1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình nên quyết định thế nào ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi neu_hn_vn, 28/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đây thì thở phào nhẹ nhõm, may quá
    Chúc gia đình bạn luôn êm ấm và hạnh phúc
  2. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Chồng tớ đầy tính xấu, cũng chả sao. Mình phải nhìn thấy những cái tốt đẹp của chồng mình thì gia đình mới tồn tại được. Tớ thấy các bạn nữ có cái thói xấu này nên bỏ ngay. Đó là thấy ai than thở về chồng mình là thể nào cũng tham gia tư vấn. Mà phần lớn là khuyên "bỏ đi", "bỏ đi", "bỏ đi", "bỏ đi", "bỏ đi". Thế là làm sao. Cuộc sống trăm ngàn cái phức tạp, mình là người ngoài cuộc, biết thế nào là đúng hay sai. Làm sao có thể phân loại chồng theo kiểu: Người xấu, người tốt. Ai mà chả có 2 mặt. May mà cô ấy chưa bỏ chồng. Chúc gia đình em bỏ qua những trở ngại lặt vặt, luôn vui vẻ nhé!
  3. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chị khoaitâyxanh nói rất đúng. Đàn ông, ông nào chả nhiều tật xấu kinh khủng, nhưng cứ bỏ đi rồi lấy người mới lại nhận ra rằng người mới chẳng hơn gì người cũ. Nhưng có lẽ cái tư tưởng " bỏ đi" ấy là do sự chán nản và thất vọng và mệt mỏi tạo nên chứ cũng chưa hẳn là vì nhìn thấy nhiều nhược điểm của chồng.
  4. neu_hn_vn

    neu_hn_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    hì mình nghĩ chuyện vợ chồng chỉ có những ng có gia đình rồi mới hiểu đc các bạn ạh , nó không đơn giản như thời còn yêu nhau nữa mà nó còn nhiều ràng buộc gắn bó , nhiều lúc cũng tức muốn bỏ cho xong nhưng sống là phải biết tha thứ , có 1 câu mình thấy ox nhà mình nói rất đúng là không nên chỉ nhìn vào 1 việc xấu của ng khác mà hãy nghĩ đến trc đó anh ta đã làm 100 điều tốt rồi mà tha thứ cho anh ta

Chia sẻ trang này