1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình nên sống ở đâu ! Hà Nội hay Sài Gòn...

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kakalot_hau, 08/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dohuythiep

    dohuythiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    1
    Hay nhỉ, mình ở SG 1 năm rồi mà chả thấy khoái cái đất này gì cả, chỉ mong ngóng học cho xong để về HN :-<.
    Còn bác chủ topic SG hay HN thì mọi người chỉ phân tích ưu điểm khuyết điểm từng chỗ thôi, bác phải tự qd thôi. E là người của gia đình, e chỉ muốn sống với bố mẹ, thu nhập thấp tí cũng chả sao :D.
    Ở trên có một bạn nói là nhiều người ở SG làm ăn rất thành công, chắc là chưa sống ở SG bao giờ, chưa đến mấy khu dân lao động nghèo, ve chai, phụ hồ, đạp xích lô, bán rong ... và cả trộm cướp nữa người Bắc cũng rất nhiều bạn ạ - không phải ai vào SG cũng làm giàu được đâu.
  2. hai1975

    hai1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 10 năm, cũng ở nhờ nhà bố mẹ, 26 tuổi, quyết định rời HN vào SG làm việc, trong lòng chỉ nghĩ vào chơi cho biết, làm tạm 6 tháng rồi ra. Tài sản mang theo có 1 chiếc xe wave và vài triệu đồng. Bây giờ đã có vợ, con, 1 nhà để ở, 1 nhà cho thuê, bạn bè toàn người miền nam, sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết. 1 năm dịp Tết đưa cháu ra thăm ông bà nội 10 ngày. Bạn hãy suy nghĩ kỹ, cơ hội đến rất ít, nên nắm bắt nếu có điều kiện thuận lợi.
  3. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Tớ có thằng cháu, nghị lực, chăm chỉ, tài thì hơi kém vẫn quyết định tay trắng vào Sài Gòn. Sau vài năm, công việc ổn đinh, lấy được vợ,mua 1 căn hộ chung cư, vẫn dành tiền gửi biếu bố mẹ, giúp gia đình. Thằng cháu tớ không có tài gì nổi trội nhưng vẫn có cơ hội kiếm ăn,chứ thành đạt chói lòa thì ở đâu cũng khó cả.
  4. PekingDuck

    PekingDuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    1
    Sài GÒn đất chật người đông
    Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều
    28t thì cố gắng phấn đấu, tầm 35 thì về HN cưới vợ, chăm sóc bố mẹ.
    Em thì ở SG cũng 19 năm rồi, mới chia tay SG về quê cắm câu
  5. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    @ALL: mình đã đếm từng comemt 1, kết quả tỷ số là 6-4 nghiêng về Hà Nội. hic hic....... băn khoăn quá.........
  6. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng đã muốn ở lại miền Nam, thế thì ở lại đi, đếm comment làm gì nữa.
    Đã từng vào SG, rồi lại rũ bỏ tất cả để ra HN. Ra rồi lại vào lại. Bắt đầu đi xin việc lại từ đầu. Tức là cũng đã có so sa''nh, trải nghiệm giữa hai miền, và khuynh hướng lựa chọn là miền Nam rồi.
    Topic này lập lên chỉ là để kiếm người ủng hộ phải không? He he he
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn quên tìm hiểu xem về profile của những bạn đưa ra lời khuyên rồi. Riêng tôi liếc thấy có 2 bạn đang sống ở nước ngoài (có lẽ tầm 2-5 năm) khuyên nên vào miền Nam/SG, mà nếu bạn hỏi giữa VN-nước ngoài thì tôi đoán chừng 2 bạn ấy cũng sẽ khuyên "nước ngoài" thôi.
    Lời khuyên của một người phụ thuộc vào kinh nghiệm sống của người ấy, 2 người có trải nghiệm sống, kinh nghiệm sống khác nhau thì sẽ cho ra 2 lời khuyên khác nhau vì họ tính toán thiệt-hơn dựa trên những tiêu chí khác nhau.
    Thường (không phải 100%) là ai đi nhiều, sống nhiều, thì càng muốn dịch chuyển nhiều, thấy cả thế giới đều là "nhà". Ai sống mãi ở một chỗ thì càng cố sống cố chết bám trụ (và vươn lên) tại chính chỗ ấy.
    @ Bạn nào nói ở SG bạn không thấy vui, vẫn mong sớm về HN ấy: Tôi là người TP HCM, cả đời ở đây, giờ chỉ mong đc tuyển đi làm ở bất cứ tỉnh thành nào khác ở VN (đủ sống + ăn chơi tại chỗ + mua bảo hiểm lâu dài, ngoài ra không cần tích lũy để mua nhà gì hết) trong VÀI NĂM mà còn chả có ai thèm tuyển đây này (họ sợ tuyển dân TP HCM thì người này sẽ dễ bỏ đi). Còn trẻ phải đi nhiều, sống nhiều, gặp cái mình không thích nhiều, để mở mắt với đời, để khám phá chính bản thân mình, còn nếu nói là "thích nhất" khi mà chưa bao giờ đi quá khu phố của mình, khi mà sống ở đất lạ chưa tính bằng NHIỀU NĂM, thì e là đang tự giới hạn trải nghiệm sống của mình. Bạn chắc đang học đại học? Bạn ở TP HCM thêm 3 năm nữa đi, sống nhiều lên, va chạm nhiều lên, đến khi bạn rời TP đi nơi khác, bạn sẽ thấy hóa ra bạn cũng nhớ TP này nhiều lắm đấy.
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ôi đang định ba hoa chích choè vài dòng thì thấy Anx nói hết rồi
    Bạn chủ top, bạn là đàn ông nữa chứ. Đàn ông ko sợ khó, ko sợ khổ, chỉ sợ ko có ích và ko làm nên sự nghiệp
    Dù tớ là nữ, tớ vẫn sẽ khuyên bạn, nếu thấy thích, thấy đi được, thấy có cơ hội phát triển là cứ đi. Cha mẹ mong muốn nhất vẫn là con mình thành đạt, sung sướng, hạnh phúc (nhất là sinh ra con trai lại càng mong con mình thành công). Thế cho nên, nếu bạn muốn đi và thấy cơ hội, thích cuộc sống trong đó cha mẹ bạn cũng ko phản đối. Quan trọng là sau này bạn quan tâm cha mẹ thế nào, chứ ở gần mà ko biết quan tâm thì cũng chẳng để làm gì cả.
    Mà như Anx nói (ko dám nói toàn bộ) ít nhất là mình thấy đúng trong TH của mình và nhiều người bạn (ko phải tất cả) những người đi nhiều (do quyết định của bản thân và muốn đi) thường sẽ có xu hướng đi nhiều hơn và sống xa nhà. Trừ những người đi do cha mẹ cho đi (ko hẳn là ý thích bản thân), do bắt buộc, do phong trào blah blah thì có xu hướng thích về nhà.
    Mình cũng thích về, thích HP, nhớ bu, nhưng về được một thời gian, khoẻ khoắn rồi lại muốn đi. Haizzz. Có cậu bạn, đi học bên Thuỵ Điển về, vì muốn ở gần chăm sóc cha mẹ nên về. Ở chưa được 1 năm giờ chân muốn cuồng lên roài. Lại lăm le đi. Lại bảo, thôi nhà có em trai, nó lại chẳng thích đi đâu, có nó ở nhà chăm bố mẹ cũng tốt, mình đi chứ ko ở nhà ko chịu lấy vợ bố mẹ đâm ngứa mắt
  9. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Có 2 tiếng máy bay thôi, nếu cv trong này có triển vọng thì ko phải nghĩ nhiều, còn nếu ở HN mà cv tương đương thì ra. Mình cũng HN vào SG hơn 1 năm, nhưng thỉnh thoảng về HN thấy chán ghê, nhất là dịch vụ, thiếu chuyên nghiệp lắm. Thời tiết sáng nắng chiều mưa, giữa trưa chập chập. SG đê, nhậu cho sướng.
  10. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy ý kiến của Anxiety và Blueriverhp đúng đấy. Càng đi nhiều, thì càng có xu hướng sống xa nơi mình sống.
    @min Anxiety: Min lần này đọc ko kỹ rồi, chủ topic học xong ĐH từ đời nào rồi, và đang đi làm cơ mà.

Chia sẻ trang này