1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình nên tiếp tục hay dừng mối quan hệ này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2rivers, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2rivers

    2rivers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mình nên tiếp tục hay dừng mối quan hệ này?

    Mình và người ta đã quen được một khoảng thời gian (ko dài lắm), mình quý him và him cũng khẳng định là rất quý mình, mình đã tin tưởng him và đã nghĩ đến tương lai lâu dài với him. Nhưng đùng một cái hôm nay him thú nhận rằng giữa him và bạn gái đang xảy ra vấn đề trục trặc có thể dẫn đến việc chia tay, vì vậy tạm thời 2 người quyết định ko gặp mặt trong 3 tháng để xem xét lại mối quan hệ đó. Có thể trong thời gian này him đã quen mình, qua tiếp xúc trò chuyện đã làm nảy sinh tình cảm giữa mình và him. Nhưng từ khi nghe him thú nhận sự thật đó mình cảm thấy sock vô cùng, hóa ra him quen mình trong thời gian ko gặp mặt người kia, mình cảm thấy vô cùng thất vọng và tổn thương vô cùng, him nói giờ tạm thời chỉ xem mình là bạn tốt vì him chưa giải quyết được chuyện của him nên ko thể toàn tâm toàn ý với mình được, nghe nói vậy mình thật sự rất đau lòng. Mình biết mình vẫn còn cơ hội đến với him nhưng như vậy chẳng khác gì tự biến mình thành vật thay thế lấp vào chỗ trống hoặc lợi dụng lúc mối quan hệ của người ta ko tốt để chen vào, mình ko muốn điều đó tí nào. Thật sự bản thân mình cũng bị động trong vấn đề này, ko hề biết him vẫn còn đang quen với bạn gái cách him nói chuyện với mình có vẻ như là him ko bị ràng buộc gì cả, mình cảm giác như mình bị lừa dối vậy. Him có nói rằng khả năng hàn gắn giữa him và bạn gái rất khó vì sự mâu thuẫn về quan điểm của 2 người đã trở nên gay gắt nếu có sống chung cũng cảm thấy bất đồng gượng ép, nhưng mối quan hệ 2 năm cũng ko dễ dàng để chia tay. Him nói từ khi him quen mình him đã cảm thấy nhớ mình và muốn phát triển hơn mối quan hệ đó nhưng vì cùng nhùng nhằng chuyện cũ nên ko thể hứa hẹn hay nói gì để mình hi vọng nhiều vì him sợ làm mình tổn thương. Theo mọi người mình nên xử sự thế nào đây? để mối quan hệ này dừng tại đây hay tiếp tục. Con người mình ko phải loại người thích bỏ cuộc, mình đã đặt hi vọng nhiều vào mối quan hệ này và mình nghĩ nếu mình cố gắng mình sẽ đạt được kết quả khả quan hơn. Mình nghĩ mình ko phải là nguyên nhân gây ra trục trặc giữa him và bạn gái, bản thân him là người chủ động làm quen mình vì vậy sự xuất hiện lúc này của mình cũng ko có gì là tội lỗi, mình đã suy nghĩ rất nhiều, nửa vì tự ái mà muốn chấm dứt ngay, nửa vì cảm thấy mình vẫn còn cơ hội nên ko đành, hơn nữa mình cảm thấy rất quý him, ko hiểu thế nào là đúng, thế nào là sai? mong người ngoài cuộc hãy cho mình lời khuyên sáng suốt. Cám ơn nhiều.
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    bạn chẳng có gì phải nghĩ nhiều cho mệt , hãy làm như con tim mách bảo đi
    bạn yêu anh ấy , bạn muốn tiến xa hơn , chẳng có điều gì khiến cho bạn phải cảm thấy có lỗi với sự tan vỡ của họ
    việc mình mình làm, hãy cứ bình thường như mọi khi, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết nếu bạn bình tĩnh và nhìn nhận mọi việc trở nên thoáng ra
    chúc vui
  3. yan123

    yan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn fải dằn vặt bản thân như thế? Bạn chẳng có lỗi gì trong chuyện của 2 người kia cả. Họ chia tay vì do bản thân họ chứ có liên quan gì đến bạn đâu?
    Còn về chuyện của bạn với ng ta, mình muốn kể cho bạn 1 câu chuyện thế này.
    Mình có 1 người bạn, cũng gặp và thích 1 người trong thời gian ngắn. Vì rất thích người ta nên bạn ấy nhiều khi đã chủ động đẩy mối quan hệ ra xa hơn tình bạn, và người con trai kia cũng đáp lại. Nhưng sau này bạn ấy mới biết là anh ta cũng mới chia tay người yêu, dù gần 1 năm rồi nhưng vẫn nhớ về hình bóng cũ, và không thể dành trọn tình cảm cho bạn ấy đc. Lúc đầu mới yêu thì còn nồng nàn, nhưng sau đó cứ nhạt dần, nói chung ko quan tâm chăm sóc bạn ấy lắm, có chăng chỉ là những tin nhắn hỏi thăm bình thường thôi. Cuối cùng môí quan hệ này cũng chẳng đi đến đâu cả, cứ lửng lơ bạn ko ra bạn, yêu ko ra yêu trong 1 thời gian, rồi cuối cùng thì có vẻ cũng chấm dứt hẳn. Bạn mình giờ đau khổ lắm, lúc nào cũng tự trách bản thân mình, chỉ vì vội vàng mà giờ bị tổn thương...
    Thế nên mình muốn khuyên bạn 1 điều là đừng nóng vội. Hãy cho anh ta thời gian để dứt khoát và quên NY cũ đi. Nếu bạn vội vàng đến với anh ấy, bạn sẽ là người bị tổn thương khi anh ấy vẫn có hình bóng cũ trong tin và sống trong những kỷ niệm của tình yêu cũ. Hãy coi nhau như bạn bè thân thiết đã, đừng vội vàng quyết định đi đến 1 cái gì cả. Trong thời gian này 2 người có thể tìm hiểu về nhau sâu hơn, và thời gian sẽ giúp bạn nhận ra nếu anh ấy thật lòng với bạn, lúc ấy hãy làm theo điều con tim mách bảo bạn nhé.
    Hãy kiên nhẫn bạn nhé.
    Được yan123 sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 01/09/2007
  4. kroatia

    kroatia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Anh chang` nay` cung~ ko phai la nguoi` xau''
    Anh ta dam'' noi ra voi ban nghia la anh ta tin tuong ban rat nhieu`
    Hay~ để thời gian quyết định bạn ạ
  5. Quabongvang2004

    Quabongvang2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thấy anh ta cũng không đàng hoàng cho lắm, vì đang giận nhau với người yêu mà đi quen bạn như thế thì chứng tỏ anh ta cũng không tốt đẹp gì.
    Với cả anh ta đã nói "giờ tạm thời chỉ xem mình là bạn tốt vì him chưa giải quyết được chuyện của him nên ko thể toàn tâm toàn ý với mình được". Điều đó chứng tỏ anh ta cũng không kiên định, biết đâu một ngày nào đó anh ta cũng đối xử với bạn như người yêu của anh ta bây giờ thì sao?
    Lời khuyên của tớ là hãy stop ngay vì anh ta không đem lại niềm tin cho bạn,
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Với tớ thì tớ sẽ đi tới cùng, thành công hay thất bại thì cũng đã rõ ràng, cái sự hối hận dằn vặt cũng được hạn chế (còn đau khổ thì chắc là đau nhìu rùi) , hơn là nếu bạn rút lui bạn sẽ tự đặt cho bản thân 1 câu hỏi liệu sự ra đi của mình có làm cho 2 người ấy hàn gắn mối quan hệ đó ko? giả sử họ vẫn chia tay thì sao? bla..bla...rồi lúc ấy lại tiếc rẻ sao mình lại ko cố gắng hơn để có được tình yêu trọn vẹn với người đó. Túm lại, tớ khuyên 1 câu chân thành, bạn chỉ sống có 1 cuộc đời, tìm thấy đúng người bạn cần thì tại sao bạn ko giữ lấy, trong cuộc đời 1 người có thể iu 2 lần, 3 lần hoặc nhiều hơn nhưng chưa chắc những người đó là 1 nửa đích thực của họ, trước khi gặp bạn họ iu người ta, nhưng iu rồi mới biết người đó có hợp với mình hay ko, nếu ko hợp thì việc gì phải gượng ép, chuyện mâu thuẫn chia tay là tất yếu thôi. Còn bạn, tại sao bạn ko cho bản thân một cơ hội, tớ nghĩ cứ thử 1 lần xem sao, tớ đã phân tích tình hình rồi, việc quyết hay ko là ở bạn. Dù sao tớ vẫn chờ kết quả khả quan từ phía bạn. Cố lên cô bạn nhỏ, mọi sự cố gắng đều được bù đắp xứng đáng.
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Chả biết khuyên bạn thế nào, vì mình lại đang ở tinh huống của bf của bạn. Mình mới chia tay với bf, nên buồn và thất vọng lắm. Mọi người đều khuyên là nên mở rộng mối quan hệ, vì thế, mình cũng đồng ý, tạo điều kiện cho người khác gặp mình.
    Và mình cũng rất băn khoăn ko biết việc làm của mình có xấu ko? Vì thực sự mình cũng lo là người khác lại nghĩ mình đang lợi dụng tình cảm của họ
    Còn việc trong quá trình gặp gỡ người mới mà bf có cảm tình với bạn thì cũng bình thường thôi. Bạn ko nên tự buồn làm gì và suy nghĩ làm gì.
    Chỉ mong anh ta sơm giải quyết mọi chuyện ổn thoả.
    Chúc 2 người hp
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1: Không dài lắm là vì từ đầu tháng 7?
    Vàng 2: Quyết định của bạn là câu trả lời cho bài viết trang 5 của mình ở topic [topic]939466[/topic]?
    Có phải cái anh chàng bạn gọi là HIM đó là nhân vật chính của topic [topic]939466[/topic]? Và có phải nhân vật đó cũng là nhân vật chính để bạn phải vào Thảo luận mà mở [topic]940005[/topic]?
    Bạn trả lời giúp để mình còn rõ mà tư vấn cho nó kỹ càng.
  9. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bạn Anxiety nhọc lòng làm chi, gà đã trả lời bạn ấy ở đây http://www9.ttvnol.com/lovekingdom/949374/trang-3.ttvn mà có ăn nhằm gì đâu.
  10. TOEFLiBT

    TOEFLiBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hỏi xem thằng đấy đã bị tuột bao quy đầu chưa em ạ ?
    Chưa tuột là chơi được

Chia sẻ trang này