1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình nghe nói câu lạc bô làm quen lắm người bạn tốt lắm,nên mình vào dây mong được làm quen với tất

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi so_nat_anh_trang, 07/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. so_nat_anh_trang

    so_nat_anh_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    mình nghe nói câu lạc bô làm quen lắm người bạn tốt lắm,nên mình vào dây mong được làm quen với tất cả các bạn

    không hiểu sao dân hải phòng bây giờ sành điệu quá
    mình thấy đi đâu mình cũng thấy @ và nis chạy rú ầm cả đường mình cảm thấy dân hải phòng bây giờ đáng sơ lắm .các bạn có cảm thấy như thế không ai là người đồng cảnh ngộ với mình
    mình mong được làm quen với các ban .mình là boy hay buồn
    mong nhận được sư đóng góp của tất cả các bạn

    Thảo
  2. hienhuong

    hienhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    o ha noi cung vay thoi ban a,noi chung xa hoi bay gio la nhu the day.xa hoi dang di len am ,ban cung dung buon vi nhung chuyen hoi oi do ,o ha noi con nhieu nhung tahnh fan bat hao va kho chiu hon co ,ho co o tat ca moi noi,minh cung kho chiu nhung ....mac ke _xa hoi ma ban .ok?
    5
  3. ngocviethaiyen

    ngocviethaiyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    chẳng phải là mỗi chỗ của các bạn mới vậy đâu bây giờ ở đâu cũng vậy thôi . mình cũng thấy buồn lắm . đôi lúc mình nghĩ không biết có còn những người bạn trước đây theo đúng nghĩa của nó nữa không ?
    bây giờ mình muôn làm quen với mọi người .
    nếu được thì liên lạc với mình nhé .
    d/c của mình : duahaudo85@yahoo.com
  4. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với các bạn,mình ở Cần Thơ-một tp nhỏ so với Hải Phòng nhưng nói về ăn chơi thì có thể nói là "người tám lạng,kẻ nửa cân",đó là một quy luật của xã hội rồi bạn thân mến ạ,nhưng tồn tại trong xã hội ấy còn rất nhiều điều tốt đẹp để chúng ta tự hào khi một người nào đó chợt hỏi về tp nơi chúng ta sinh sống...

Chia sẻ trang này