1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình ngốc lắm thì phải! +_+

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sea_nt, 27/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Mình ngốc lắm thì phải! +_+

    Chẳng biết bắt đầu viết thế nào nữa, mình cũng chẳng giỏi văn, nhưng mình vẫn muốn viết để cho đỡ buồn !
    thix a từ lâu, hôm noel vừa rồi mới xin được cái số sđt của a để chúc mừng noel, thế là bắt đầu chuỗi ngày nhắn tin cho a! nhắn đc khoảng 1 tuần thì mình rủ a đi dạo (hôm ấy mình stress nặng), a bảo a đang đi công tác ở HN, a đang lạnh cóng hết cả tay chân, mình đã khóc vì thương anh!
    lúc ấy con bạn thân ở HN gọi điện ra nói chuyện, và mình đã kể về a ấy cho nhỏ bạn nghe! Thế là nhỏ bảo để nhỏ gặp a ấy rùi nhờ a ấy chuyển cho mình chút quà, cũng là tạo điều kiện cho mình và anh ấy gặp nhau, thế là mình đưa số điện thoại của anh ấy cho nhỏ bạn. A và nhỏ ấy đã gặp nhau, đi ăn và nói chuyện, nhỏ ấy đã kể với mình!
    a về Nha Trang được 3 ngày thì gọi điện rủ mình đi cafe, mình đã rất vui và cười nhiều (lâu lắm rồi mình mới có đc cái cảm jác vui đến thế), mình và a đã có 1 buổi nói chuyện thật vui vẻ và nhiều tiếng cười. A bảo ở HN đã đi chơi với nhỏ bạn của mình rất nhiều, mình ngạc nhiên và hơi bất ngờ, a hỏi thế nhỏ ấy ko nói j với e ah? Mình ko nói j và im lặng (lúc ấy mình nghĩ a đùa). Kết thúc buổi hẹn ấy a còn bảo lúc nào rảnh đi cafe cho vui!
    Dù sao mình cũng đã rất vui, trước khi đi ngủ còn nhắn cho a cái tin chúc ngủ ngon nữa, cả đêm hôm qua mình đã ko ngủ đc vì mình vẫn còn cảm jác đang đc nói chuỵện với anh! sáng nay mình dậy online thì gặp nhỏ bạn thân của mình, mình đã rất vui và kể lại mọi chuyện với nhỏ ấy, mình có bảo là a ấy nói đi chơi với mày nhiều mà tao ko tin!
    Nhỏ ấy bảo chuyện đấy là có thật mà tao ko dám nói với mày, tao sợ mày buồn, nhỏ nói sau buổi đầu tiên gặp a ấy và gửi quà cho mày, tao dẫn a ấy đi ăn và nói chuyện linh tinh thế thôi! Nhưng hôm sau a ấy cứ đến chỗ tao làm và rủ tao đi chơi, a ấy bảo thix tao ngay lần gặp đầu tiên, tao bảo với a ấy là tao ko muốn làm ảnh hưởng đến tình bạn giữa tao với mày nhưng a ấy vẫn mặc kệ! Nhỏ bảo từ khi về NT đến giờ ngày nào a cũng nhắn tin cho nhỏ cả!
    Mình đã khóc, khóc rất nhiều, niềm vui trọn vẹn chưa đc 12h đồng hồ, mình cảm thấy mình như 1 con ngốc, mà ngốc thật sự, ngay lúc ấy kể cho virut (1 người bạn khác của mình), virut bảo ấy ko có j phải khóc cả, ấy nhìn lại xem, ấy khóc vì chuyện j, có đáng để cho ấy khóc ko? virut bảo chuyện tình cảm ko trách được nta, ko có gì cả, nhiều khi phải biết chấp nhận sự thật, cứ nghĩ là mình đen đủi, lần khác sẽ may mắn hơn.(mình cảm ơn virut rất nhiều, những j cậu ấy nói đã làm cho mình suy nghĩ thoáng hơn rất nhiều)
    25 tuổi, đúng mình ko may mắn thật, mà trước j mình có bao giờ may mắn chuyện j đâu, tự trách mình là một con ngốc cũng nên! Đã xoá hết những tin nhắn, những thứ liên quan đến anh, vẫn jữ 1 tình bạn đẹp với nhỏ bạn!
  2. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    ko có gì fai buồn vì 1 người như thế cả bạn ơi ................. con trai như vậy chỉ đáng vứt ....biết là sẽ làm ảnh hưởng đến tình bạn của bạn và nhỏ vậy mà vẫn cố tình .... bạn hãy quên ng đó đi ....ng đó ko đáng để bạn fai khóc.....
  3. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    bạn Pink nói vậy là ko chuẩn đâu
    Bạn cả anh ta đã có gì với nhau đâu cơ chứ
    buồn làm gì
    nhiều trường hợp còn cướp người yêu bạn cơ
  4. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    bi j thì tâm trạng thoải mái lắm rồi!
    @ pink thx ấy nhiếu nhé!
    @ langtu50022003 uh nhi! minh voi a ta cung chua co 1 cai j het! "tinh yeu ko tu nhien sinh ra ma cung ko tu nhien mat di ma no chi chuyen tu tay thang nay sang tay thang khac" (tớ mượn câu này của cậu nhé!)
  5. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Nói chung chuyện tình cảm là khó khó hiểu. Tâm lý các chị ở đây lại càng khó hiểu hơn. Chuyện không có gì mà cũng khoc. Làm gì mà bi luỵ, ướt át thế? Liệu có phải mình ko hiểu tâm lý các chị ko nhỉ?????
  6. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    mỏng manh dễ vỡ quá còn nhiều tình huống đáng để khóc hơn nhiều bạn ơi, để dành nước mắt đi
  7. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Bạn bằng tuổi mình nhưng nếu mình gặp hoàn cảnh như bạn mình sẽ ko khóc mặc dù có thể rất buồn. Nếu suy nghĩ tích cực hơn thì chẳng có j phải buồn cả, đơn giản rằng bạn và anh ấy chưa có duyên thôi, mà đã ko có duyên rồi thì có cố níu kéo cũng chẳng để làm j. Vui lên nhé, có một anh chàng nào đó đang đợi bạn ở phía trước đấy, có duyên sẽ gặp nhau thôi. Hãy giữ một tình bạn đẹp và trong sáng với cả anh ấy và nhỏ bạn kia. Chúc vui vẻ nhé!
  8. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    já mà dán đc vết sẹo này thì hay biết mấy , mình ko muốn nghĩ tới nhưng sao vẫn cứ hiện ra ngay trước mắt thế này
  9. honghanh86DHHN

    honghanh86DHHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    trường hợp như tui còn choáng hơn nè , hôm nay tui vừa chủ động nhắn tin hẹn 1 anh đối tượng đi chơi ( vì tôi thấy anh ý rất ấn tượng , cũng chưa có gì gọi là tình cảm đặc biệt cả đâu nhá )
    Kết quả anh ý cho 1 câu , em chờ chut để anh xem có đi dc ko
    1g sau, 1 tin nhắn dc chuyển vào máy tôi : anh rất lấy làm tiếc , tối nay anh ko đi dc , hẹn em khi khac nhé ( có fai con trai khi từ chói lik sự đều nói : hẹn khi khac ko nhỉ )
    Mặc kệ , tối tui vẫn đi chơi , rủ đứa bạn thân đi cùng mí ddc , lên chợ đêm , đi ăn hoa quả dầm ... , diện váy đỏ , giày boot..... tiện tay delete lun phone number của anh ,

  10. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều loại vết sẹo, anh vốn vụng về dùng dao kéo hay bị đứt tay, trên đầu ngón tay có nhiều sẹo lắm nhưng nhìn mãi mà không thấy. Cái vết sẹo mà em đang tưởng tượng nó cũng giống như sẹo trên đầu ngón tay thôi, chẳng việc gì phải để ý tới và cũng chẳng việc gì phải dán để che đậy lại cả

Chia sẻ trang này