1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình ngốc lắm thì phải! +_+

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sea_nt, 27/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    @simabmc trên bàn tay e chỉ có 1 vết sẹo duy nhất mà chắc ko bao j quên đc, lần đầu tiên cắt rau nấu canh, cắt luôn cả 1 miếng thịt rõ to ngay đầu ngón tay, máu ra nhìn rõ kinh còn vết sẹo này thì nó dạy cho e 1 bài học để đời! E thix câu nói của a! Thx a nhiều!
    cuộc sống sao nhiều khi thấy khó khăn đến thế này! mình muốn nhìn nó theo cách đơn gian hơn nhưng sao ......
  2. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Đau đớn sẽ giúp con người ta sống vị tha và khoan dung hơn bạn à !
    Mỗi một vết sẹo dù trên cơ thể hay ở trong lòng, đều sẽ để lại dấu ấn suốt cuộc đời, sẹo càng sâu thì dấu ấn càng đậm, nhưng ... tớ yêu những vết sẹo ấy, chả hiểu sao lại thế hì hì !!! :)
    Không biết nên khuyên bạn thế nào, chắc cũng cần nhiều thời gian để vượt qua, nhưng tớ tin là sẽ qua cả thôi. Đời người, không quá ngắn cũng chẳng quá dài, sống để trải nghiệm, và sống cũng để hưởng thụ, vì thế, vui lên, nhé
    Hãy để cho nụ cười sưỏi ấm trái tim bạn ...
    Tặng bạn nà
  3. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Love is the sharing and giving of two hearts together ...!
  4. o2_xinh

    o2_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    Được O2_xinh sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 04/02/2007
  5. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Cách đây gần 1 năm mình cũng từng yêu 1 người mà trước đó mình chẳng có cảm tình chút nào thậm chí còn ghét nữa( người ta bảo khi yêu thường không tỉnh táo quả là không sai). Khi yêu tự dưng mình lại ngốc thế cơ chứ ( không phải riêng bạn đâu nhé). Bọn mình yêu nhau đúng 1 tháng thì chia tay. Anh ta bảo với mình là không quên được mối tình cũ và có người còn yêu mình hơn anh ta( người này chơi thân với cả mình và anh ta). Lúc đầu mình cũng thấy hụt hẫng, cũng buồn vì mối tình đầu mà. Nhưng cũng may thời gian yêu nhau ngắn ngủi nên bọn mình cũng không có kỉ niệm gì nhiều( thậm chí còn chưa hôn) vì bọn mình phải giấu mọi người không dám đi chơi riêng. Từ chuyện đó mình rút ra 1 điều không nên nói lời yêu khi mình chưa hiểu hết về người ta (mình mới quen anh ta được 2 tháng). Đối với mình đó cũng chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi. Mà con trai bi h khó tin lém, kiếm được anh nào tử tế khó thật.
    Bạn đừng buồn nữa nhé, rồi bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình thôi. Hãy vững vàng lên, thời gian sẽ giúp bạn quên người đó. Tất cả phụ thuộc vào chính bạn đấy.

  6. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hihi
    Cứ tưởng cái gì to tát, hoá ra vẫn rất to
    hi hi
    Đùa bạn tí thui, chứ thực bước đầu bạn chỉ mới có thể gọi là "Cảm cúm" một tí, mà chắc chắn cảm cúm không thể lâu được rùi, có thể từ cảm cúm chuyển sang hai trưòng hợp, một người ta gọi là sống trong cái chết hẳn, mà tôi lại thấy bạn vẫn sống thật thoải mái
    Có nghĩa là hết cảm cúm, nhưng lâu lâu vẫn thấy nhói vì cảm
    Chậc chậc, thui có gì mai tui gửi bạn gói thuốc tui sắc đảm bảo uống cái hết liền hà
  7. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Va linh tinh... va lung tung ... va phải ai người ấy .... Thêm 1 mùa valentine 1 mình!

Chia sẻ trang này