1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình ngủ đi .....

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi minhngudi, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhngudi

    minhngudi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình ngủ đi .....

    Mình ngủ đi ! Tình nhân đêm sẽ âu yếm hôn lên vầng trán và đôi mắt mà em hằng đắm say của mình, sẽ ru mình bằng tiếng tơ đêm dịu ngọt, sẽ là đường hoa thơm ngát dọc theo bước chân mình trong giấc mộng uyên ương em gửi...

    Ta cười mua lấy niềm vui
    Mang về pha chút ngọt bùi yêu thương
    Trộn thêm ít mật với đường
    Ủ lên men rượu nồng nàn đêm hoang...
    Lệ rơi mua lấy đa đoan
    Khiêng về hun khói cho tan lên trời !
  2. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    tụ lại là : Thôi đi ngủ đi , muộn rồi, hi hi ! Để cho đời nó sạch sẽ và tong tắng.
  3. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    chinh xac!
  4. minhngudi

    minhngudi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình ngủ đi ! Giấc đêm qua và bài thơ cũ kĩ
    Đường tình yêu dăm bảy lối
    Nhưng chỉ vướng vào hai chữ " nợ duyên" !

  5. minhngudi

    minhngudi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu anhdialan va DocDau im lặng ! không được phép viết vào topic này bằng bất cứ nick nào ! Em cần mọi người im lặng !
  6. minhngudi

    minhngudi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em chui vào chiếc kén của mình để tự nhả tơ rồi một mình quay tơ , dệt vải, may áo... từng đường kim mũi chỉ em đều gửi tất cả trăn trở của mình vào đấy.
    Đong tình
    Ai đong tình đấy trả tôi
    Đong năm đong tháng đong môi hẹn thề
    Đong lạnh lùng trả đam mê
    Đong hoang liêu trả dầm dề nhớ thương
    Đong luôn hết thảy con đường
    Về đi mưa nắng ! Đừng thương tiếc gì !
    Tôi còn chiếc áo sa di
    Lang thang mục rữa hết thì tuổi xanh
    Bát tình đong đủ chưa anh ?

  7. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ai cười có chắc đã vui
    Nhân gian thật có ngọt bùi yêu thương ?
    Hay toàn tiếng mật lời đường ?
    Ong bay **** lượn, ai thương thật lòng ?
    Chén cay cướp lấy đêm hồng
    Giật mình tỉnh giấc mình không còn gì
    Thôi thì ta lại ngủ đi ...
  8. minhngudi

    minhngudi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình ngủ đi ! Đêm cũng đã muộn lắm rồi đấy ! Riêng em vẫn ngồi đây tập chong đèn bằng ngòi bút chì nguệch ngoạc. Chẳng nhớ em đã vẽ bao nhiêu bức tranh rồi nữa, vẽ xong nhìn lại thì thấy nó chẳng nét, chẳng có chiều sâu, thế là xé ! Chắc em chỉ vẽ được những con rồng kiểu như Trạng Quỳnh thôi mình ạ !
  9. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    lả lơi mua lấy niềm vui
    nghĩ xem liệu có bùi ngùi tâm can
    hoà vào nước mắt chứa chan
    nốc thêm cút rượu đa đoan ở đời
    xé rào mơ được thảnh thơi
    hoá ra tràn ngập tiếng đời cười ta
    ủng hộ thành viên mới một bài nhờ hờ hờ
    nếu có thời gian iem sẽ vào ủng hộ bác sau nhớ hì hì(đấy là nếu bác không phản đối thôi)
  10. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Hợ, sao emngudi lại vĩa được rồng của Trạng Quỳnh nhể. Chị tưởng em cũng giống chị, ngồi xoè một phát là xong...
    Anh Lan cho ý kiến xem lào...

Chia sẻ trang này