1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình ngủ đi .....

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi minhngudi, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe tây đồn box này có tên là thi ca. Cố gắng diễn đạt lại ý mấy câu văn xuôi của mình ngủ đi theo một cách khác.
    Nơi xa ấy, này mình ơi có biết
    Em chong đèn cho đến hết đêm nay
    Nét bút chì nguyệch ngoạc chẳng theo tay
    Em nhớ lắm, nhưng vẽ rồi lại xé
    Không chiều sâu, thêm sắc màu vẫn thế
    Em ôm hình trong quạnh quẽ sáng đen
    Mình ngủ đi, em tập vẽ màu đêm
    Những nét chì gọi tên trong màn tối...
    Được chanlihaiphan sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 09/04/2006
  2. minhngudi

    minhngudi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    chanlihaiphan nhắc khéo nhỉ !
    @boydienbien : tuỳ hỉ !
  3. minhngudi

    minhngudi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có những điều nên im lặng là tốt nhất ! Ta đã im lặng và sẽ mãi mãi im lặng ....
  4. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Ngủ Đi Anh

    Ngủ đi anh
    Giấc mộng tròn rồi đấy
    Nghĩ ngợi chi sớm tối chuyện ban ngày
    Mắt nhắm khẽ để tình em chớm nụ
    Đóa môi xinh hôn trán tự lúc nào
    Ngủ đi anh !
    Một giấc ngủ thanh cao
    Cất nhẹ vai chuỗi ưu phiền bi lụy
    Gồng gánh mãi oằn vai vết tích
    Em hát bài tình con chim lách chách
    " Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi "
    Ngủ đi anh !
    Kẻo trăng vàng lã lơi
    Buông lời chòng ghẹo khiến gió xuân hờn dỗi
    Gợn mặt hồ lăn tăn sóng bối rối
    Bênh vực trăng thời tội gió xuân hồng
    Ngủ đi anh !
    Mai thức dậy hừng đông
    Tiếng gà gáy lãng quên trong tìm thức
    Em hát ru anh bản tình quê đậm đà rất mực
    Xứ lạ quê người còn đó giấc ngủ say
    Đỗ Ngọc


Chia sẻ trang này