1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình nhớ bạn!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xengxeng87, 14/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    mình nhớ bạn!!!

    Hôm nay la` valentine ...mình đang ngồi cùng bạn ...và ko đi cùng người yêu hay bất kể bạn trai nào cả...mình đã đợi và ko nhận được lời mời của người mà mình đã và đang đợi...vậy là mình đã phải thất vọng...mình sẽ cố gắng cái giây phút người đó làm cho mình cảm động và nhớ.Nhưng tại sao B lại độc ác như vậy?...nếu ko yêu hay thích mình tại sao B lại làm cho mình nhớ B...
  2. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật15-2-04 Hôm nay là một ngày buồn... valentine trôi qua đối với mình thật nhạt nhẽo...và chiều nay khi đang trên đường ,mình dã gặp B...bạn lạnh lùng quay đi như ko quen biết ...mình biết tại sao...mình ko thách bạn nhưng mình cảm thấy ko còn vui như trước nữa...Mối tình đầu của mình thật khó quên nhưng khi gặp bạn ...mìh đã quên đi được phần nào... bạn đã mang cho mình một cảm giác mà mình sẽ phải nhớ bạn bạn thật độc ác khi làm cho mình phải nhớ bạnCó thể nếu lúc mình lạnh ...bạn ko cho mình mượn áo thì chắc mình ko buồn như bây giờ...phải ko bạn???
  3. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm đó là ngày mình phải học thêm, mình ko muốn học ...vô tình bạn và mình đã gặp nhau...thật hạnh phúc khi được bạn rủ đi chơi...mình ko biết trong trái tim bạn, mình ở đâu nhưng bạn đã chiếm 1 vị trí quan trọng trong trái tim mình...
    đi với bạn ...mình luôn cảm thấy hạnh phúc...bạn đã lại 1 lần nữa cho mình mượn áo...Cám ơn bạn nhiều!!!
  4. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chuông điện thoại reo...tiếng nói từ đầu dây là củaG... Gkể cho mình một câu chuyện có liên quan đến B...những chuyện mà mình nghĩ chỉ có mình với B biết , B đều kể cho G nghe...mình cảm thấy như bị xúc phạm...tại sao B lại kể những chuyện đấy cho G nghe...mình cảm thấy mình chỉ là trò chơi của B...mình ghét B...và mình ko biết mình sẽ phải cư xử như thế nào với B nữa...B đã nói với G những tình cảm của B dành cho G... B vẫn chưa quên G... mình đâu có trách được bạn ...mình thực sự mình rất buồn và ko còn muốn nói chuyện với B hay G nữa...mình ko trách ai cả nhưng tại soa mình luôn là 1 kẻ đến sau ???
  5. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, có lẽ những gì bạn viết lên trên đây chưa phải là vấn đề gì quá quan trọng. Có thể tình cảm của B dối với bạn chưa là gì cả, hành động mà B làm tạo cho bạn cảm giác hạnh phúc đó có thể chỉ là sự ga lăng của người con trai mà thôi. Nhưng nếu bạn chắc chắn tình cảm của mình thì sao bạn ko nói với B, đừng bao giờ ngồi một chổ mà đợi, hãy tiến lên.
    Mà bạn gì ơi, sao bạn cứ nói người ta ác vậy, nếu bạn thích người ta thì đừng bao giờ nói người ta ác cả, vì hoá ra bạn thích một người ác sao.
    " ĐỜI LÀ BỂ KHỔ - TÌNH LÀ NỖI ĐAU - TỪ TRONG KHỔ ĐAU TA TÌM THẤY HẠNH PHÚC" chúc bạn vui vẻ nha.
  6. hallloo20032000

    hallloo20032000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào con gái lại phải đau khổ quá nhiều và chờ đợi quá nhiều vào người khác như thế???????????
    Tớ rất hiểu những gì bạn chờ đợi và cảm nhận từ phía bên kia (vì mình cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự rồi), nhưng có lẽ đừng nên quá hy vọng vào những gì ta mới chỉ là cảm nhận nhé.
    Theo tớ , tất cả rồi cũng sẽ qua đi và cái cuối cùng chúng ta có sẽ là những ký niệm . Để rồi sau này khi nghĩ đến những kỷ niệm đó chúng sẽ trở thành những viên ngọc trai lung linh sắc màu. Hãy để nó trở thành những kỷ niệm thật đẹp của tuổi trẻ nhé
  7. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mình đã hết giận G......nhưng mình thấy có một khoảng cách giữa mình và G....nó thật khó nói......còn chuyện tình cảm với B.....chẳng biết phải làm sao nữa , nhưng chắc mình sẽ phải kìm lòng lại và ...........chờ đợi.......!!!
  8. dailoc1005

    dailoc1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    minh that long vi minh la nam gioi nen cung tham lam , ban be thay minh nho be nen cung quan tam den minh nhieu hon , nhung minh lai loi dung long tot cua ban be va nghi rang se tien xa hon ma ko phai la tinh ban nua nhung that sai lam va con nang ne hon the nua vi day ko phai tinh yeu ma la su ngo nhan cua mot ve la minh thoi chu ko phai ai cung quan tam la ho yeu minh va minh thay hanh phuc dau va den thoi gian dai sau minh moi hieu dieu do va giup minh dung vung vang hon trong cuoc song

Chia sẻ trang này