1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình nói như thế này có đúng không ?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi doiemduoimua, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Tui chưa love ai cả nhưng thấy bác viết cũng có vẻ đúng.
  2. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    vậy bác cứ iu thử cho biết

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  3. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    "tình yêu đến anh không mơ mộng gì - tình yêu đi anh không hề nuối tiếc "
    ngocthang
  4. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có vẻ iu nhìu hỉu nhìu wa' hen'!
    Hic.... khó sống thật!!!!!!
  5. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Híc híc nghe các bàn luận về tình iu hay quá ta thế mà em 17 tuổi rùi mà vẫn chưa được một lần nếm thử hương vị tinh yêu Mà em thì đẹp trai có kém thằng nào đâu cơ chứ.Nhìn kĩ trông em cũng giống Totti
    ARSENAL NUMBER ONE
  6. nguoinhatroi

    nguoinhatroi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    cậu nói sai rồi , mình thấy mình đúng hơn đó nha, hii
    các bác ới, thằng KING OF GOd mà ra đây bảo nó về em gọi nhé, , nó đang bị alê hấp

    Hop our love lasts and never die!
  7. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    hỡi thế gian tình là vật gì ?
    đời sẽ rộn ràng nếu ta tươi cười - tình sẽ tràn đầy khi ta buông rơi
    http://www.geocities.com/doi_em_duoi_mua/nguyenngocthang.html
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhứt là bác trích sai lời bài hát " hát với dòng sông ".
    Thứ hai là ...hic, nói chung tôi không hứng thú với chủ đề này lắm, cho tui out vậy, hì hì.
    À mà bài trên là bác doiemduoimua viết thật đấy à ?

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  9. ducpt85

    ducpt85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện các bác nói chuyện tình yêu thì tui cũng nói luôn vậy. Tuổi này đã nên yêu chưa vậy??
    Theo tui thì là CHƯA.
    Quan điểm của tui là phải ra trường(đh) mới nên bắt đầu nghĩ đến nó, chứ còn bây giờ thì chưa nên. Nếu bây giờ bỗng nhiên ta có một chút gì động lòng với ai đó thì không nên cho nó phat triển lên. Nhiều người vì tò mò, hay là vì một lý do nào đó lãng xẹt khác, mà cố tình nuôi lớn cảm xúc đó lên(!?!?), mặc dù nếu để bình thường thì sẽ không đến mức như vậy. Nếu điều đó xảy ra thì thật sự nguy hiểm, bởi cái tuổi còn chưa có một chút kinh nghiệm nào về nhiều mặt, mà dám bảo "nếu thiếu nàng tôi không thể sống nổi" hay cái gì đó đại loại thế, thì chết !!! Đấy là tui còn chưa nói đến chuyện lỡ may xảy ra việc gì "ngoài tầm kiểm soát" thì còn chết nữa.
    Một điều nữa là những mối tình khi chưa ra trường mà khá vững bền, thì thường là vừa ra trường là cưới luôn(tui thấy nhiều trường hợp rồi), và tưởng là mình đã sẵn sàng cho cuộc sống gia đình(impossible).
    Híc, zậy thì thì tốt nhất là No thanks to tình yêu, tình bạn thời trẻ này chắc là đẹp hơn, các bác nhể.

    Friend forever !!
  10. blueseed

    blueseed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nói về tình yêu thì bao giờ cho hết vả lại quan điểm mỗi người mỗi khác.Yêu cũng có cái lợi và cũng có cái hại.Tốt với những người có bản lĩnh , ko tốt với những người ko có ý chí.
    Yêu đem đến cho bạn những cảm giác thật tuyệt vời mà không một người bạn nào có thể đem lại , điều đấy là tuyệt đối.
    Tuy vậy nếu muốn bền vững và tốt đẹp thì hãy duy trì tình bạn đi , theo mình ai có bản lĩnh cũng đều làm được điều này.
    Ai không có tính quyết đoán + bản lĩnh thì đừng thử.
    We are friends not fiends !

Chia sẻ trang này