1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình nói như thế này có đúng không ?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi doiemduoimua, 21/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    ô hô bài hát này không phải bài : hát với dòng sông .
    Những phút ngồi nhớ lại ... mình buồn !...
    đời sẽ rộn ràng nếu ta tươi cười - tình sẽ tràn đầy khi ta buông rơi
    http://www.geocities.com/doi_em_duoi_mua/nguyenngocthang.html
  2. ducpt85

    ducpt85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, BS nói vậy tức là ai có bản lĩnh và quyết đoán thì có thể thử ư?
    Tuổi dậy thì là tuổi mà những đứa trẻ(xin lỗi, nói theo sách) đang muốn chính tỏ mình là người lớn. Vậy thì bạn nào cho rằng mình thiếu quyết đoán và bản lĩnh đây ? Phương pháp tốt nhất, đảm bảo an toàn là không thử !!! Đời còn dài, tuổi thanh xuân còn ở phía trước, vội gì.
    PS: Ai thử, mà thất bại thì cứ blueseed mà hỏi tội nhá.

    Friend forever !!
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Sao giọng lưỡi của ducpt85 giống Aki Kokoro thế nhỉ ? Mà tôi thì đã từng ( gần như cãi nhau ) với Aki một lần rồi, hic, không hiểu....

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  4. blueseed

    blueseed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sống đâu phải cứ theo sách.Ai có bản lĩnh thì vào sân chơi thôi bạn ạ. Minh đâu có khuyên các bạn phải hoặc nên làm gì đâu ?Hi hi Bạn đứcpt85 , theo mình bạn không nên thử làm gì , người như bạn mình thấy hơi cứng nhắc...xin lỗi nếu mình nhầm nhưng đọc mấy bài viết của bạn ...mình cảm thấy thế.Cái gì cũng có sự xê dịch chứ không phải như thế này thế nọ , mỗi chúng ta có cách nghĩ riêng.Nói ra những điều đấy không phải là một tội. Hic mà Tình yêu đâu có thử được ?Cái gì đến nó sẽ đến , cái chính là bản lĩnh bạn ra sao để điều khiển tình cảm bản thân mình. Thế mới nói đến chuyện người có bản lĩnh hay là không.
    PS : Ai thử thuốc mà quá liều hoặc không đọc kĩ hướng dẫn ráng chịu. Nếu không hãy tự yêu lấy bản thân mình bằng cách hướng tinh cảm vào một mục đích lớn nhất trong năm tới ý !BS blueseed không chịu trách nhiệm
    We are friends not fiends !
  5. ducpt85

    ducpt85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, tui dám chắc BS có người yêu rồi (híc, hoặc là rất khoái phiêu lưu mạo hiểm). Tui cũng không định thử đâu, nhưng tui không biết có phải mình cứng nhắc không nữa. Cứng nhắc là sao zậy, tui cũng không hiểu rõ lắm. Cứng nhắc hay là nhát nhỉ(cứ chê đi, hông sao đâu). Bs đã nói vậy thôi thì tui chỉ chúc ai khoái mạo hiểm thì nhớ chơi Tomb Raider trước mà có kinh nghiệm,uống bia để lấy bản lĩnh đàn ông thời nay, vượt qua được nếu thất bại, không để chuyện đó ảnh hưởng đến học tập(hơi khó), và chúc mọi người trong box mình đỗ đại học hết(!!!).
    PS nữa: Đừng ai dại mà nghe những lời trên nhá, dính vào là chết đấy. Đùa tí

    Friend forever !!
  6. abcxyz8885

    abcxyz8885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chào anh gì ơi .. anh đi bổ túc lại môn văn đi .. khủng khiêp quá ! anh co bạn gái chưa đấy ? xem chừng chưa có .. thôi anh ạ chắc sẽ không có đâu với cái đà này ... nhưng cũng đừng tuyệt vọng , khoa học bây giờ khá tân tiến anh ạ ,. nhưng tôi đoán là anh chỉ bị stress tạm thời thôi đúng không ? chúc anh may mắn !
  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    doiemduoimua có vẻ tâm trạng quá nhỉ ?!
    POKET tient beaucoup a vous...
  8. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến trong đời ko báo động...các cậu cứ nói nhiều thắc mắc sớm làm gì,tự nhiên rùi sẽ bít,tò mò cũng đến thế thôi...nói nhiều mệt mỏi.

    ...eyes on me...
  9. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    ui zời,cứ nói cho lắm vào,tỏ ra như thế này,như thế nọ,nhưng rồi ai chả.......
    ...When moonlight crawls along the street,
    chasing the summer heat.
    The world revolves.
    I've let it go...
  10. ducpt85

    ducpt85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    "ui zời,cứ nói cho lắm vào,tỏ ra như thế này,như thế nọ,nhưng rồi ai chả......." ---> hihi, đây là câu nói của một người thất bại(tức là bị love cho ăn mấy đấm, choáng váng mê mẩn). Híc, mà đó không phải là love đâu, đừng ngộ nhận nhá.
    Nếu cậu thấy được chỉ một vài trường hợp về mặt kia của love thôi, cậu sẽ nghĩ khác đấy. Hít hít.

    Friend forever !!

Chia sẻ trang này