1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải cho anh ấy bao nhiêu thời gian đây?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huyenho, 10/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyenho

    huyenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình phải cho anh ấy bao nhiêu thời gian đây?

    Mình quen anh ấy qua một người bạn,phải nói rằng anh ấy là một người rất tốt và đặc biệt là anh ấy rất yêu mình.Thực sự mình luôn luôn nghĩ có lẽ ngoài anh ấy ra mình sẽ không bao giờ tìm được một người con trai nào yêu mình như anh ấy.Nhưng cuộc sống đâu phải chỉ có tình yêu thôi là đủ.Anh ấy rất nghèo trong khi đó mình may mắn hơn anh ấy vì mình được sinh ra trong một gia đình khá giả hơn .Từ nhỏ tới giờ mình chưa bao giờ phải khổ cả.Mình lo sợ tương lai của 2 đứa mình sẽ khổ chính vì thế mình rất buồn và nhiều khi còn tạo áp lực cho anh ấy nữa.Chính điều này đã làm cho chúng mình rất buồn và nhiều lần anh ấy đã có ý định rút lui vì không muốn yêu mình mà mình lại phải khổ như thế.Thực sự mình rất thương anh ấy.Những lúc như thế lòng mình lại trùng xuống bởi mình biết nếu chia tay thì mình sẽ rất buồn .Mình biết lẽ ra mình nên động viên anh ấy chứ không nên dằn vặt anh ấy như thế.Anh ấy đã phải chịu khổ nhiều lắm rồi.Nhưng mình phải làm sao đây khi mình biết là mình sai nhưng khi nghĩ đến tương lai thì mình lại cảm thấy sỡ hãi ,Anh ấy nói với mình rằng hãy cho anh ấy thời gian để phấn đấu,anh ấy tin là anh ấy sẽ thành công,nhưng làm sao để mình có thể tin được đay?
  2. hathuong113

    hathuong113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hơ, vậy thì bạn yêu cái gì đấy chứ chẳng phải là yêu người ta rồi.
    yêu là mất trong nhà 1 ít
    Được Hathuong113 sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 10/05/2004
  3. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Thế thì 100% bạn chẳng yêu anh ấy rồi, có lẽ đó chỉ là bạn có cảm tình đơn thuần + lòng thương hại thôi ! Hãy suy nghĩ chín chắn đi nếu không chỉ làm khổ cả hai thui !!!!
    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 10/05/2004
  4. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,sao co nguoi ten trung voi ten that cua minh the nay.Hic hic,hay nhay
  5. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    To huyenho : ngôi nhà hạnh phúc thực sự fải được xây dựng bởi cả 2 người... Bnạ có thấy mình giống hệt 1 đốc công ở công trường không?
    Tớ nghĩ bạn chưa yêu anh ta, nghĩ kỹ lại đi...
  6. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Đang làm việc, tự dưng bò vào, thấy cái topic của cô, anh giật mình suýt té xuống sàn Sao mà lại trùng hợp đến thế, may mà không phải là bạn gái anh
    Chả biết nói gì hơn, nếu cô sợ khổ quá thì anh khuyên nên bỏ quách cái chú đấy cho rồi, kiếm thằng nào giàu giàu ấy cho nó khoẻ thân (Giàu đâu phải là xấu, nhỉ). Chứ cô yêu mà trong đầu cô cứ băn khoăn thế thì, nói thật, anh mà như cái anh chàng đó, anh cũng tủi thân lắm đấy Anh cũng biết vài cô gái như cô, làm bạn thì okie, còn để làm người yêu thì anh chả dám trèo cao
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy không hẳn là bạn huyenho sai! Chỉ có điều có thể bạn không diễn đạt được hết những gì bạn nghĩ mà thôi. Nếu thực sự bạn huyenho chê anh ấy nghèo mà không thể yêu anh âý được, thì bạn ấy chẳng viết lên đây để cho mọi người chê trách đâu, cái bạn ấy muốn là giữ được tình yêu trong hoàn cảnh khó khăn như thế.
    Mình nghĩ khi yêu, nghĩ đến tương lai là một điều hoàn toàn đúng đắn, một túp lều tranh hai trái tim vàng sao có thể tồn tại trong hoàn cảnh xã hội như thế này. Nhưng không phải vì anh ấy nghèo mà bạn bỏ anh ấy chứ???
    Bây giờ có thể anh ấy nghèo, nhưng đời sống XH như hiện nay tạo điều kiện cho mọi người đều vươn lên làm giàu được, miễn người ta có ý chí.
    Nếu mình là bạn, mình sẽ dùng những gì bạn có thể làm, tạo điều kiện hết sức cho anh ấy, để anh ấy có thể học tập, học kiến thức hoặc học nghề, đó là tuỳ khả năng của anh ấy. Về phía bạn, bạn cũng nên đòi hỏi anh ấy phải có sự cố gắng đặc biệt, ít ra là để thể hiện mong muốn gìn giữ tình yêu của anh âý chứ....
    Sau một thời gian nhất định, với tình yêu và sự cố gắng của hai bạn, mình tin là sẽ có kết quả. Cuộc sống chắc chắn sẽ bớt khó khăn nhiều.
    Mình chúc cả hai bạn đều hạnh phúc và đạt được những gì mong muốn!
  8. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ như bạn huyenho cũng đúng thôi.Nhưng mình chỉ muốn nói với bạn là 1 người yêu tốt là phải giúp người mình yêu vươn lên chứ không phải gây áp lực để người đấy cảm thấy tự ti.hãy ở bên người mình yêu để dộng viên anh thành đạt nếu bạn yêu anh ấy thật lòng

Chia sẻ trang này