1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

minh phải chọn ai ? một trong hai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trangvaden16, 04/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangvaden16

    trangvaden16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    minh phải chọn ai ? một trong hai

    mong các bạn cho mình ý kiến chân thành
    Mình thật sự đang bối rối không biết phải chọn ai bỏ ai bây giờ.
    chuyện là thế này, minh chia tay với bạn trai cũ của mình đã 5 năm rồi ( mối tình đầu), khi đó mình mới tốt nghiệp cao đẳng, còn him thi mới thi vô tại chức, chưa có công việc làm, mình thì cũng có việc nhưng chưa có gì ổn dịnh cả, nhưng hai đức khi đó rất vui vẽ và hạnh phúc nhưng thời gian sau mình thấy him có gì đó dấu mình, nhưng minh hỏi thì không nói, đến một ngày cuối năm him gởi email và đề nghị chia tay, mình đau lòng không thể tả, không một lý do, mình không biết mình phạm phải lỗi gì, mình suy sụp mọi thứ trở nên vô nghĩa, lòng tự trọng đã không cho phép mình tìm đến him, khi him muốn chia tay đành phải chấp nhận thôi, trong thời gian đầu minh nhớ him đến nổi chỉ đến trường va "lén" nhìn him thôi, sau đó có lần him thấy mình mà làm như không thấy, từ lần đó minh không đến trường nữa, và cố quên him bằng mọi giá. mình làm quen nhiều người, nhưng cuối cùng chẳn đi đến đâu vì minh chẩn thương được ai cả, trong lòng lúc nào cũng có hình bóng của him, đến khi cách nay hơn 2 nam minh quen một người trên mạng lúc đầu người ấy cũng nói dối mình nhiều chuyện lắm, nguoi ấy lớn hơn mình đến 13t, đã ly di, và có hai con cũng đã lớn. quen nhau cũng hon hai năm rồi, mấy lần trước về VN, hứa hẹn đủ điều mà chẳng làm gì cả, còn nói dối mình nữa, mình muối chia tay nhưng him giải thích và nói là sẽ bù đấp lại cho minh và không nói dối với mình bất cứ điều gì nữa, thời gian gần đây him tốt với minh hơn, chiu chuộng minh hơn, và cũng có ý định tháng 11 này về ra mất gia đình hai bên.

    éo le thay trong lúc này bạn trai trước kia lại tìm đến mình, liên lạc qua dt và chát, khi nghe giọng nói của him thì bao nhiêu kỷ niệm tự nhiên quay về và hiện ra trước mất như mối xay ra hom qua, vừa nhớ nhung vừa đau lòng khi nghĩ về chuyện cũ, bao nhiêu câu hỏi trong đầu, "tại sao him bỏ minh ngày ấy và bao nam nay him sống ra sao" nhung khi hỏi him thi him khong trả lời, bảo là "nói không được đừng ép him" mình hỏi hòai cũng không nói, và him nói là hối hận khi xưa làm khổ mình và keulà thôi bỏ qua mọi chuyện để làm lại từ đầu với mình có được không? minh đang suy nghĩ rất nhiều.
    hôm nay cũng là sinh nhật của him, mình mua quà đến tặng him và hai đứa đi an, di uống cafe.
    vô quán him ôm mình, cảm giác thật hạnh phúc không biết sao mà tả, giống như lần đầu hẹn hò nhau vậy, hai đứa nói chuyện rất nhiều và mình cảm giác him vẫn còn thưong mình và minh cũng thế,
    lúc vui mình lại hỏi sao ngày ấy anh làm vậy, hom lại nói khó trả lợi và không muốn nói. hỏi nhiều lần thì him chỉ nói là tại hồi đó mình còn trẻ con quá, với chưa có ổn định, tính đợi vài năm cho ổn định lại rồi quen. mình hiểu ý him, lúc trước mình cũng đã từng nghĩ như vậy, mình nói "có phải anh nghĩ là lúc đó anh chỉ mới học năm 1, không biết bao lâu mới có cuộc sống ổn định nên không muôn em chờ đợi anh mới làm vậy không" him nói đúng là anh ấy nghĩ vậy, nhưng còn quản thời gian qua him thế nào thì him không nói.
    mình nghĩ him có đều gì khó nói, tính him lại không thích thổ lộ cho ai biết tâm tư suy nghĩ của mình

    him bảo là thôi nhưng chuyện của anh và em trước đây hãy xóa bỏ tất cả, và tính từ bây giờ thôi,
    mình có nói là mình hiện tại có quên bạn trai ở bên nước ngòai và sắp tới người ấy sẽ về Vn định chuyện cưới hỏi, him nghe cũng không nói gì, hay hỏi em định làm sao hay thế nào cả, chỉ hỏi một số thông tin về người đó thôi

    hôm nay gặp lại sau bao nhiêu năm xa cách mình thật sự cảm thấy hạnh phúc, nhưng rồi bây giờ mình phải an nói làm sao với bạn trai hiện tại của mình đây
    mình mà lấy người đó đi ra nước ngòai coi như tương lai mình không biết ra sao, Thụy Điển, một nước mà phụ nữ qua đó không biết làm gì để sống, him cũng là một công nhân thợ tiện bình thường, mình cũng không thích phải sống xa gia đình bạn bè.
    nhưng thấy bây giờ him thương yêu mình, mình cũng chạnh lòng, không biết phải làm sao đây. him biet minh co lien lac voi ban trai cu, him dang so mat mình nên giờ kiểm tra chặc chẽ giờ giất lắm, và him cũng nói là cho minh thời gian để suy nghĩ, thật là khó xử.

    người bạn trai trước kia làm mình có quá nhiều nghi vấn không giải đáp được nhưng sao tim mình vẫn xa động khi nghĩ về anh

    các bạn ơi! mình viết dài quá, rất cảm ơn ai đó bỏ thời gian ra đọc tâm sự của mình, dù có cho mình lời khuyên nào hay không mình cũng rất cảm ơn đã nghe mình nói
    rất mong được sự góp ý của mọi người, cuộc đời cũng có lúc phải đứng trước ngã rẽ cuộc đời, nếu quyết định sai sẽ phải hối hận cả đời
  2. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    dài quá đọc kô hết . tung đồng xu đi !!!
  3. empty092001

    empty092001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ để trả lời cho câu hỏi thì không ai cả.
    Người yêu hiện tại không phù hợp , đã có 2 con lớn và anh chàng này cũng chẳng tử tế gì.Bằng chứng là đã từng nói dối bạn , hứa hẹn nhiều điều nhưng không thực hiện và chẳng có gì đảm bảo là lần này không như vậy.
    Anh người yêu cũ thì rõ ràng là đang dối trá.Chia tay lâu rồi với không 1 lý do cho đến hôm nay quay lại thì viện lý do hết sức ngớ ngẩn.Nếu lý do chỉ đơn giản là như thế thì có lẽ anh ta sẽ không làm vậy nếu thực sự yêu bạn.Bạn là 1 ví dụ điển hình cho câu nói : " Tình cũ không rủ mà đến".
    Theo lời bạn kể thì mình nghĩ bạn cũng đã nhiều tuổi rồi.Đáng lẽ ở tuổi của bạn người ta phải chín chắn hơn chứ.Không chỉ vì muốn lấy chồng mà mất đi cái giá của mình.Cứ sống tốt và tỉnh táo bạn sẽ tìm được người như ý thôi.
  4. bkq

    bkq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Kiểu gì thì bạn cũng sẽ làm một người phải buồn . Nhưng anh ở Thuỵ Điển sẽ buồn hơn vì anh ấy đang yêu bạn, còn anh ng iu cũ thì không gặp nhau lâu rồi, tình cảm cũng phai nhạt rồi nên có chia tay cũng không phải là vấn đề lớn .
    Còn về tương lai thì yêu một trong 2 người đấy đều phiêu lưu:
    + Một người thì mãi tận nước ngoài đất khách quê người, mọi thứ đều lạ lẫm không thân thích.
    + Một người thì bắt đầu lại từ đầu, mà chẳng biết là người này còn dấu diếm bạn điều gì nữa không, cũng không biết mối tình đó có bền không hay lại chia tay thì ...mệt .
    Hay bạn làm thế này :
    + nói rõ vấn đề của bạn với cả 2 người, xem thái độ 2 người thế nào . Anh nào nhiệt tình hơn thì quyết ^^ (cái này = đánh đố, thử thách 2 ông này rồi vì sợ 2 ông này không hiều ý ^^).
    + câu giờ để tìm hiểu thêm về anh ng iu cũ ^^(cách này chắc anh Thuỵ Điển không đồng ý, già rùi mà) . Ơ nhưng mà biết đâu anh ý lại đồng ý ^^
  5. BooXoo

    BooXoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    0
    Bài quá dài nhìn một cục => K muốn đọc
    Thất bại
  6. hoanghd67

    hoanghd67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Ban ơi hãy tinh táo xem xét mọi chuyện mọi khía cạnh mọi góc độ. đọc tâm sự của bạn mình thấy đường tình cảm của bạn thật là long đong, vì ở đây chỉ thấy bạn cho đi nhưng chưa nhận lại được cái mà bạn đáng được nhận,vì tình yêu phải xuất phát từ hai phía.tình yêu có hai kiểu thứ nhất là yêu thật sự và thứ hai là tình yêu kiểu ngộ nhận. vì bạn là người trong cuộc nên không nhận ra thôi chứ chủ quan tôi cảm nhận cả hai người đến trước và đến sau với bạn cũng không tốt đẹp cho lắm,trong họ đều có sự tính toán hoặc chưa thật lòng.người đầu tiên quen bạn có một thời gian rất dài khi hai bạn luôn sát cánh bên nhau nhưng cuộc sống luôn vận động đổi thay mà tình cảm theo thời gian mà không được hâm nóng thì sẽ trở thành nhạt nhẽo khi cả hai quá hiểu nhau đến độ chẳng còn gì để khám phá, cuộc sống cứ đều đều trôi vậy thì sinh ra chán nản chỉ trừ khi bạn lập gia đình thì tình yêu đó mới có kết quả còn không vậy thì anh chàng đâu tiên vốn yêu bạn chỉ để gọi là yêu kia sẽ lại tiếp tục đi khám phá thế giới đầy biến động.người thiệt thì là bạn vì bạn đã đem trái tim dành cho người ta rồi,còn về sau bạn kể anh ta quay lại là vì đi nhiều rồi mỏi chân anh ta cần chỗ nghỉ thì lại nhớ đến bạn thôi.nên ngay từ đâu tôi khuyên bạn phải cân nhắc vì nó là hạnh phúc của cả đời bạn tránh chọn sai lầm để sau này hối hận, vì tôi thấy bạn vẫn nghiêng về anh chàng thứ nhất, như tôi nói ở trên thì người này bạn nên tránh và cho mình thời gian để tìm hiểu người tốt hơn với mình không thì uổng phí thời gian với anh chàng thứ nhất đấy vì tính cách người ta đã vậy rồi.
    Còn anh chàng thứ hai thì càng cần phải tránh vì bạn dù gì vẫn là người chưa lập gia đình,bạn tìm đến người ta là để lấp đi chỗ chống của mình thôi,hạnh phúc sẽ không chắc chắn khi người ta đã có gia đình rồi, nhắm mắt đưa thân thì thiên hạ bảo bạn là gái buôn chồng người thì thật là rắc rối.cho nên là giai đoạn này bạn cần cố gắng vượt qua, gạt bỏ những điều không tốt cho mình đi và tôi tin với trái tim biết yêu của bạn thì kiểu gì bạn cũng sẽ tìm được một anh chàng tôt bụng nào đó mà đang đi tìm một nửa như bạn thôi.
    Chúc bạn đạt được nhiều ước muốn trong cuộc sống.
    CHUYÊN GIA TƯ VẤN TÌNH YÊU


  7. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    -Em đã đọc hết rồi.Duyệt ý của bác này,chả thấy anh nào thật lòng với bà chị cả.
    -Anh mới thì hoàn cảnh không cho phép với lại cũng có nhiều dấu chấm hỏi ko thể làm lơ được.Anh cũ thì thật là lãng nhách khi bỏ người ta đi không một lý do rồi giờ đột nhiên quay lại.Chị hỏi thử có anh nào trong box này yêu thật lòng mà nỡ làm vậy ko?Chắc là him tính cua em khác xong cua hoài hổng được cùng đường nên quay lại với chị để vớt vát.
    -->túm lại là chẳng anh nào được cả.Nếu chị tỉnh táo thì thử thách thêm trước khi ra quyết định.Còn nếu chị mù quáng vì cái cảm xúc cũ kĩ,cất lâu ngày trong tủ mới lấy ra thì chị sẽ khổ,thế thôi
  8. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Bài dài dòng hợp với người thích tư vấn dài dòng. Hay thật.
    Cũng ko đọc.
  9. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Dài quá cũng ngại đọc chỉ nhắc lại một câu danh ngôn: "Trong tình yêu so sánh là hết (hoặc không) yêu rồi"
  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Hãy đi theo tiếng gọi của con tim.Đó mới chính là tình cảm thật sự của mình.Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo vậy nên hãy biết chấp nhận hy sinh.

Chia sẻ trang này