1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

minh phải chọn ai ? một trong hai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trangvaden16, 04/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    anh ở nước ngoài thì ko được rồi, anh cũ thì cần thử thách thêm, nếu bạn còn trẻ thì việc gì phải vội chứ.
  2. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Haha...trường hợp này thì quá rõ ráng...bạn gái hãy đọc kỹ nhé:
    1.Bạn thực sự vẫn rất yêu người thứ nhất....qua những hành động của bạn tôi thấy rõ điều đấy...và cho đến ngày hôm nay bạn vẫn yêu cậu ta..
    2. Bạn chưa hẳn đã thực sự yêu anh chàng hiện tại...thêm nữa...ra nước ngoài..anh ta cũng làm việc bình thường.có chắc sẽ lo cho bạn đủ thứ...thêm nữa ngay từ lúc đầu anh ta đã nhiều lần nói rối bạn...điều này cần phải cân nhắc...1 lần không sao..nhưng nhiều lần thi` ắt hẳn là tính cách...mà đã là bản chất thì khó thay đổi...liệu rằng anh ta thực sự?
    3. Bạn sang bên kia..tất cả còn chưa rõ ràng...tương lai có vẻ mập mờ...con gái rất hay ko nghĩ xa được những điều đấy...
    Tóm lại như sau neu chon:
    1. Anh chàng đầu tiên: Có tình yêu...tất nhiên hạnh phúc...sống ở VN...tốt đấy chứ...ở nước người buồn lắm ...và có sự chắc chắn...vì có gia đình của bạn ở đây...
    2. Anh hiện tại: hay nói rối...liệu có thể tin hoàn toàn...bạn cũng thực sự yêu anh chàng này?đi sang bên đấy..mọi thứ còn không rõ ràng...mờ ám...có thể anh ta cứ hứa thế thôi..chứ bạn đã sang bên đấy..mọi chuyện đã rồi thì liệu thay đổi được không?và rõ ràng nếu có vấn đề gì...ai là người thân bên cạnh bạn...gia đình không?...
    Vậy với người có cái nhìn và biết đánh giá nhận xét đúng đắn thì ắt hẳn sẽ lựa chọn anh chàng đâu...
    Ha ha...tôi phân tích hơi nhiều...nhưng là những lời chân thành đấy...
    Chúc may mắn...
    Cheers,

    vo danh doc khach
  3. only_love2908

    only_love2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc bài của bạn và các bài góp ý. mình chẳng có ý kiến j` để góp ý cho bạn và ai có nói thế nào thì ng quyết định vẫn là bạn. Theo mọi ng đánh giá ng là mối tình đầu của bạn là xấu vì đã chia tay với bạn ko 1 lý do sau 2năm lại quay lại với bạn còn mình thì có ý nghĩ khác(có thể là sai) mình cũng đã có mối tình đầu và chia tay mối tình đầu mà để ng mình yêu ko 1 lý do ko 1 lời giải thích vì hồi đó mình cũng trẻ chưa suy nghĩ đc chín chắn hơn nữa mình sống nội tâm và cũng vì mặc cảm rằng tương lai của mình ko sáng sủa khi sống với nhau có đem lại đc ấm no hp cho ng mình yêu hay ko? cũng chính vì mình thiếu tự tin như vậy nên mình cũng đã quyết định chia tay mối tình đầu của mình nhưng h đây mình ko đc may mắn như ng yêu đầu của bạn vì ng yêu mình h đã lập gia đình.
    dù bạn chọn ai trong 2 ng đó hay ko chọn đều do bạn mà thôi còn nhưng góp ý trên chỉ mang tính tham khảo nhưng mình mong bạn sẽ có đc t/y trọn vẹn và có cs hp
  4. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với bạn này.
  5. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    như bạn viết thì nên chọn anh ngi yêu đầu, tuy nhiên cần thử thách thêm.
    tuy nnhiên theo cá nhân mình thì cả 2 tên đó đều ko đáng đwọc yêu, quá ích kỷ, tìm được người mới là tốt nhất bạn ah. Bỏ đi
  6. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    ko đừng quay lại với him bạn ạ.him đó bỏ bạn 1lần có thể bỏ bạn lần thứ 2.Mới lại đây chỉ là cảm xúc mà hầu như con gái ai cũng gặp pgải.Mình chỉ khuyên bạn là đừng quay lại thôi chứ còn giả thích thì lâu lắm.
  7. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Dài quá . Cả 2 chú đều chả chú nào ra gì , vì cái quan trọng nhất người đàn ông chân chính là chân thành, không lừa dối . Chị quen cả 2 chú đều bí ẩn , không thành thật . Thế nên tốt nhất là không chọn chú nào cả . Chị bảo bố mẹ xem đầu làng cuối ngõ có anh nào hay ,chân chất khoẻ mạnh thì nhờ các cụ chọn cho .
    Còn nếu chị dứt khoát muốn chọn 1 trong 2 chú thì nên chọn chú người yêu đầu ấy .Vì ít ra chị có được cái an ủi là chị rất yêu chú đấy ( đọc kiểu viết của chị là em thấy rõ ) .Thế thôi .Nhưng chú nào thì chú,em thấy cái câu chuyện tình yêu của chị nó u ám quá , như kiểu sương mù nước Anh ấy . Thôi thì cái nào mà nó làm mình hạnh phúc hơn được tí thì mình theo cái đấy .
  8. trangvaden16

    trangvaden16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự cảm ơn mọi người đã góp ý cho mình.
    mình biết là mình cần phải có thời gian để tìm hiểu và suy nghĩ nhiều hơn.
    mình đã trình bày những suy nghĩ hiện tại của mình với người bạn trai hiện tại, và him đã quyết định rút lui chứ không cho mình thời gian suy nghĩ coi phải làm sao. him nói anh không muốn đợi em suy nghĩ xong rồi lại nghe em nói là em chọn người bạn cũ, như vậy làm anh buồn hơn, thà bây giờ quyết dịnh luôn, và him đã quyết định như thế.
    còn anh chàng bạn cũ thì khi nghe mình nói mình đang quen bạn thì him cũng chỉ hỏi thông tin về him thôi và giống như biết chắc rằng mình còn thương him lắm nên thế nào cũng quay lại nên him cũng chẳng quan tâm lắm thì phải
  9. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên đúng đắn nhất đã ở đây cả rồi , bạn đừng vội vàng cưới 1 trong 2 người không thực sự yêu bạn .
    Bạn nên tạo điều kiện cho mình quen biết với nhiều người khác hơn là chỉ ôm những kỹ niệm cũ và suy đoán này nọ . Chúc bạn may mắn .
  10. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    chưa chắc người thứ 2 đã ly dị vợ vì người đó ở quá xa chỉ nghe thông tin một phía . biết đâu khi sang đấy rồi bạn phải chịu tủi nhục thì khổ lắm . đẫ có nhiều cuộc lừa con gái sang nước ngoài rồi không thể tin được ông này.
    chị gái nhiều tuổi hơn em mà đường tình duyên éo o thế , ngoài 2 người này không có ai nữa sao .
    Chị đi tìm tình yêu khác đi thôi 2 ông này không tin ông nào hết
    ông thứ nhất yêu mất mấy năm mà chị còn không biết hết về hộ thì tin tưởng cái gì nữa chứ

Chia sẻ trang này