1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

minh phải chọn ai ? một trong hai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trangvaden16, 04/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bkq

    bkq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ông Thuỵ Điển này hay phết, nhanh gọn, có vẻ rất từng trải .
  2. trangvaden16

    trangvaden16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    người mới lại đổi ý rồi, anh ấy không rút lui nữa, mà cho mình thời gian suy nghĩ chọn lựa đến khi him về Vn. lúc này mình cảm thấy him thật sự yêu mình,
    còn anh chàng bạn cũ thì .... vẫn có nhiều vấn đề không giải đáp được, bí ẩn, gian dối thế nào ấy, him không muốn mình hỏi những chuyện đã qua, lý do chia tay và lý do muốn trở lại, đi với him mình cảm thấy vui vì được gặp lại him.
    thế mà mình thấy him không thật lòng cần mình hay yêu mình nhiều như xưa nữa, tính cách của him thay đổi nhiều, bạo dạng hơn " chở mình đi dao và dám đề nghị vào khách sạn nghỉ chút, mình không bằng lòng và giải thích cho him là vì sao, him tỏ ra không hài lòng còn nói là anh hứa sẽ không làm gì cả, chỉ muốn có không gian riêng tư cho hai đứa mình thôi"
    mình thật sự thất vọng, không ngờ hôm nay him lại có thể mở miệng đề nghị như thế
    có lẽ him chỉ muốn trở lại để gần gủi thân sát mình thôi, him nói bây giờ mình đễ thương hơn hồi xưa, có lẽ vì thế mà him muốn trở lại để được gần gủi ôm áp mình thôi, còn tình yêu thật sự có lẽ không rồi
    tối qua mình online, khuya lắm him mới lên , nói là đi đám cưới mới về, nói được hai câu him im luôn mà nick vẫn sáng, gọi mãi không trả lời
    minh tắc đi ngủ luôn.
    sáng nay him nt hỏi tối qua anh say qua, không biết đã nói những gì với em,
    him sợ mình say nói bí mật gì ra với mình hay sao mà hỏi như vậy ? chắt là thế
  3. bkq

    bkq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Một ông trẻ, một ông già
    Một ông đã từng có vợ, một ông chưa.
    Cho nên ông mới có cách xử xự chín chắn hơn rồi, còn ông cũ có vẻ còn nông nổi lắm .
    Nhưng ông cũ có vẻ khuất tất gì đó, chưa tin tưởng đc .
  4. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    cả 2 người này không yêu bạn rồi. bạn trai hiện tại thì ở xa, hay nói dối, không tin tưởng,... bạn trai cũ thì chỉ níu kéo cái quá khứ đã có, còn hiện tại thfi chẳng còn tình cảm gì
    bạn tìm cho mình 1 người khác để yêu đi bạn ạ!
  5. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Khoai Tây to ... nhưng mà xốp, Khoai Lang bé... nhưng ... dậy mùi (oẹ). Đã so sánh thì chung quy cũng chỉ là NÔNG SẢN CẢ. Ăn cơm đi em
  6. ImissU_missingU

    ImissU_missingU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bài viết của bạn là biết tình cảm của bạn nghiêng về ai rồi. Tình đầu khó quên mà. Tớ cũng thế, dù bây giờ hơi cảm 1 người, nhưng mà nghĩ đến trường hợp lỡ người đầu tiên của tớ mà xuất hiện và quay lại với tớ thì chắc tớ cũng bỏ hết tất cả mà chạy theo người đó rồi :D Nhg yêu cũng phải lí trí bạn ạ, dù bạn có yêu thế nào mà ng đó kô đáng tin thì cũng cần phải dứt khoát, càng sớm càng tốt.
    Gut luck bạn nhé
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    - Tên ngọai quốc: đang ghiền lấy vợ, có thể là một lý do nào đó, chưa chắc là tình yêu, vì him thể hiện sự bất cần trong lần trả lời đầu tiên.
    phán đóan (có thể không chính xác, nhưng không nên xem thường): Ông nội này bỏ vợ, có 2 con, nhà cửa bề bộn, con cái nheo nhóc, muốn tìm một người lo cho con cái, nhà cửa, giải quyết sinh lý....khi biết ông cũ quay lại, ông này tính kiếm kèo khác thơm hơn, ai ngờ bể hợp đồng với máy mụ bên này, phại đổi ý quay lại tiếp tục chinh phạt đồn này.
    Kết luận: lấy thằng cha này thì làm osin cả đời, lại mang tiếng làm Việt kiều, mỗi lần về VN phải sống giả tạo, chít chắc.
    -Tên nội địa: Tâm lý đòi ăn hàng hiện rõ, chả lăn tăn gí về thằng cha này.
    Phán đóan (độ chính xác lên đến 90%): Lý do chia tay trước kia là do có con mèo khác ngon lành hơn, lâu ngày gập lại, lại đúng lúc ảnh vừa thiếu hàng trầm trọng (máu tồn tại não), biết rõ bà chị còn yêu thắm thiết, thôi thì ráng chịu cực, tìm cái máy giải quyết sinh lý (nghe phũ phàng không). Về chuyện không nói lý do trước kia chia tay thì cũng đơn giản, "không lẽ giờ nói ngày xưa có mèo khác, làm sao nó cho mình "ấy" được đây".
    Kết luận: theo thằng cha này cũng chít chắc , vì 101% là ảnh "ăn" hàng xong sẽ té ngay lập tức (không tin có thể thử nghiệm, cho ảnh chắm mút tí chút xem, thái độ rõ rệt liền ).
    Kết luận tổng quát: cả 2 thằng cha này đều đểu như nhau, chỉ có mỗi cô chủ topic là con nai vàng ngơ ngác thôi, bớt ngơ ngác đi bà chị, lớn rồi, có lẽ vì tính ngơ ngác đó mà anh nội địa không chịu bà chị đó. Lên núi luyện thêm đi, còn không thì ở vậy luôn cho khỏe. Chúc hạnh phúc nhé.
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Duyệt cái bài này. Giống ý tớ
  9. trangvaden16

    trangvaden16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    đúng là phủ phàn thật ..... hàng nội địa và hàng ngọai đều là hàng thối ... phải quăn vào sọt rác thôi
    hihihi
    thanks mọi người
    mắt đã sáng, tâm đã bình, lòng đã nguội
    nam mô a di đà phật

Chia sẻ trang này