1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải có phản ứng thế nào đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mizutsuki, 26/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Thằng kia đàn bà thế, có mỗi có chuyện bằng mắt muỗi cũng dò
  2. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đúng,có j mà dò,có j mà hỏi.COn gái ai chả thế,tâm lý bt thôi,dù có là bạn hay thân cỡ j đi nữa thì ng` yêu cũ vẫn là n`g yêu cũ.Ko có j đảm bảo chắc chắn đc.Nếu có tức có khó chịu cũng là chuyện bt thôi.Anh yêu em,anh sẽ biết cách tôn trọng em cũng biết hiểu cho em sẽ khó nghĩ ntn.Tớ nghĩ chẳng có j là sai cả,ấy cứ thể hiện là ấy tôn trọng mối qhệ bạn bè của họ,nhưng cũng nên có giới hạn ,để đủ cho ấy biết họ đang ntn,uống cà phê ko có j là to tát,nhưng nó lại đc nâng lên tầm mà n`g yêu ấy lại nghĩ cho ấy đằng sau ng` yêu cũ thì lại phải xem xét lại!
    K cần ầm ĩ nhưng cũng nên cho anh í hiểu thái độ của mình với chuyện này ntn.KO phải lúc nào gặp ex cũng đc,tình cũ ko rủ cũng tới,với cái hiện tại k bảo rằng tuyệt jao với tất cả những j của kỉ niệm mà là phải biết jới hạn,đâu là bạn bè,đâu là tình cũ,đâu là ng` yêu hiện tại.
    KO thix kiểu ỡm ờ!

Chia sẻ trang này