1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải giúp bạn mình bằng cách nào đây !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoanghontim78, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bác nguoi_con_o_lai có lẽ cho lời khuyên đúng với nhiều trường hợp, có lẽ đúng cả zới bác ấy( nếu bác ấy rơi vào trường hợp như trên), nhưng kô đúng với em. Mà chị này cũng lạ ghê, người ta đã phụ mình như thế rồi vẫn chưa trắng mắt ra, có ngủ thì cũng chỉ nên nhắm 1 mắt thôi chứ, mắt còn lại phải ti hí chứ, đời rộng thế này sao cứ phải nhắm tịt mắt vào, bảo sao nhìn mấy bác zai khác lại thấy tối thui.
    Em không có ý gì, nhưng quả thật em thấy chị ấy cố chấp quá. Hình như đọc đâu có được : "Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Thường bạn sẽ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi không thấy cánh cửa đang mở ra. ".
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nếu là tớ thì ... tớ chẳng cần ai khuyên gì, tự tớ sẽ biết thế naò. Càng khuyên càng đau, càng khuyên, an ủi tớ càng cảm thấy ảm đạm Một mình tớ tớ có thể tự vượt qua, chắc chắn vậy.
  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi thì cứ nói thẳng cho bạn của bạn biết về đám cưới của anh ta nó chỉ đau một thời gian còn hơn là mãi mãi. Cách hành hạ con người đau đớn nhất là để người ta hy vọng những điều không nên và không thể
  4. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    bố khỉ, em xin lỗi, đọc đc đúng bài của chị hoàng hôn tím, chị ạ, cái lão ko dám cưới ý là vì lão ý yếu sinh lý
    còn thông báo cưới vao 19/3 vì vớ đc 1 cô đồng tính!
    em nói thật đấy
    mk thằng hèn!
    còn em mà là chị á, nghe lão nói thế em fải xách cổ bắt lão đi nói rõ với bạn em. trên đời ghét nhất bọn hèn kiểu đấy
    thương xót dek gì lão ý, chả fải lão ý nghĩ cho bạn chị mà ko dám nói đâu, bản chất là hèn ko dám đối mặt với bạn chị thì có. nếu quan tâm tới nhau_chỉ cần như 1 ng` bạn thôi, ko bao giờ cư xử với nhau kiểu đó
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    oài, cái này còn tuỳ vào đương sự chứ mình là người ngoài, làm sao hiểu rõ tính khí cô ấy ntn mà lần .Còn bản thân mình thì gặp 1 trường hợp mà mình phải là người đi theo kềm cặp cô ấy .Khổ nỗi chị ấy xúc động quá, khiến đám cưới nhà người ta cứ nháo nhào lên .May là dìu được vào restroom cho chị ấy bình tĩnh lại, chứ ko thật ko biết đường nào mà lần .Mà ko phải chị ấy yếu đuối gì cho cam đâu, mạnh mẽ lắm .Do đó mình mới dặn trước vậy để bác hoanghontim lựa cách chu toàn nhất cho bạn bác ấy
  6. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ôi, em thì em nghĩ chị nên nói với chị kia thôi, để làm gì cho chị ý thêm hy vọng.. mà cái ông kia là do ông ý xịt đấy, chứ k phải vì thế này thế kia hay lo lắng cho bạn chị đâu.. lão này coi bộ chưa có yêu bạn chị nhiều đâu, hời hợt lắm, sắp cưới mà còn bỏ là coi bộ ông ý xịt thật.. chỉ khổ cho bạn chị thôi.. tội cho chị ý quá, bây giờ mà chị ý cứ như thế thì mất hết cơ hội mất thôi.. chị phải cho chị ý tỉnh ra đi, làm thế nào thì làm, có khi phải như no_feeling nói ý, chị và chị ý ra chứng kiến đám cưới của anh kia cho bạn chị tỉnh ra.. kiểu như: đau một lần rồi thôi ý..
    em nghĩ nếu chị k nói, hoặc nói mà bạn chị k tin, thì có lẽ chị thu xếp ra ngoài HN mà chứng kiến đám cưới của ông kia.. cũng chẳng cần phải vào tận nơi, chỉ cần đứng mà chứng kiến thôi, hoặc là chị kiếm một cái băng video quay đám cưới của ông kia rồi cho bạn chị xem..
    chúc chị vui và chúc bạn chị mau lành vết thương... :)
  7. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chắc là tớ nghe theo các ấy mà nói cho nó biết quá, chứ mấy ngày nay tớ để trong bụng thấy khó chịu quá rồi. Thật tình thì cái vụ đòi cưới nhỏ bạn là anh ta đề nghị chứ có phải nhỏ bạn mình đâu, lúc yêu nhau thì anh ta còn làm việc trong SG, yêu được nửa năm thì công ty điều trở ra ngoài HN bởi vậy mà hơn 1 năm anh ta một hai đòi cưới. Nhỏ bạn mình thì biết hoàn cảnh thực sự của gia đình anh ấy rất khó khăn cho nên nó đề nghị thư thư thêm thời gian nữa rồi mới cưới, bản thân nó đi làm được đồng nào cũng tích cóp để dành. Trước đó nó rất hay mua sắm quần áo, vậy mà cả 2 năm sau tớ về nước thì vẫn thấy nó mặc những bộ quần áo đó, nó khoe với tớ để dành được số vốn kha khá rồi. Nói chung 2 bên gia đình đã chuẩn bị hết mọi việc rồi, ngoài HN thì cũng đặt nhà hàng, mọi cái đều sẵn sàng hết chỉ còn phát thiệp nữa là xong. Vậy mà.......
    Lúc tớ ra ngoài HN gặp trực tiếp anh ta thì anh ta ngồi nói đủ thứ về nhỏ bạn mình mà hoàn toàn là sai, anh ta bảo nhỏ bạn mình hay đi chơi đêm, cafê cà pháo nên hắn lo mới giục cưới nhưng vừa rồi hắn vào SG để xin phép cưới thì trước khi ra nhỏ bạn mình có mua quà gửi ra cho gia đình anh ấy, toàn trái cây với một ít quà cho mẹ anh ấy. Anh ta bảo đi một buổi mà thấy bạn mình tiêu vèo hết cả triệu bạc, nên anh ta cũng thấy lo, sợ mai mốt nó không biết thu vén ra đình. Nhưng anh ta đâu có biết là nó tích cóp từng đồng từng hào một, rồi nó chưa bao giờ có quan hệ lăng nhăng mặc dù xung quanh nó rất nhiều vệ tinh từ khi nó còn học ĐH du lịch lận.
    Tôi cũng phân tích và nói rõ về nhỏ bạn cho anh ta hiểu nhưng anh ta vẫn một mực hủy đám cưới. Anh ta nói hết lý do nọ đến lý do kia, rốt cuộc cứ nói là : nếu nó lấy anh ta thì nó khổ cả đời, nào là anh ta cờ bạc, gái gú......nhưng sự thực theo mật thám của tớ thì kô phải vậy. Sau thì tớ biết là chuẩn bị đám cưới thì anh ta bị sa thải chỉ vỉ không cùng xuồng với sếp (anh ta là kế tóan trưởng), rồi tiền lo đám cưới và lệ phí đi lại từ Bắc vô Nam là anh ta mượn một người bạn ở nước ngoài nhưng gần cưới đến nơi thì người bạn lại không thể gửi tiền được nên anh ta quẫn quá hủy đám cưới luôn. (Đó là tớ nghe một người anh họ của anh ta kể như vậy). Khi biết chuyện thì người anh họ đề nghị cho mượn tiền nhưng anh ta vẫn từ chối và kiên quyết hủy. Tớ chẳng hiểu thế nào nữa, bản thân anh ta thì vẫn nói là thương nhỏ bạn mình, nhưng mới đây cái đùng anh ta nói chuẩn bị đám cưới thì tớ thấy sốc quá. Chẳng biết là thiệt hay giả bộ nữa khổ nỗi tớ ở xa quá, mà số dt của người anh họ anh ta tớ vứt ở bên VN rồi, nhờ nhỏ em gái kiếm lại cũng không thấy đâu nữa. Nhỏ bạn mình thực ra bề ngoài cứng rắn lắm nhưng bên trong thì yếu đuối vô cùng.......nếu biết chuyện này chắc nó lại lao đao cho mà xem.
  8. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bác nguoi_con_o_lai có lẽ cho lời khuyên đúng với nhiều trường hợp, có lẽ đúng cả zới bác ấy( nếu bác ấy rơi vào trường hợp như trên), nhưng kô đúng với em. Mà chị này cũng lạ ghê, người ta đã phụ mình như thế rồi vẫn chưa trắng mắt ra, có ngủ thì cũng chỉ nên nhắm 1 mắt thôi chứ, mắt còn lại phải ti hí chứ, đời rộng thế này sao cứ phải nhắm tịt mắt vào, bảo sao nhìn mấy bác zai khác lại thấy tối thui.
    Em không có ý gì, nhưng quả thật em thấy chị ấy cố chấp quá. Hình như đọc đâu có được : "Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Thường bạn sẽ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi không thấy cánh cửa đang mở ra. ".
    Không phải là nó cố chấp đâu nhưng khi yêu rồi thì chẳng thể giải thích nổi, bản thân mình cũng cảm thấy vừa thương vừa giận anh ta. Mọi người cứ thử nghĩ xem: một đứa trẻ sống trong một hoàn cảnh khổ cực từ tấm bé, ba thì cờ bạc rược chè, xỉn lên là về uy hiếp cả nhà, mẹ anh ta chịu không nổi phải một nách 2 con mà bỏ đi. Bao nhiêu tủi hời anh ta đều phải trải qua hết, ông ngoại anh ấy rất giàu có ở HN nhưng vì bà ngoại mất sớm nên ông đi bước nữa và mẹ anh phải sống những năm tháng khổ cực rồi bị gả đi khi chẳng có chút tình yêu và với 2 bàn tay trắng vì ông ngoại cũng mất sớm. Khi gia đình anh ta tan đàn xẻ nghé thì mẹ anh ta có về ở nhờ nhà của người cậu (cùng cha khác mẹ)trong lúc chờ cơ quan phân nhà, lúc đó anh ta mới có mấy tuổi thôi nhưng cũng hiểu được sự tủi nhục như thế nào khi bị ngưởi ta miệt thị, hắt hủi. Rồi cơ quan cũng phân cho ở trên nóc tầng ba và mấy mẹ con cứ vậy sống tạm sống bợ (quây lại bằng vài mảnh ván với mấy miếng tôn). Còn hiện giờ thì cũng có được căn nhà nhưng bé xíu bé xiu, chiều ngang chắc được 2 mét là cùng, thậm chí còn không có đóng trần nữa. Tận mắt mục sở thị như vậy mà nhỏ bạn mình vẫn chấp nhận tất cả và càng thấy thương anh ta nhiều hơn, lúc nào nó cũng nói muốn bù đắp tất cả những thiệt thòi mất mát mà anh phải chịu đựng. Bởi vậy mà nó trách anh ta thì có trách mà nó thương anh ta thì nó vẫn thương, tớ cũng khhuyên nó nhiều lắm rồi. Phải chi trên đây có bác nào ở HN mà biết anh ta thì hay quá nhỉ, anh ta tên có vần đầu tiên là P, tuồi Tý (72) nhà ở ngõ Hoàng Hoa Thám.
  9. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hic, hiếm có người con gái nào lại can đảm được như chị ấy, vậy mà anh ta chẳng biết đang có viên ngọc quý trong tay. Anh ta ngốc thì kệ anh ta, vấn đề ở đây là bạn của bác, quan điểm của em vẫn chỉ là sự thật.Bác kô về nước được nhỉ? Chị ấy có ra dự đám cười kô bác? Em thì kô quen thằng cha nào tên P ở Hoàng Hoa Thàm cả, nhưng nghe câu chuyện của bạn bác, em bức xúc lắm. Hic, kô hiểu sao lại thế. Ngày kia ăn hỏi hả? Kể mà em được tận mắt chứng kiến.
    Sao mà em ghét người như anh ta thế kô biết, sắp cười con người ta rồi còn giở quẻ, lại còn viện đủ thứ lý do ba lăng nhăng.

Chia sẻ trang này