1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải khuyên cô giáo thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi musstol, 02/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo mình và thầy giáo mình đã chia tay 6 năm. Con được tòa xử về ở với cô, nhưng thứ 7 và chủ nhật thì sang ở với bố. Vợ hiện giờ của thầy là học trò của cả cô và thầy, cũng là đồng môn và giờ là đồng nghiệp của mình.
    Cuối tuần vừa rồi, bé sang nhà ở với bố, bị mẹ kế cấu véo tím ở đùi khoảng 2 đốt ngón tay, bé hoàn toàn ko nói gì cả. Mãi hôm qua cô giáo mình mới phát hiện ra, hỏi mãi bé mới nói thủ phạm của vết tím và nguyên nhân có vết tím đó. 1 nguyên nhân lãng xẹt là bé đang nằm đọc sách, mẹ kế ra thình lình cấu véo :-??
    Đây cũng ko phải lần đầu bé bị mẹ kế hành hung.
    Cô giáo mình định qua nơi làm việc của mình để gặp cô ta để nói chuyện. Vì lần trước cô tới nhà nói chuyện thì thầy làm loạn nhà lên để bênh vực ... nên cô muốn gặp trực tiếp tại cơ quan.
    Theo các bác, cô giáo mình nên làm gì thì tốt ?

    Bổ sung: Đồng nghiệp của mình là 1 người có quá khứ xấu xa ... dùng nhiều thủ đoạn để đi lên ... bao gồm cả việc ngồi xổm lên dư luận. Còn cụ thể thế nào thì mình xin phép ko mạn bàn ra. Chỉ nói sơ qua để các bác hiểu rằng nếu cô giáo mình ko cẩn thận thì sẽ vô tình chăng dây buộc mình, vì đồng nghiệp của mình cáo già lắm - Sẵn sàng tuyên bố thẳng "em thách cô làm gì em" khi cô bắt quả tang từ trong phòng ngủ nhà cô đi ra (khi tụi mình mới chỉ là sinh viên năm 3) thì đủ biết trình rồi đấy ...

    Mong nhận được lời khuyên chân thành. Cảm tạ rất nhiều !!
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nói cô giáo bạn hô hoán lên với nhà trên xóm dưới là mẹ ghẻ cấu véo thâm tím người con gái mình, nhớ là có bằng chứng.

    Sau đó hỏi thẳng con gái xem có còn thích đến nhà cha để dì ghẻ cấu véo hằng tuần không. Nếu nó nói có thì tùy nó. Nếu nó nói không thì nói thẳng với chồng là từ nay đừng hòng được con gái ghé thăm nhà nữa.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nói cô giáo bạn hô hoán lên với nhà trên xóm dưới là mẹ ghẻ cấu véo thâm tím người con gái mình, nhớ là có bằng chứng.

    Sau đó hỏi thẳng con gái xem có còn thích đến nhà cha để dì ghẻ cấu véo hằng tuần không. Nếu nó nói có thì tùy nó. Nếu nó nói không thì nói thẳng với chồng là từ nay đừng hòng được con gái ghé thăm nhà nữa.
  3. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Anxeity đã có lời khuyên !
    Bằng chứng là lời con trẻ, là vết thâm tím trên đùi của con trẻ - liệu có là bằng chứng thuyết phục ko?
    Đó là con trai bạn ạ, và bé rất sợ khi tới nhà gặp mẹ kế, nhưng bé cũng quý bố, tuy nhiên, quý mẹ hơn.
    Hô hoán thế nào đây khi lần trước 3 mặt 1 lời nói mà mẹ kế còn cãi biến, chồng thì to giọng bênh vực.
    Theo bạn, tới cơ quan nói chuyện để cơ quan cùng biết có phải phương án hay ko?
    P/s: Cơ quan của mình là trường CĐN Đường sắt. Cô giáo mình là tiến sĩ dạy ở Giao Thông.
    Thầy giáo cũng tiến sĩ dạy ở Giao Thông.
    Mẹ kế thì học hành ngu dốt (quá trình 12 năm và cả đại học đã chứng minh) nhưng với sự dạy dỗ của tiến sĩ theo kiểu "đây là vợ tao, đứa nào dám đánh trượt" (theo lời kể huênh hoang của mẹ kế mỗi lần khoe về thành tích học cao hoc) nên đã có bằng Thạc sĩ cuối năm vừa rồi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cảm ơn Anxeity đã có lời khuyên !
    Bằng chứng là lời con trẻ, là vết thâm tím trên đùi của con trẻ - liệu có là bằng chứng thuyết phục ko?
    Đó là con trai bạn ạ, và bé rất sợ khi tới nhà gặp mẹ kế, nhưng bé cũng quý bố, tuy nhiên, quý mẹ hơn.
    Hô hoán thế nào đây khi lần trước 3 mặt 1 lời nói mà mẹ kế còn cãi biến, chồng thì to giọng bênh vực.
    Theo bạn, tới cơ quan nói chuyện để cơ quan cùng biết có phải phương án hay ko?
    P/s: Cơ quan của mình là trường CĐN Đường sắt. Cô giáo mình là tiến sĩ dạy ở Giao Thông.
    Thầy giáo cũng tiến sĩ dạy ở Giao Thông.
    Mẹ kế thì học hành ngu dốt (quá trình 12 năm và cả đại học đã chứng minh) nhưng với sự dạy dỗ của tiến sĩ theo kiểu "đây là vợ tao, đứa nào dám đánh trượt" (theo lời kể huênh hoang của mẹ kế mỗi lần khoe về thành tích học cao hoc) nên đã có bằng Thạc sĩ cuối năm vừa rồi.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đi nói chuyện với CƠ QUAN là lối hành xử ngu ngốc nhất. Vì đây là chuyện gia đình, một thứ chuyện cá nhân, có liên quan gì đến công việc đâu. Thời nào rồi mà còn nhập nhằng giữa đời sống cá nhân và công việc?

    Một thằng gay sống thác loạn về đêm nhưng làm việc đàng hoàng ở công ty thì cũng bị dị nghị à? Một bà đi lang chạ với đàn ông khắp nơi nhưng làm việc hiệu quả thì cũng bị bôi xấu ở cty à? Thời nào thế này? Đem đời sống cá nhân ra để đay nghiến 1 ng ở chốn làm việc à?

    Bằng chứng thuyết phục hay không là ở cái mồm ấy. Nói cho làng trên xóm dưới biết, nội ngoại thông, bà con rõ. Lôi đứa con đi theo mà trình bằng chứng. Kể hết cái xấu của bà dì ghẻ ra. Bịt miệng thì bịt đc 1 người chứ không ai bịt hết được miệng của 100, 1000 người truyền miệng nhau tin tức trong vòng 2-3 năm.

    Khi nào có được kha khá người hùa về "phe" mình rồi thì mới tách con ra khỏi chồng, tách hẳn.

    Còn nếu đứa con còn bám hơi cha thì nói toẹt ra cho nó hiểu là: Muốn có cha thì phải chịu đựng dì ghẻ, không có chuyện vừa có cha vừa khỏi phải chịu đựng dì ghẻ. Chịu được thì chơi, không chịu được thì té.

    Có đứa trẻ sung sướng, sinh ra trong gia đình hạnh phúc. Đứa trẻ này bất hạnh thì cũng nên thẳng thắn với nó, chứ đừng có úp úp mở mở, cũng chẳng làm nó sướng hơn được đâu. Nó có quyền được chọn lựa. Và nó có nghĩa vụ chịu đựng hậu quả của sự chọn lựa của nó. Ai bảo ngu, lấy chồng khốn nạn, nay con chịu thiệt, thì CON CHỊU THIỆT, mẹ phải chấp nhận điều đó, chẳng giảm được đâu. Đừng có loay hoay với cái sai lầm trong quá khứ mà cứ nhìn nhận là: sự việc tồi tệ thế này thì đứa con có quyền đưa ra sự lựa chọn.
  5. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời góp ý rất chân thành và thẳng thắn của Anxiety :) Có điều bạn ko nên gọi người của thế giới thứ 3 là "thằng gay", vì cá nhân mình, mình tôn trọng những người thuộc thế giới thứ 3. Còn người đi lăng chạ thì mình ko cmt vì loại người đó ko cùng quan điểm sống với mình :)

    Mình cũng khuyên cô giáo ko nên tới cơ quan vì đúng như bạn nói, chẳng hay gì khi mang chuyện gia đình nói ở cơ quan, vì chỉ tổ diễn hài cho thiên hạ xem. Nhưng cô giáo cũng có cái lý lẽ riêng của cô giáo. Mình vẫn chưa thuyết phục được. Mình càng ko thể nói với cô giáo như bạn bảo rằng "cô ngu nên lấy chồng khốn nạn, giờ cô chịu thiệt" vì mình dù thế nào cũng vẫn là học trò ... dù mình đã đứng trên bục giảng đi chăng nữa nhưng ... ko thể nói bã vào mặt cô giáo như vậy đượn Anxi à...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cảm ơn những lời góp ý rất chân thành và thẳng thắn của Anxiety :) Có điều bạn ko nên gọi người của thế giới thứ 3 là "thằng gay", vì cá nhân mình, mình tôn trọng những người thuộc thế giới thứ 3. Còn người đi lăng chạ thì mình ko cmt vì loại người đó ko cùng quan điểm sống với mình :)

    Mình cũng khuyên cô giáo ko nên tới cơ quan vì đúng như bạn nói, chẳng hay gì khi mang chuyện gia đình nói ở cơ quan, vì chỉ tổ diễn hài cho thiên hạ xem. Nhưng cô giáo cũng có cái lý lẽ riêng của cô giáo. Mình vẫn chưa thuyết phục được. Mình càng ko thể nói với cô giáo như bạn bảo rằng "cô ngu nên lấy chồng khốn nạn, giờ cô chịu thiệt" vì mình dù thế nào cũng vẫn là học trò ... dù mình đã đứng trên bục giảng đi chăng nữa nhưng ... ko thể nói bã vào mặt cô giáo như vậy đượn Anxi à...
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đấy thấy chưa, bạn sẵn sàng khinh loại A và trọng loại B, trong khi đó bạn chỉ là 1 người trong xh, có ai đếm xỉa bạn quan tâm gì hay kính trọng ai đâu. Liên hệ với vụ việc này thì: Cô vợ trọng ai không quan trọng, có giỏi thì làm cho mọi ng cùng khinh cô dì ghẻ đi, chứ còn tự thân chỉ khinh hay nể ai thì cũng có nghĩa lý gì với đời. (Trừ phi là ng biết giá trị tự thân của mình, vốn k phải là trường hợp bàn cãi ở đây.)

    Không nói được với ng ngu là họ ngu thì thôi, cứ để họ ngu tiếp. Bạn an lòng là không nói thẳng, thế là bạn hài lòng rồi. Họ thế nào thì tùy họ. Cái chính là bạn hài lòng vì đã không nói ra, thế là rất tốt cho bạn rồi.

    Mà bạn cũng lo bò trắng răng.

    Đứa mẹ còn không làm cho con mình bớt khổ được, thì bạn là người ngoài thì lo làm gì. Có mẹ ngu cũng là một cái nghiệp của đứa con. Của đứa con thôi nhé, chứ không là nghiệp của người dưng. Người dưng thì sướng mà, thích gì làm nấy, chủ yếu là để chính bản thân họ hài lòng về họ mà thôi.
  7. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Ko biết bạn dùng những lý lẽ gì để thuyết phục cô giáo đừng có lôi chuyện ra cơ quan.
    Ko biết cô giáo dùng những lý lẽ gì mà bạn chấp nhận cái lý lẽ riêng của cô giáo?
  8. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Anxi lại nặng lời rùi. Mình thực sự cần 1 cách ứng xử hợp tình hợp lý. Quá khứ là một thứ mà đôi khi ta muốn bỏ quên và gạt đi để sống. K ai dám chắc mình luôn đúng và k sai lầm, nhưng khi đã sai thì sẽ cần sửa và khắc phục. Người phụ nữ nào chẳng muốn có gia đình êm ấm và vun vén nó để con cái đc fát triển toàn diện nhưng bần cùng mới fải ly hôn thôi bạn à. Anxi muốn giữ sợi dây căng nhưng chỉ mình Anxi giữ thì làm sao đc. Có ng đi hết cuộc đời mới biết mình khờ dại, sao nỡ lòng nào bạn nặng lời như thế?
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vừa muốn ĐƯỢC VIỆC lại chỉ muốn NHẸ NHÀNG, TINH TẾ, KHÉO LÉO. Yêu cầu giải pháp khôn ngoan đến như thế thì tôi không có khả năng khuyên gì rồi.

    Tôi mà đã chú tâm làm để được việc, thì tôi chẳng cần nhẹ nhàng (còn gọi bằng cái tên mỹ miều là "hợp tình hợp lý") gì cả. Chỉ sợ không được việc thì khốn khổ suốt một đời, chứ còn phải nặng thì cứ nặng tẹt ga đi.

    Khi nào ai mách được cho bạn kế gì vừa dịu dàng, nhẹ nhàng, tinh tế, khéo léo, làm đẹp lòng mọi người mà giải quyết triệt để vụ việc này thì bạn cho tôi biết với, để tôi học hỏi.
  10. LamUyenNhi

    LamUyenNhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2012
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chủ topic, mình có cảm giác là chủ topic muốn nghĩ ra 1 cách nào đó mà chủ topic coi là hoàn hảo và muốn cô giáo làm theo cách đó.
    Mình biết, bạn quý cô giáo, nhưng cuộc đời của cô giáo, bạn ko thể sống hộ cô giáo đựOc. Bạn cũng đã khuyên rồi, giờ thì quyết định là ở cô giáo, chứ ko phải là ở bạn.

Chia sẻ trang này