1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải khuyên con bạn sao bây giờ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi okikAAkiko, 30/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Em thấy hướng cua chị Anx cũng đc đấy chứ? kiếm anh bạn nào đó để kéo chị V ra, tốt nhất là chị chủ 2pix tỉ tê, thuyết phục anh bạn thân, anh trai chị... xem.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cô bạn của chủ topic có nhất quyết mô tả rằng mình "đang được thương yêu, quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng tối đa (dù là bằng tiền của mình)" hay không mà nhiều bạn trong topic nói rằng cô ấy đang hạnh phúc vì ĐƯỢC CHIỀU CHUỘNG vậy?
    Có 2 điều hoàn toàn khác nhau nhé:
    TH 1: hạnh phúc vì được (ng mình yêu) chăm sóc chiều chuộng về mặt tinh thần (bằng tiền của ai thì không tính đến)
    TH 2: hạnh phúc vì được yêu người mình chọn, mặc dù người ấy (nhiều khi) không hề chăm sóc mình chu đáo
    Nếu là điều 1 thì dùng cách các bạn tư vấn. Nếu là điều 2 thì tôi tư vấn là mượn tạm anh nào đứng lên vẽ vời một cái hình mẫu khác về một anh bạn trai tốt (với bạn chủ topic hay với bạn Jun) để cô kia TRONG BỤNG thèm rỏ dãi mà từ từ suy nghĩ lại. Vì cô kia có cái Tôi luôn nhắc cô ấy rằng cô ấy đang đúng, ai NÓI gì ngược thì cô ấy, về vô thức, không thèm nghe, nhưng nếu không ai nói gì, chỉ là cô ấy THẤY anh bạn trai mình là hạng còi, một anh bạn trai đúng chuẩn thì xịn cỡ nào thì cô ấy (có thể) sẽ âm thầm suy nghĩ.
    Trường hợp xấu nhất, thì tôi trích lời 1 bạn ở chính box này: Gái là loài ưa khổ dâm. Dù không đồng tình với việc cho rằng toàn bộ phụ nữ mắc chứng này, nhưng tôi thích vế "ưa khổ dâm" vì, trong trường hợp này (TH 2 ấy) thì cô kia đang được sung sướng khi bị ngược đãi về tình cảm nên ai bảo cô ta đừng để bị ngược đãi nữa thì cô ta không thích đâu. Gặp phải TH 2 thì bạn chủ topic giúp đỡ làm gì nữa cho mất công, mất...cái sướng của cô kia.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chi tiết cô kia dạo này dù vẫn thường xuyên đi gặp anh kia nhưng không muốn đi chung với bạn bè (chủ topic, Jun, bạn bè khác) ngoài ý nghĩa là một cặp đang yêu nhau cần có sự riêng tư thì còn có thêm một ý nghĩa là cô kia XẤU HỔ vì anh kia.
    Yêu được chàng xịn thì sẽ thích khoe khoang cái sự xịn của bạn trai mình,
    Tự biết mình gặp thằng khốn thì sẽ ngượng ngùng xấu hổ trước người ngoài dù vẫn bám hơi thằng ấy, chưa dứt ra được.
    Nên nếu bạn chủ topic sắp xếp được để cô kia nhìn thấy một hình mẫu bạn trai lý tưởng trước mắt cô kia thì cô kia sẽ càng thấy ức chế vì mình quen thằng tồi. Dần dần, tự cô ta mới (có thể) thừa nhận hành vi đào mỏ của lão kia.
  4. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    thanks
  5. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Ca này khó đây, si mê trong tình yêu còn hơn nghiện thuốc phiện.
    Mình có thằng bạn hôm nó đi làm tối, ny nó đi với thằng khác, bị mình bắt đc, nói thẳng mặt con đấy, thế mà thằng bạn vẫn có lý do bào chữa cho con bé đấy.
    Cái này như đàn ông còn dễ hơn tí, cho tí rượu vào, ngồi hàn huyên thì mới vào. Hay bạn cũng làm thế thử xem, 3 đứa chui vào phòng, mua ít đồ nhậu.
    Bảo có bạn kia là bảo với ku H là cty nhà em khó khăn, sắp phải bán nhà, giờ em hết tiền rồi, mỗi tháng anh đừn giúp bạn anh nữa, cho em vài triệu tiêu, em đang quen tiêu nhiều. ku H ko chạy mất dép mới lạ
  6. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Viết như học trường Cao học thợ lò ra í, 1 sao!
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    sau khi đọc kỹ lại toàn bộ bài chủ thớt viết.
    tớ thấy ca của bạn khó hơn ca của tớ từng gặp.chẹp
    bởi vì đơn giản : bạn của tớ nó sống tự lập cao, được quyết những việc cho bản thân nên dù có yêu thằng đào mỏ dẻo miệng ngon zai đến mấy nó cũng bỏ được.
    nhưng bạn của bạn lại khá cứng đầu, lại sinh ra trong gia đình ko bao h fải lo đến tiền, tớ cảm nhận từ trước đến h ít khi bạn của bạn được tự quyết 1 vấn đề gì :vd như chọn trường để học, chọn việc để làm .vì thế , việc bạn ý yêu H lần này như thể muốn chứng tỏ cái quyền tự quyết đến tương lai của mình ,chưa kể lão H làm bảo hiểm nữa chứ, miệng lưỡi thì cứ gọi là ngọt.
    h việc cần làm là : liên lạc với mẹ của V, sắp xếp cho V xa cái thành fố này 1 thời gian ,xa mặt cho cách lòng.
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bạn chủ topic toàn nghe kể lại mà cũng bức xúc ghê nhỉ.
    Tôi nghiêng về giả thiết là cô bạn V này nói quá sự thật lên rồi.
    Tôi có một vài cô bạn chuyên nói dối, và chủ đề yêu thích của các cô này là nói xấu người yêu, gia đình người yêu, thậm chí bịa ra những chi tiết không hề có thật để thoả mãn thú vui nói dối của mình.
    Sao không bao giờ bạn chủ topic đặt ra câu hỏi vì sao khi KỂ CHUYỆN với bạn, câu chuyện nó lại rõ ràng thế, mà khi quyết định, bạn V lại yếu đuối thế?
    Có những người, phải đạp bằng được những người quanh mình xuống bùn để tôn cao phẩm giá, sự hi sinh, lòng nhân hậu vị tha...của họ lên thì họ mới chịu được bạn ạ.
  9. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Không nghe kể lại mà biết, chỉ khi là người trong cuộc thôi bạn à.
    Mình cũng mong V nó ko giấu giếm gì mà nhìn nhận thật tỉnh táo mọi chuyện để kể cho mình được rõ ràng. Nhưng điều gì rõ ràng khi mình và J cứ phải tìm đủ cách khai quật thông tin. Thực tình không dễ. Mà khi khai quật đc thông tin, thì luôn kèm theo 1 lời bao biện của 1 kẻ có tấm lòng bác ái như si dại vì tình tới u mê.
    Bạn mình nó ko như bạn nghĩ - đó là điều mình có thể khẳng định.
    Xoay vấn đề theo chiều của bạn cũng ko sai, nhưng nó không phải là V, mà là những cô gái khác V, khác J, khác mình, kruger ạ
  10. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    ví von sỉ nhục tơi bời rồi vạch mặt lão nên lão sợ J lắm....
    Người đàng hoàng chả bao giờ thế cả. CHÁN!

Chia sẻ trang này