1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải khuyên con bạn sao bây giờ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi okikAAkiko, 30/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    bất cứ ai nhìn vào cũng có thể nói chuyện vay tiền của người iu hàng tháng với mục đích sinh hoạt phí thì là một điều vô lí, với một nhân viên AIA, nhất là ở vị trí leadẻr như thế
    rồi vay tiền mua đất
    nếu thực sự yêu nhau chẳng ai làm thế cả
    chị nên nói chuyện thẳng thắn với bạn chị một lần xem đi, phân tích một số điều vô lí ý
    còn về phía bạn chị nếu ko có vẻ gì tỉnh ra , chị cứ bảo: thực ra chuyện của mày tao cũng ko can thiệp nhiều, nhưng là bạn thân thì tao ko muốn chỉ vì một đứa Sở khanh mà sau này mày mất hết niềm tin vào tình yêu và mọi người thôi
    Ngộ ra đến đâu thì ngộ, chị à
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Nếu lão H này chỉ đào mỏ, đòi xxx thì có thể để bạn V của bạn va vấp, nhưng nếu chuyện này ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của V (nhà lão H đấy muốn cưới sớm), thì với tư cách là bạn thân, bạn tìm cách giúp là đúng thôi, không thể bỏ mặc V được.
    Nếu bạn chắc chắn tư cách của lão H tệ như bạn nói, sao không tìm đến anh của V, hay một người con trai nào đó bạn của bạn, có thể tin cậy được, mà gặp lão H nói thẳng vào mặt, thậm chí là doạ dẫm. Chứ không thể nào khuyên V được trong tình trạng này nữa đâu.
  3. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    chắc các ông anh cũng không quá quan tâm chăm sóc cô em V nên cô V kia mới bị ''chết đứ đừ đừ'' vì một anh H như thế. Nếu đã được yêu thương thật sự thì sẽ nhận ra cái giả dối rất dễ dàng.
    Hơn nữa với cô này, càng cấm càng lao vào. Có khi cô V cũng chả yêu ông H mấy đâu, nhưng mà tại bị cản, bị cấm, nên càng bám, càng ra sức bảo vệ. Nhu cầu của cô ấy là mọi người xúm vào quan tâm ngăn cản, theo dõi từng bước chuyện tình cảm của cô ấy.
    Có khi cứ mặc kệ, cô V kể chuyện tình yêu thì các cô khác chẳng quan tâm nữa, chẳng nghe nữa, chẳng hỏi han nữa. Cô ý lại bực, lại tức vì không còn ai quan tâm ngăn cản, cô ý lại bắt đầu thấy ghét cái ''của nợ'' kia.
    Mà cái kiểu cứ chăm chăm bảo vệ thế này, 90% là 3x rồi, chứ không phải là mới dụ dỗ như cô kia kể nữa đâu.
    Mong bác bảo vệ được bạn mình, chứ để cưới xong mới ''ngộ'' ra thì khổ một đời
  4. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
  5. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Anh Hờ đây! Hiện anh đang rất thèm gia sản của Vê nên anh phải chăn bằng được. Trừ phi bà già Vê từ Vê, ko chia chác cho bất cứ tài sản nào nữa, thì anh mới bỏ Vê =))
  6. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Bà cứ nói thẳng quan điểm của bà về người ấy cho bạn nghe, ở đời không thiếu gì con trai và người đàn ông hơn hẳn người ấy . Tội gì phải thế !
    Chẹp! Thật buồn và đáng thất vọng vì còn có những người như thế và những người không nhìn ra vấn đề và cố níu kéo....
    P/S: sorry nếu đã đụng chạm một ai đó.
  7. truong_chi_buon

    truong_chi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ là cô V này chắc bị chén ko còn gì nữa rồi. Tiền có mất thì cũng có phải mình làm ra đâu mà xót. Thế nên chưa kiếm được anh nào thì cứ bám anh H cũng chẳng tệ.
    Nói chung là ca này chúng ta chẳng giúp được đâu. Giờ có cách nào đưa V đến gặp bác sỹ tâm lý để điều trị thì may ra.
    Thôi, giờ chủ topic hãy nhân một buổi thân mật nào đó, nói với V rằng: bọn tớ đã giúp cậu hết lòng rồi. Đường đời là do cậu chọn, tuy chẳng muốn thấy cậu đi vào con đường đau khổ, nhưng có cách nào thì cũng đã làm hết rồi. Từ giờ bọn tớ sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của cậu nữa. Suy cho cùng, đó là cuộc đời cậu mà, bọn tớ có quyền gì đâu cơ chứ. Thôi, chúc cậu luôn hạnh phúc.
    Thế thôi nhé, hãy chấp nhận rằng các bạn cũng chỉ giúp được đến thế mà thôi.
  8. dauden03

    dauden03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hem, cai vu an nay thi met ah nha, bay gio tat ca moi nguoi tren the gioi nay co khuyen thi co ban em cung ko nghe lot lo tai dau, may cai nay chi co ban tha vap nga thi moi nhan ra duoc thoi, cho du luc do co dau long thi coi nhu hoc phi vay.
    Thay may ban khuyen tim em chan dai nao do cung duoc do, may em thu cach do xem, nhung chua chac thanh cong dau. Mong ban em som tinh ngo!
  9. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm tư vấn. Thời gian gần đây, mình đang cố tạo sự thân thiện cần thiết với lão H. Mình nghĩ rằng, chỉ có cách để lão ko e dè mình nữa, thì mới lộ đuôi cáo dễ dàng.
    Mình vẫn rất cần sự tư vấn của mọi người, và vẫn ghé vào topic để theo dõi.
    Tối qua, anh của V đã đi vào TH, giờ chỉ có mỗi V và đang bị ốm. Với lý do V mệt xuống nhà mở cửa ko tốt, lão đã đc V đồng ý cho cầm chìa khóa nhà để ra về. Cơ hội này với lão H, quả là trời cho. Mình thật sự suy nghĩ.
  10. boketbexinh

    boketbexinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Lập 1 thế trận Gia Phòng Toàn Thân để dạy dỗ ẻm V í. Cứ tích phân, vi phân ẻm V có bao nhiêu ng thân bề trên, bao nhiêu ng ẻm đó biết nghe lời, bao nhiêu thói quen tiêu dùng mà mua đồ ở ai; rồi dùng nhiều biện pháp tác động tới những người đó để uốn nắn suy nghĩ của ẻm.
    Bảo anh trai Bậy Xấu tư vấn đi.

Chia sẻ trang này