1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải khuyên con bạn sao bây giờ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi okikAAkiko, 30/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy bạn a,anh chồng đó chính là tên lừa đảo, chuyên lừa yêu con gái nhà giàu, theo thời gian thì cuỗm luôn cả gia sản.chả biết về sau dư lào.
    còn về cô V, tớ thấy cô ý giống y hệt cô gái trong phim, được nuôi dạy như tiểu thư từ bé, cũng được ăn học tử tế, nhưng kiến thức về xã hội lại kém , nên khi yêu thường mù quáng và ngang bướng.
    thế nên h chỉ còn cách bạn đt cho mẹ của V, đề bác ý lo cho con bác ý , chứ bạn ko làm được gì đâu, ng ta đang mu muội mà,haiz
  2. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Mẹ V biết từ hồi đầu năm nay rồi mà Đức. Ngay từ lần gặp đầu tiên, mẹ V đã không có cảm tình, và khuyên giải V nhiều lắm. Mẹ V nói bác gặp nhiều loại người rồi và cũng sớm nhìn ra ngay bản chất của con người này... nhưng V nào có nghe. Bác cũng bỏ công ty giao chồng quán xuyến mà ở HN mấy tháng để làm bình phong án ngữ ... khi ấy lão H cũng run run sao đó, nên cũng không dám bén mảng nhiều. V cũng đã có những thời đểm nản lòng mà nghĩ tới chia tay.
    Khi ấy, lão còn thô bỉ nói là:
    - Em đòi chia tay là vì em nghĩ anh yêu em vì gia tài nhà em đúng không ? Vì em nghĩ anh yêu em không chân thành đúng không ??
    Phải mình mà có ở đó, chắc mình hỏi:
    - Thế anh yêu nó vì cái gì nếu không phải mấy cái đó?
    Mình không ghét người nghèo khó, vì mình cũng xuất thân nghèo khó, nhưng sống bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt chứ sao lại lừa tình để hòng sống giầu sang. Mình, J, V làm bạn với nhau từ xưa lắc, chưa từng 1 lần lấy tình bạn ra lợi dụng nhau này nọ. Thấy mình ngây ngô, mà bạn mình còn ngây ngô hơn.
    Chắc hôm nào đó, nhân dịp sinh nhật J, 2 đứa lại giáo điều V vậy hic hic Hôm trước qua nhà V, V giao hẳn 1 chùm chìa khóa nhà cho lão H giữ rồi, sáng sáng lão mò tới mở cửa, đón V đi làm ...
  3. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Trời không cho ai hết. Đã giàu đã đẹp đã hạnh phúc đủ đầy như cô gái kia thì phải gặp trúng thằng Sở Khanh để nó hành hạ cho...công bằng so với người như chủ topic: biết suy nghĩ, xuất thân nhà nghèo...
    Cho nên, Trời đang "hành đạo" với cô gái giàu + ngu kia đấy em ạ. Em chẳng lẽ muốn nghịch ý Trời.
  4. nguyen646288

    nguyen646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chú khanh_***_ruồi có ở trong underware nhà người ta đâu mà phán hay thế.
    Tư vấn mãi cho ẻm kì_cọ_k_kỹ mà ẻm có hiểu đâu.
    P/S: Đoạn vàng vàng là có thể xảy ra với thằng cu bảo hiểm.
  5. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, tớ nhận sai, tớ không là Trời nên phán linh tinh. Còn chữ đỏ ở trong underwear tớ nên phán chính xác. Phát huy nhé!!!
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Trả lời hay.
  7. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Điểm 10 cho câu trả lời
  8. ktqd34

    ktqd34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Em có thể bàn với V thử cái đ/c thợ mỏ này mà. Bây giờ V ra ngoài thuê nhà mà ở, bảo là em yêu anh nên mẹ em từ em rồi, cắt hết viện trợ. Xem thái độ cu kia thế nào?
    Nếu V không đồng ý thử thì em chuyển sang bàn với mẹ V vậy, coi như từ con gái- cắt hết viện trợ 1 thời gian, nhà cũng không cho ở nữa . Lúc đó cu H sẽ phải thể hiện tình yêu của mình thôi !
  9. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần trước, anh D (anh của V) ốm nên nằm nhà. Mặt đối mặt trong bữa cơm gia đình gồm anh, lão và V. Sau bữa cơm, lão xuống phòng V nằm khểnh. V bao biện nói lão đang mệt nên thế. Anh D tức điên, xuống phòng V vẫn thấy lão nằm khểnh trong trang phục áo may ô quần ngố, chẳng chào chẳng hỏi một câu, bèn tức khí làm cơn tam bành, đuổi thẳng cổ lão ra khỏi nhà với những lời lẽ đe dọa. Ngay khi lão H ra khỏi nhà, anh D gọi luôn cho mẹ của V ở HCM để thông báo.
    V ấm ức gọi điện cho J 1 lần duy nhất sau đó chỉ để nói:
    - Anh D không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của V.
    J gọi thông báo sự việc và thái độ của V cho mình. Và sau đó, 2 đứa dù cố gắng gọi điện liên hệ với V thế nào, V cũng không nhấc máy.
    V đặt trái tim lên đầu dễ vậy sao ? Tung hê cả sự quan tâm của 2 đứa bạn là mình và J vậy sao ? Tự dưng thấy chạnh lòng ...
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu NHÀ + CƠM đều là do tiền của V bỏ ra mua thì câu vàng vàng V nói rất đúng.
    Nếu không thì gia đình V nên cho V ra ngoài sống cùng bạn trai xem thử 2 ng đó nuôi nhau được mấy ngày mà lớn giọng tinh tướng thế chứ. Cái thế ăn chực cơm, ở rình nhà thì cũng phải biết nhẫn nhịn tí chứ.

Chia sẻ trang này