1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải làm gì bây giờ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hihi19792002, 27/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hihi19792002

    hihi19792002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mình phải làm gì bây giờ

    Có bạn nào có cao kiến thì cứu mình với.Mình bây giờ cũn không biết phải làm gì nữa.Mình yêu cô ấy, mình rât yêu, nhưng hôm 20-10 vừa rồi minh không chuc cô ấy một lời nào.Cũng chỉ vì mình co việc đột xuất phải đi .Khi về, minh nhận được một lời chia tay va nhưng lời tổng sỉ vả.Cô ấy da noi mình là đồ khốn nạn................Mình khôn nạn vậy sao.Mình phải làm gi bây h

    Toi muon duoc yeu thuong moi nguoi the thoi
  2. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Trời bạn gái của bạn hình như ... hơi đanh đá thì phải. Sợ quá !
    Chắc cô ấy đã rất mong chờ ngày đó, nhưng bạn lại làm cho cô ấy thất vọng. Mình nghĩ bạn chỉ có mỗi cách là xin lỗi người ta vậy, bảo cô ấy là : 20 -10 là ngây Phụ Nữ, còn với bạn gái của anh, anh muốn tặng hoa vào một ngày khác...
    Chúc may mắn và đừng để trở thành một người khốn nạn trong mắt cô ấy một lần nữa

    tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua một thời, vui lên đi quên hết ưu tư đầy vơi
  3. lingwuu

    lingwuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    hic theo to thi chuyen day chi la mot yeu to thoi chu chac chang phai vi vay ma co ay muon chia tay dau, hay hoi lai can ke hon va noi loi xin loi, theo minh thi co li do khac ma co le co ay ko muon hoac chua muon noi ra
    lingwuu
  4. hihi19792002

    hihi19792002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    That su minh cung khong biet vi chuyen gi nua, co ay noi rang sau khi... minh khong quan tam den co ay nua, that khung khiep, dau oc minh luc nay roi tung len roi, minh cung khong biet nn phai lam nhu the nao nua.Con nhu be ngoan noi thi minh khong the noi cau do roi, co ai co cach khac khong, hay cuu minh voi
    Toi muon duoc yeu thuong moi nguoi the thoi
  5. Norikosakai

    Norikosakai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hay đây là một cái cớ để chia tay nếu bạn không phải là một người khốn nạn thì cắt mối quan hệ này cũng chẳng sao,còn nếu không phải thì tặng một bông hoa bây giờ cũng chưa muộn sau đó dẫn cô ấy đi ăn tối,thế là vui vẻ rồi nhé,ông bạn cũng như tôi,cũng nhận được khá nhiều lời trách vào ngày hôm sau vì chẳng tặng cho ai cả,ngay cả đến mẹ cũng không gọi điện để chúc mừng,đôi khi vì mình bạn quá mà nhỡ thôi chứ không phải vì không quan tâm,vì vậy mong các bạn gái thông cảm cho
  6. hihi19792002

    hihi19792002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Minh that tiec, vi minh va co ay xa nhau qua, phai lam the nao bay h nhi.Mong cac ban giup minh, tang hoa hoac di an toi minh khong the thuc hien duoc roi,Bay h moi lien lac cua minh va co ay la mail ma thoi.
    <marquee><size=12><blue> Toi muon duoc yeu thuong moi nguoi the thoi </blue></size=12></marquee>
  7. Norikosakai

    Norikosakai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    cái ông này chẳng chịu động não gì cả,tại sao bạn tui ở nước ngoài xa hàng ngàn cây số mà vẫn gửi quà cho tui được?bởi vì có bưu điện ông bạn ạ,cố gắng lên.Thần tình yêu sẽ không phụ lòng đâu.
  8. hihi19792002

    hihi19792002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Kho qua, minh chua noi ky voi cac ban, hoan canh minh va co ay khac nhau lam, nha co ay rat kho khan, minh khong liẻn lac duoc, noi chung, minh khong co cach nao lien lac va chi co bang cach qua mail thoi.Chan qua cac ban oi, co le danh pho mac vay
    <marquee><size=12><blue> Toi muon duoc yeu thuong moi nguoi the thoi </blue></size=12></marquee>
  9. Norikosakai

    Norikosakai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    nếu biết cố gắng thì chẳng cái gì là không làm được cả,còn nếu không thì thất bại là đúng và đừng có ngồi một chỗ mà than vãn.nghe khó chịu bỏ mẹ
  10. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi........ Ng` yêu bạn .... đanh đá quá vậy?Chứng tỏ mình còn hiền chán ....hihihi...Đùa vậy thôi.... Bạn hãy thử làm thế này nhé?Gửi một tấm greeting, xin lỗi ,và gửi kèm theo thật nhiều câu" Anh yêu Em !!!"
    Là con gái chẳng ai là ko yếu mềm trước câu nói ấy. Thật đấy. Chúc may mắn!
    Start each day with a smile !!!

Chia sẻ trang này