1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải làm gì đây??? Chờ đợi hay là tấn công

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi miraclevn, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miraclevn

    miraclevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình phải làm gì đây??? Chờ đợi hay là tấn công

    Em và tôi học cùng 1 trường đại học, tôi hơn em 3 tuổi. Tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên và sau đó tôi đã tấn công em bằng mọi cách (có thể nói là đã từng lên rừng xuống biển với nhau).
    Em là một người con gái hoàn hảo, gia đình khá giả, hơi lười học và thích đi chơi, có xe xịn và điện thoại đẹp, vây quanh em luôn có đến 3, 4 chàng ?ohào hoa, dylan, sh? theo đuổi, nhưng em không đú đởn, tóc xanh đỏ (điều này làm tôi rất kết). Lúc đầu tôi không biết nên đã dại dột làm quen với em, và rồi khi quen được 2 tháng thì tôi mới biết là em mới bỏ người yêu và đang đi tìm 1 người yêu mới (do vậy mới có nhiều anh theo đuổi đến như vậy). Tôi biết vậy nên đã định bỏ em nhưng lòng tự trọng của một con người ?ođâm lao? không cho phép tôi bỏ cuộc. Tôi biết 1 tuần 7 ngày thì 2 ngày em đi chơi với tôi còn lại thì ... đi chơi với người khác (rất vô tư phải không).
    Tôi đến với em với vỏ bọc là 1 con người học hành tử tế, 1 Đảng viên (tuy tôi đang là sinh viên), và tiêu tiền cũng không phải nghĩ (cũng may là tôi có điều kiện). Tôi đã giúp em rất nhiều, cả về chuyện học hành, và luôn có mặt trong các cuộc vui em gọi. Tôi cũng không biết tình cảm mình như thế nào nữa, chỉ biết rằng khi xa em thì tôi luôn nhớ em, được gần bên em tôi thấy rất hạnh phúc. Tôi nguyện sẽ lâu dài ... (chắc là cưới) nếu chúng tôi yêu nhau.
    Còn em đối với tôi thì sao? Lúc thì rất vô tư, đằm thắm, thân mật. Lúc thì lại xa cách. Tôi và em chỉ liên lạc với nhau qua từng tin nhắn, và tui cũng chỉ mới 1, 2 lần gọi điện trực tiếp đến nhà em. Do vậy từng tin nhắn của em với tôi đều có một ý nghĩa hết sức đặc biệt.
    Tôi sợ rằng nếu để lâu thì tình cảm sẽ phai nhạt và sau 4 tháng quen nhau tôi đã quyết định ngỏ lời với cô ấy... qua thư. Tôi đã viết, đại ý rằng: ?onếu em mà yêu anh thì hãy liên lạc với anh, tạm biệt em, anh đi đây?.... Và thế là cô ấy đã nhắn tin rủ tôi đi chơi. Nhưng vẫn không nói rõ ý định của cô ấy ra và cứ rất mập mờ làm tôi không hiểu thế nào nữa. Sau vụ đó, tôi đã cố gắng thiết kế mấy vụ đi chơi nhưng cô ấy luôn rủ thêm bạn gái đi cùng nên tôi không làm gì được. Chán nản, tôi không chủ động liên lạc với cô ấy nữa vì nghĩ rằng mình đã cố hết sức, nếu cô ấy yêu mình thì cô ấy sẽ bày tỏ tình cảm với mình. Nhưng thỉnh thoảng cô ấy lại nhắn tin hỏi thăm tôi làm con tim tôi lại xao động.
    Trong thời gian đó, tôi đã đi học thêm 1 lớp tiếng Anh, và quen được 1 cô bé xinh xinh học trường ngoại ngữ, cũng ngang tuổi em và đặc biệt là rất ngoan, có thể nói là tôi chưa từng thấy cô bé nào ngoan như thế, không có bạn trai, (trái ngược hẳn với em). Tôi đã làm quen với cô bé đó với ý định là sẽ quên được em. Và sau 3 tuần tôi đã dám chắc là mình đã nắm được trái tim cô bé này rồi. Nhưng tôi chưa dám ngỏ lời vì em vẫn còn nhắn tin cho tôi (em và cô bé này đều đang thi, đến tết mới xong). Với cô bé mới quen thì tôi thấy cũng đáng yêu nhưng cô bé này có vấn đề về gia đình mà tôi không thể đi tới lâu dài, nên tôi rất cảm thấy thương cô bé nếu tôi ngỏ lời yêu, vì tôi không chắc được rằng nếu sau khi yêu nhau, em mà lại đồng ý yêu tôi thì chắc là tôi sẽ bỏ cô bé mà quay lại với em.
    Tôi không biết mình có phải là thằng bắt cá 2 tay không, thằng sở khanh không nữa khi chính mình vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân. Tôi chỉ hy vọng rằng em sớm đưa ra quyết định trước khi tôi nản lòng và ngỏ lời với cô bé kia. Chà, tết sắp đến rồi, mà mùa đông năm nay thì lạnh quá, cô đơn quá,...
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    chờ thôi.. ít ra là đến Tết đã.. biết đâu đến Tết ông lại bị cô nàng ko có vấn đề về gia đình chính thức "chúng ta là bạn!!" thì sao... và biết đâu cô ấy lại gật đầu cái rụp.. ho` ho`... nhưng mà cái mác Đảng viên của ông thì hơi chán đấy, nhất là với những em thích học ít hơn thích chơi , (mô phật, mà anh kia cũng Đảng viên mới nhục... chẹp..) tóm lại là cứ ngồi đấy đi, tấn công lung tung bây giờ khéo sau lại vào chùa hối lỗi đấy, đảng viên ạ
  3. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Tại sao anh không nói chuyện một cách nghiêm túc với cô bé hoàn hảo ( ham chơi hơn ham học mà cũng gắn cho là hoàn hảo đấy các bác í ẹ ), hỏi cô bé xem vị trí cao nhất trong trái tim cô ấy mà anh có thể đạt tới là ở đâu và cho cô bé ấy một khoảng thời gian để suy nghĩ câu trả lời, 3 ngày hoặc 1 tuần chẳng hạn. Sau thời gian đó thì tính tiếp sang cô bé ngoan ngoãn kia. Nhanh gọn mà chính xác nữa. Cứ ngồi đấy mà chờ thì... những người như cô bé hoàn hảo của anh ấy mà, chờ cả đời nhé Tin em đi
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    chờ thôi,chờ cho đến khi cậu tìm thấy người iu khác mà bạn thực sự yêu,chứ đọc những dòng bạn kể,thiết nghĩ đó chưa phải là TY mà là thích một cái gì đó ở 2 người con gái này.
  5. saomuadong

    saomuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn nên chờ đợi là hơn hết
    1. Suy nghĩ kỹ lại xem mình tốt với cô gái cũ thế nào còn cô ấy đối sử lại với mình thế nào
    2. Đưa ra một quyết định thật đúng đắn khi mà có hay ko ngỏ lời với cô gái mới hay ko . Vì dù sao cô ấy hiện đang dù sao cũng có một mặc cảm riêng về gia đình cô ây . Nếu mà bạn ko suy nghĩ chín chắn mà ngỏ lời với cô ấy bây giờ , mà bạn vẫn đang luôn hướng về cô gái cũ , nếu như vậy thì bạn vô tình làm tổn thương tâm hồn trong sácg của cô gái . Nếu như vậy bạn có cảm thấy bạn nhẫn tâm lắm ko ?
    Vì vậy bạn hãy chờ đợi nhé và hãy đưa ra một quyết định thật đúng đắn , nếu bạn ko muốn nhận hậu quả
    Tình yêu là gì ? Là làm cho con người biết sống hướng tới cái thiện , cảm thấy yêu đời yêu cuộc sống và biết quý trọng cuộc sống của mình ​
  6. saomuadong

    saomuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn nên chờ đợi là hơn
    1. Bạn hãy suy nghĩ xem có phải cô gái cũ đang thật lòng với mình hay là đang mang mình ra làm trò đùa giải trí của cô ấy
    2. Là suy nghĩ thật chín chắn xem bạn có thực lòng với cô gái mới này ko hay chỉ là giải khuây thôi. Theo mình thì bạn lúc nào cũng luôn nghĩ tới hình bóng của cô bạn cũ kia . Vậy thì bạn không nên ngỏ lời với cô gái mới này , Vì bạn thử nghĩ xem gia đình người ta như thế thì bạn lỡ lòng nào lại làm cho người ta thêm một lần đau khổ nữa đây. Nếu mà thực sự như thế thì quả là nhẫn tâm hơn mình tưởng đấy , Tình yêu ko thể mang ra làm trò đùa hay là vật thí nghiệm được .
    Vì vậy bạn hãy cố chờ đợi thôi thời gian sẽ trả lời bạn
    Cũng gần nhân dịp năm mới mình cũng chúc bạn đạt được ước nguyện của mình
    "Tình yêu là gì ? Là làm cho con người biết sống đến cái thiện , Biết quý trọng và nâng niu cuộc sống của mình . "​
  7. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    "Khá giả, xe đẹp, điện thoại xịn" đâu có phải là những yếu tố cấu thành tạo nên cái chất hoàn hảo của một cô gái đâu nhỉ? Cần gì quan tâm đến mấy cái đấy nhỉ? Mình là con trai cơ mà?
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    con trai gì mà hèn thế, con gái dù xinh đến đâu, nhà giầu thế nào thì vẫn là một cô gái, bạn nên tỏ tình với người con gái đầu đi, nếu cô ấy từ chối thì hãy tính chuyện với cô gái thứ 2, đằng nào thì bạn cũng có mất gì đâu
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Nói phải thì củ cải cũng nghe.
    Con gái xếp hàng dài dài thì cũng nên đi từ đầu đến cuối. Lần lượt thôi.
    Mới lại tán có 4 tháng mà đã nản thì kể ra cũng kém nhỉ. Thử xem 4 tháng nữa xem sao?. Hay cậu già quá rồi nên đếk chờ được.
  10. sunja

    sunja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thế là quá đủ để anh biết ý định của cô gái này. Còn chờ gì nữa mà anh ko tấn công tiếp đi. Ko lẽ anh định đợi cô ấy gọi anh đến và nói 3 từ EYA đấy à? ko có đâu nhé. Người ta đã trả lời bức thư tỏ tình của anh rõ thế rồi còn gì. Mà chán cái kiểu tỏ tình của anh nhỉ, nghe anh có vẻ "cao giá" wá. Lại còn đứng núi này trông núi nọ nữa chứ, định để cô bé kia làm "của để dành à" ?

Chia sẻ trang này