1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải làm gì đây??? Chờ đợi hay là tấn công

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi miraclevn, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miraclevn

    miraclevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Trước hết mình xin cảm ơn các bạn đã quan tâm tới ?ochuyện tình cảm của mình?. Mình xin trả lời các bạn thế này:
    To shoneti (cái nick này rất quen, không khéo là người quen cũng nên): mình sẽ chờ đợi, ít nhất là sau khi 2 cô bé thi xong được 1 tuần (cũng khoảng 22 tháng chạp).
    To beautytrap: anh đã tính tới chuyện đó rồi và đã nhiều lần tạo cơ hội cho 2 đứa đi chơi riêng nhưng luôn có 1, 2 con bé ?okỳ đà cản mũi? nên không làm được gì... Hic. Dự định sẽ làm theo kế hoạch này sau khi 2 bé thi xong. Thank u em.
    To giahy11: mình nghĩ tình yêu là cần được thử thách, có nhiều người cưa rất lâu nhưng chỉ yêu trong vài tháng, nhưng có trường hợp như thằng bạn mình: cưa trong 2 tháng mà yêu được 4 năm rồi đấy và vẫn đang yêu nhau.
    To saomuadong: mình đã suy nghĩ nhưng không biết nên làm gì nên mới pot bài nhờ các bạn giúp đỡ. Thú thực, mình thấy thương em bé học bên ngoại ngữ lắm, nên cũng không muốn làm tổn thương tâm hồn cô bé. Dù rằng mình đang rất thích ẻm và rất cô đơn. Mình luôn nghĩ rằng mình sẽ mang lại cho cô bé đó tình yêu, tình cảm gia đình,... trong thời gian hiện tại mà thôi. Vì cô bé đó chưa một lần được yêu mà.
    To wintersun: mình đâu có quan tâm đến những thứ vật chất đó, chỉ là sau khi mình ?ophóng lao? thì mình mới biết, nên mình đành phải theo đến cùng thôi. ?oNgười con gái hoàn hảo? là người con gái phù hợp nhất đối với mình mà thôi, tuy có hơi mải chơi nhưng sẽ khắc phục được. Người con trai đã làm gì thì phải làm hết mình, đến khi sự việc kết thúc thì thôi.
    To x600: mình đã tỏ tình rồi đấy chứ, và còn bảo ?oyêu thì yêu mà không yêu thì tạm biệt em ? rồi mà, nhưng cô nhóc lại vẫn liên lạc với mình và không hề đả động đến chuyện đó. (thế mới akay chứ). Có dứt khoát thì mình mới dám đi đến với ngưòi khác. Không thì lại làm khổ người kia ra.
    To miracle: nick cậu giống nick mình nhở, nhưng 4 tháng nữa thì lâu lắm, dự định của mình là sau khi tốt nghiệp sẽ đi học Ths ở nước ngoài nên muốn làm cho tình cảm nó sâu đậm hơn và có nhiều thời gian bên nhau hơn. 4 tháng là lâu rồi đấy.
    *****nja: bức thư của anh dài lắm em ạ, anh đã thực sự ?ocry? khi viết nó đấy vì anh tưởng đây sẽ là bức thư chia tay với nàng mà. Thực sự anh cũng tưởng bở khi nàng nhắn tin, nhưng hơn 1 tháng cố gắng sau đó mà không thấy tiến triển gì. Hay là cô ấy định cho mình làm cầu thủ dự bị.?... (điều này thì không một người con trai nào muốn đâu em ạ)
    Dự định của mình: sau khi 2 ẻm thi xong, mình sẽ gặp trực tiếp ẻm 1 và rõ ràng mọi chuyện. Sau đó sẽ gặp ẻm 2 để làm tiếp mọi việc cần làm,... Có lẽ vẫn là phải chờ đợi thôi.
    À, xin cám ơn các bạn đã động viên tôi nhé. Xin tặng mỗi người
    5* nhé
    Thanks a lot.
  2. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nói bạn bắt cá 2 tay cũng chẳng đúng ... Bởi nếu thế thì cô bé đầu tiên của bạn được gọi là bắt cá mấy tay ??? Nhưng nếu nói rằng bạn thực sự inlove với ai đó thì lại càng không đúng ....
    Tôi nghĩ cả 2 mới chỉ đơn giản là thích thôi , bạn cần có thời gian để trả lời đích xác chuyện tình cảm của mình ... Với cô bé sau có thể sẽ đi đến 1 cái gì đó nhưng đòi hỏi bạn phải nghiêm túc và chân thành .... Còn nếu xác định đó là cách để quên người trước thì thật sự tệ hại , đó không phải là tình yêu !
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé. Dù cậu có cưới đi nữa rồi đi học ( PhD phaỉ không nhỉ) thì rồi cũng sẽ có rất nhiều việc phải nghĩ. .
    Riêng bản thân tớ - 4 tháng vẫn chưa đủ !!!!Cậu vẫn chưa tốt nghiệp thì vưỡn trẻ mà - thiếu quái gì cơ hội.
    (Tớ có thằng em tán người bây giờ là vợ nó trong vòng 1,5 năm mới đổ )
  4. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có vẻ hay dao động giống tớ,
    Tớ ở vào trường hợp của bạn nhiều lần rồi ( đừng nói 1 lần )
    kiểu như là đứng núi này trông núi nọ, đúng ko !! Bạn thích 1 lúc mấy người, người nào bạn cũng thích, và mục tiêu chính bao giờ cũng đc ưu tiên, nếu mục tiêu chính thành công thì các mục tiêu khác chỉ là dự phòng thôi đúng ko. Bạn sẽ luôn cảm thấy là, nếu yêu đc. mục tiêu chính, thì bạn sẽ yêu chung thuỷ lắm ( cái này là cảm nhận thôi ) và mục tiêu khác ko còn ý nghĩa nữa, nhưng chưa yêu được, thì nếu bất kỳ 1 mục tiêu nào ra đi ( có ngưòi yêu ) thì bạn sẽ cảm thấy nuối tiếc lắm
    Tóm lại là bạn cứ theo lời khuyên của mấy bạn kia, hỏi cô 1 trước, ko được thì chuyển sang cô 2, mà chắc gì cô 2 bạn tán dễ dàng, con gái bây giờ giả nai ác lắm, cẩn thận đề phòng !!!
    (Nói chung có nhiều sự lựa chọn cũng khổ ... hic !!! Giá mà gặp cô nào ưng phát yêu được luôn thì có phải sướng ko, cứ thích mỗi cô 1 tý, cô yêu mình thì mình lại ko thích ... chẹp chẹp ... )
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Đầu tiên là phải xác định tình cảm bạn dành cho 2 cô bé đó như thế nào (dám chắc là cả bạn cũng ko biết), nên cứ suy luận qua cách tả của bạn nhé, vì theo suy nghĩ của tôi, cái cách bạn nói về người bạn yêu có thể cho biết bạn yêu người đó ở mức nào.
    Cô 1:
    Em là một người con gái hoàn hảo, gia đình khá giả, hơi lười học và thích đi chơi, có xe xịn và điện thoại đẹp, vây quanh em luôn có đến 3, 4 chàng ?ohào hoa, dylan, sh? theo đuổi, nhưng em không đú đởn, tóc xanh đỏ
    ~~~~> cái bạn suy nghĩ đầu tiên về cô bé đó là vậy thôi hả? Theo quan điểm của tôi như thế thì hơi ẹ, nhưng chả hiểu sao bạn lại thấy hoàn hảo, okie, cứ cho là hoàn hảo nhưng ít ra cái hoàn hảo đó ko có ép phê bằng các yếu tố trên nên ko thấy bạn nhắc đến. Nhưng chắc bạn yêu nhiều nên mấy cái như ko đú đởn, tóc xanh đỏ gì đó cũng thấy... hay hay (chứ thực ra có hay gì đâu, bạn bè tôi ở SG nhiều đứa nhà giàu cỡ nào mà biết đến 2 chữ nhuộm tóc là gì). Tóm lại, tình yêu của bạn hơi mù quáng, ko có cơ sở và dễ bẻ vụng nếu 2 người có cơ hội tiến xa hơn nữa
    Em gái 2:
    ....đặc biệt là rất ngoan, có thể nói là tôi chưa từng thấy cô bé nào ngoan như thế, không có bạn trai
    ~~~~~> ngoan là ngoan thế nào, ko có bạn trai đâu có nghĩa là ngoan. hehe, mong đó ko phải là lý do để bạn kết luận em gái đó ngoan. Nhưng okie, cứ cho là ngoan.
    Và sau 3 tuần tôi đã dám chắc là mình đã nắm được trái tim cô bé này rồi
    ~~~~~~> nói ra câu này SURE ko dzị? Okie, cứ cho là sure thì cô bé này cũng chưa ngoan lắm đâu, mới có 3 tuần thôi.
    Tóm lại, tôi thấy cách nhìn người của bạn có vấn đề. Khuyên bạn khoan để con tim chạy nhảy lung tung. Bạn vào Đảng rồi thì chắc hoạt đông Đoàn máu lắm hả? Vậy chắc gặp ko ít em gái, sao mà nhìn nhận vấn đề kỳ dzị? Thật lòng mà nói bạn khoan yêu đương lúc này vì tôi có cảm giác bạn chưa chín chắn lắm trong chuyện tình cảm nên nếu bạn ko suffer pain thì cũng cause pain cho người khác thôi.
    Cứ học đi rồi về lại VN tính tiếp. Ít ra lúc đó bạn trưởng thành hơn bây giờ.
    @Wintersun: vote cho ấy 5* vì câu trả lời rất hợp ý VY
  6. miraclevn

    miraclevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Losmengure nói khá hợp với ý của mình (trong tiềm thức đấy), có khi mình không ?oyêu? (một cách đúng nghĩa của nó) một em nào cả mà có khi đó chỉ là cảm hứng nhất thời và thói quen chinh phục của người đàn ông mà thôi. Thanks.
    Chondauyeuthuong ạ, mình rất tâm đắc với cái ?omục tiêu chính phụ ? của cậu đấy.
    Vyhuynh à, bạn khiến mình phải suy nghĩ đấy. Thực ra cách viết và cách nghĩ của mình không hoàn toàn giống nhau đâu. Mình chỉ viết ngắn gọn theo cách cảm nhận khách quan mà thôi. Nhưng cách nhìn người của mình cũng có thể ?ocó vấn đề thật?. Mình, nếu gặp bất cứ một cô gái nào xinh, mà trông có vẻ hợp hợp là bắt đầu tìm hiểu ngay. Nếu thấy suitable là mình tấn công đến khi nào có kết quả mà thôi. Nhưng đến bây giờ, khi mà thời gian không còn nhiều nữa, mình muốn tìm một người con gái nào đó ?obiết chăm sóc gia đình?, để đưa về giới thiệu với mế, và giúp đỡ mế trong những lúc mình đi xa. Thực ra, mình cũng đã yêu một vài cô, nhưng rồi cũng bỏ vì không thể lâu dài được. Mình thực sự cần một cái gì đó lâu dài, vừa là tình yêu nhưng lại vừa là tình cảm gia đình.
    Miracle này, nếu thực sự mình tìm thấy một người con gái ?olai những nét được ? của 2 người trên thì mình sẵn sàng chờ cả cuộc đời cho người đó đấy chứ. Tiếc rằng,...
    Thanks các bạn. 5* for help
  7. k46cgh

    k46cgh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    "Đánh" mạnh vào đứa thứ nhất!
    Đứa thứ hai là trường hợp dự phòng!
    Không tham không phải đàn ông
    (tham ở đây không có nghĩa là đểu)
  8. walkie_talkie

    walkie_talkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Sao ít vậy bác, đã có em 1, em 2 thì cho thành một đội quân fòng bị luôn cho roài. Người yêu mà bác cứ làm như lương thực , nên cần dự trữ. Thế bác chỉ yêu bản thân của bác thoai, ích kỉ là căn bệnh nan y của đàn ông roài bác. Thía thì yêu cái khỉ khô giề . Bắt cá, tắt tôm lung tung, từa lưa thì sau này khi gặp em nào đó thích hợp, bị bỏ rồi đổ thừa tại làm sao. Tình yêu là phải có sự quyết định, sự dứt khoát trong việc lựa chọn, cũng như nhất quán trong tình củm của mình. Liệu mà cư xử, bác sẽ làm khổ cả hai, và làm ơn, để đức lại cho con cháu bác sau này với
  9. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    That''s right! Ko thể được lưỡng lự trong tình cảm,nó rất fiền fức và dẫn ra nhiều vấn đề bực dọc.
    Bạn sợ điều gì lúc này? Tình yêu luôn khiến người ta lo sợ.Phải thế thôi anh bạn! Ko nen trốn tránh nó! Hãy suy nghĩ và hành động theo cách của mình.Có như thế mới thể hiện được chính con người mình,mới thoải mái mà cảm nhận thành tựu của mình.
    Phụ nữ vẫn là phụ nữ...Họ luôn làm ta nhức đầu!
  10. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở chỗ, bạn ấy đã yêu em nào đâu trong 2 em đó cơ chứ ... cho nên, cứ tà lưa 1 lúc 2 em đi

Chia sẻ trang này