1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải làm gì đây??? Chờ đợi hay là tấn công

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi miraclevn, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k46cgh

    k46cgh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hức!
    sao lại sỉ vả kinh thế??
    Không dự phòng thế thì khi tỏ tình với em 1 mà thất bại thì sẽ xảy ra tình trạng thất tình,rồi làm liều...Ăc....ặc......
    Nói thật chứ các cô con gái có mấy khi phải đi "chinh phục" ng` khác giới như con trai! sao hiểu được khó khăn gian khổ ra sao.
    Không biết bên nào là ích kỉ
  2. anh3_saigon

    anh3_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Xem trang 1 thấy nhiều lời khuyên hay hay....đến trang 2,3 thì chẳng hiểu gì cả...các quý vị phụ huynh đang tư vấn cho nhau đấy chứ có tư vấn cái anh làm ra cái topic này....cải nhau tà lưa hết.....có biết internet dạo này chậm lắm không hả? ....
    Này bác miraclevn ới ời....bạn yêu người ta là một chuyện,còn người ta có yêu bạn thật không mới quan trọng...mình thấy cô thứ nhất thích bác ở chổ bác tiêu tiền không suy nghĩ, có ích cho cô ta trong việc học....nếu bác chẳng có gì thì chắc cô ta không nhắn tin cho bác rủ bác đi chơi rồi....Yêu người này thì chỉ có khổ....Nếu bác bỏ xứ đi học thạc sĩ thì tui nghĩ bác chẳng yên tâm mà học hành đâu...."Tôi biết 1 tuần 7 ngày thì 2 ngày em đi chơi với tôi còn lại thì ... đi chơi với người khác (rất vô tư phải không). "
    Còn cô gái thứ hai thì khoan yêu vội mà phải tìm hiểu kỹ người ta rồi mới yêu bằng chính trái tim mình....đừng vì muốn quên người cũ rồi tìm người mới đắp vào...vì người khổ đầu tiên là bác đấy !!!! Biết đâu bạn lại cưới người thứ ba , người đang chờ bạn học chung thạc sĩ ở nước ngoài đấy bạn ạ !!!
    Đàn ông chân chính thường dại gái ( tui cũng vậy đó mà !!!) , Dại là một chuyện,còn làm vợ mình là chuyện khác...Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng....
    Ba Sì gòn.

Chia sẻ trang này