1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải làm gì đây, cưới B hay A?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TrillianQ, 26/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrillianQ

    TrillianQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình phải làm gì đây, cưới B hay A?

    Mình không biết phải post bài này vào Forum nào nữa (tình bạn - tình yêu hay hạnh phúc gia đình). Thôi thì post ở đây nhờ các bạn tư vấn giúp, mình đang rất bối rối và không biết làm cách nào để xử lý hết:
    Mình năm nay 26 tuổi, nam, thuộc týp người cổ điển, mình đang làm việc ở môi trường IT.
    Ngày trước lúc học đại học mình có quen và yêu một cô bạn cùng lớp, tạm gọi là A. Hai đứa cũng rất thích nhau, nhưng cô ấy có cá tính rất đặc biệt, cô ấy hay chơi chung với các bạn trai, hay đi nhờ xe cũng như vui đùa hoặc học hành chung với các bạn trai. Cho dù mình biết là cô ấy rất yêu mình nhưng mình không thể chấp nhận được cảnh cô ấy lên xe người khác đi, hoặc cười đùa bên cạnh những đứa con trai khác. Mình với cô ấy quen nhau một cách bí mật nên trong lớp không ai biết hai đứa yêu nhau, vì vậy mình đã nghe rất nhiều điều không hay về cô ấy, dù mình biết cô ấy không làm vậy nhưng vẫn khó chịu phải không? Tụi mình chia tay nhau sau một trận cãi vã gần 8 tiếng đồng hồ, sau những ngày hờn giận.
    Sau đó khoảng 2 năm mình lại quen với một cô gái khác, tạm gọi là B, lúc đó coi như mình không có yêu ai và câu chuyện với cô bạn gái trước coi như đã nguôi ngoai rồi. Hai đứa thương nhau thật sự, cô ấy rất hiền thục, rất chăm sóc cho mình, rất lo lắng cho gia đình mình, cô ấy đã làm cho trái tim mình hướng về cô ấy và yêu thương cô ấy hơn bất cứ ngừơi nào khác, mình đã nghĩ như thế. Chúng mình yêu nhau tính đến giờ khoảng 3 năm, gia đình hai bên đã gặp nhau và đang chuẩn bị sang năm sau cho hai đứa kết hôn , nói chung là ván đã đóng thuyền rồi chỉ còn đến ngày cưới thôi.
    Nhưng, một hôm điện thoại của mình reo lên và hiện lên một con số lạ, mình bắt máy thì mới biết đó là của A. A hẹn mình đi uống nước chúc mừng ngày đính hôn của mình. Từ lúc chia tay mình và A tuy vẫn gặp mặt nhau trong giảng đường nhưng coi như không biết nhau nữa, cho dù đã hứa với nhau rằng coi nhau như bạn. Mình đến điểm hẹn gặp A đang ngồi một mình tại bàn cafe mà hai đứa từng ngồi khi yêu nhau, kỷ niệm ngày xưa ùa về nhưng mình vẫn giữ vững tình yêu đối với B và giữ khoảng cách với A. Sau buổinói chuyện A và mình cũng có thể coi nhau như bạn nên đã gặp nhau nhiều lần, tất nhiên là B không biết, chỉ là đi vòng vòng, uống nước hoặc ăn gì đó, hai đứa đi hai xe khác nhau. Không đụng chạm đến nhau.
    Đến một ngày hai đứa đi đến 8h mới về, đường thì xa nên mình đưa cô ấy về nhà, cô ấy sống với anh và chị dâu ở nhà thuê, hôm ấy anh chị đi vắng , đến tận cửa, trước giờ mình cũng có đưa về nhưng chỉ đến đầu đường rồi thôi. Hôm đó không biết ai xui mình đưa A đến tận nhà rồi còn vào nhà uống nước nữa, có lẽ sâu bên trong mình còn yêu A hay sao đó. Đến lúc đó A mới
    nói rằng cô ấy còn rất yêu mình, cô ấy không thể thiếu mình được, hai đứa ngồi tâm sự với nhau về những kỷ niệm ngày xưa và mình đã không kiềm được lòng mình nữa mình cũng nói còn yêu cô ấy, sau đó A và mình đã vào phòng cô ấy và vượt qua giới hạn, đó cũng là lần đầu tiên của mình lẫn cô ấy. Sau đó cô ấy nói không trách mình, chỉ coi như là sự dâng hiến của cô ấy cho mối tình đầu. Sau đó vì mình và A vẫn tiếp tục gặp nhau nhưng không động chạm gì đến nhau nữa, mình biết mình có lỗi với A nhiều nên cố gắng bù đắp cho cô ấy. Mình cũng biết mình có lỗi nhiều với B nên tìm mọi cách để chăm sóc, yêu thương B.
    3 tháng sau nghĩa là còn 2 tháng nữa là mình sẽ cưới B, qua một người bạn gái thân của A, mình phát hiện A đã mang thai, với mình, mình biết bởi vì với tính cách của A, A sẽ không làm chuyện ấy với ai khác ngoài mình, bởi vì trong thời gian mình và A chia tay đến nay A không quen với ai cả, cũng không gặp bất cứ bạn trai nào, do A buồn chuyện mình và A, bạn của A và chính mình cũng biết điều đó.
    Mình rất thương B, thương hơn nhiều so với A. Nhưng bây giờ mình biết làm gì đây? Cho đến hôm nay là còn khoảng 10 ngày nữa mình sẽ cưới B, A cũng chân thành chúc mừng hạnh phúc của mình và vẫn cố dấu không cho mình biết cô ấy mang thai.
    Bây giờ mình phải làm gì đây, mình là con trai trưởng trong gia đình, có đến 3 đời làm nhà giáo, B cũng là con gái trong gia đình nhà giáo. Nếu chuyện này vỡ ra không biết gia đình hai bên sẽ như thế nào. Cha mẹ mình và cha mẹ B sẽ bị khủng hoảng ra sao, nhất là B người con gái mình yêu thương hết mực sẽ bị sốc như thế nào, mình không dám nghĩ đến. Nhưng nếu mình cưới B thì A sẽ ra sao, đứa con trong người cô ấy sẽ không có cha, cô ấy sẽ bị mọi người khinh khi, gia đình cô ấy cũng rất nề nếp.
    Các bạn có thể cho mình một lời khuyên phải làm gì hay không?
    Cám ơn các bạn.
  2. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nên cưới A là tốt nhất.Vì bạn và A đã có quan hệ trên mức bình thường và còn có kết quả của sự yêu thương nữa.Trong con người bạn vẫn còn tình yêu dành cho A đúng ko? Chả nhẽ bạn để A bơ vơ 1 thân 1 mình với mầm mống tình yêu trong người.Có thể B sẽ đau khổ,2 gia đình sẽ đau khổ.Nhưng mà rồi cũng sẽ vượt qua thôi.Hãy tin vào điều đó.Chúc vui.
  3. nhungphutbuon

    nhungphutbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    đúng là "tình cũ không rủ mà tới". Con gái yêu nhiều khi cũng điên điên, cống hiến hết mình. Con trai thì cũng lắm chuyện, có người yêu rồi thì đi chơi với người yêu mình đi lại còn dấu diếm đi chơi riêng với người yêu cũ làm gì để ra nông nỗi này. Thế mới thấy không nên "thả" người yêu nhiều quá cho chơi với ngưòi yêu cũ, cứ bảo bạn bè nhưng ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Các bạn nam thấy đây là bài học nha, đừng có đi chơi với người khác mà dấu bọn tớ.
    còn chuyện này thì chả biết thế nào nữa, hic. Thật không công bằng cho B một tẹo nào cả, người ta hoàn toàn vô tội. Giờ không cưới B thì không hiểu cô ấy liệu sẽ thế nào trong những tháng ngày tới, gia đình, bạn bè, bao nhiêu người nữa sẽ thấy xót cho cô ấy và cô ấy sẽ lại càng tủi thân hơn nữa. Nếu là người mạnh mẽ thì có thể gượng dậy và nghĩ về chuyện đã qua theo kiểu "người đó chả ra gì cả, quên phéng đi cho xong", nhưng nếu không thì sẽ là một dấu ấn in sâu mãi...
    còn đối với A, tớ dù gì cũng không có cảm tình với cô ấy. Đã biết người ta có người yêu sắp cưới thì nếu là một ngưòi biết suy nghĩ, người ta sẽ biết nên phải rút lui như thế nào, huống hồ chuyện của cô ấy và anh chàng này đã qua lâu rồi. Cái gì khi không đạt được mới thấy quí, mới cố giành lại, tớ không thích cái kiểu đó.
    nhưng nghĩ đến đứa con, tớ không biết được thế nào cả Nó hoàn toàn vô tội. Chuyện đời lắm thứ phức tạp quá, thật không biết phải khuyên bạn thế nào cả. Tớ nhớ ra trong topic hạnh phúc gia đình có một truờng hợp tương tự, tuy hơi khác ở chỗ người con gái đó đã sinh và 1 mình nuôi đứa con lớn đến gần 3 tuổi gì đó thì được tin người cha của đứa con mình sắp lấy vợ. Cô ấy có hỏi mọi người là có nên phá đám cưới của anh hay không và đã bị mọi người mắng cho rất nhiều.
    nói chung không biết khuyên thế nào cả, vì duờng như ai cũng đáng thương và đáng trách cả. Chúc bạn tìm ra một phương án thích hợp nhất. Chắc bạn sẽ gặp lại cô A, nhưng hi vọng cô ấy sẽ biết nghĩ mà giúp bạn, hi vọng cô ấy đủ bao dung.... Nói chung đành phải hi vọng thôi
  4. h22o11gfresh

    h22o11gfresh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ là bạn nên cưới A. Cho dù B sẽ đau khổ nhưng thế còn hơn sau khi cưới cô ấy biết chuyện bạn và A có quan hệ với nhau. Lúc ấy còn đau khổ hơn
  5. hiphop3000

    hiphop3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Quả là tự bạn đã đẩy mình vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan! Có lẽ bạn nên nói chuyện với A, xem cô ấy có dự định như thế nào về tương lai và đứa bé. Lúc này, chắc chắn hình dáng của cô ấy không thể dấu được mọi người, vậy thì gia đình của A phải đã biết chuyện. Và họ đã làm gì, A đã làm gì? Điều đó cũng giúp bạn đưa ra được quyết định. A là người có phần nông nổi, chính cô ấy đã tự phá đi tương lai của mình, và bạn cũng đã "góp phần tích cực" trong đó! Hai bạn phải thẳng thắn nói với nhau về điều đó đi, và trách nhiệm với đứa bé nữa.
    Nếu bạn quyết định cưới B, bạn nên nói cho cô ấy biết, hy vọng cô ấy đủ tình yêu và sự bao dung, cùng bạn chia sẻ khó khăn. Lúc này chỉ biết cầu nguyện cho sự bao dung của cô ấy!! Nếu cô ấy thông cảm, thì sẽ dễ dàng thuyết phục gia đình thôi.
    Và bạn hãy tự hỏi bản thân mình đi!! Bạn yêu ai và muốn chung sống cùng với ai? Và hãy nhanh chóng quyết định. Bạn sắp cưới B, và chắc chắn 2 gia đình đã chuẩn bị tất cả, thông báo cho họ hàng, bạn bè... nên bạn phải cân nhắc kỹ, đừng để tổn thương B và gia đình, những người thực sự đáng thương trong lúc này.
  6. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Mọi người khuyên bạn lấy A nhưng theo tôi bạn hãy lấy B.Ko phải vì tôi tàn nhẫn với A đâu mà bởi vì bây giờ bạn cảm thấy có lỗi với A.Đúng bạn sẽ lấy A nhưng sau này bạn có đảm bảo sẽ yêu thươmg cô ấy suốt đời ko.Khi bạn còn trẻ còn có cảm giác rõ ràng về tình yêu thì bạn vẫn yêu A nhưng khi bạn lấy cô ấy khoảng 5 hay 10 năm chảng hạn bạn sẽ camthấy thế nào đây.Lúc ấy bạn sẽ lại đến với Bhay sao
    Tôi mong bạn đừng giống bố mẹ tôi khi đấy con cái sẽ rất buồn chán về bố mẹ.Đừng bao gio hối tiéc về sự lua chon cua minh
  7. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    THeo mình thì lấy cả 2 !! hihi
    Ông này sao giống mình ghê, mê gái quá !! Sao ai ông cũng thương hết vậy? Yêu là một chuyện còn thương hại là một chuyện à nghen. Ông yêu ai thì ông lấy người đó, thế thôi. Chuyện thương hại tính sau, nói bằng miệng cũng kô giải quyết được việc gì cả, mà phải bằng hành động kìa. Chuyện thương hại sau này giải quyết.
    Sớm có quyết định rùi post lên đây cho anh em đọc nghe pa !
  8. TrillianQ

    TrillianQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này không biết nói sao, A và B là hai người bạn học cùng khoa với mình, B cũng có linh cảm rằng mình và A đã từng yêu nhau. Trong trường ĐH họ đã từng là đối thủ, học tập cũng ngang ngữa nhau, sắc đẹp cũng 10/10. Cả hai cùng được coi là hoa khôi của lớp. Họ rất cạnh tranh với nhau nhưng họ lại là bạn của nhau, không thân thiết nhưng hay nói chuyện.
    Mình đã hỏi A nhưng cô ấy không còn chịu gặp mình nữa, chỉ nhắn qua điện thoại rằng mình không phải cha của đứa bé, mình đừng lo lắng về trách nhiệm. Có thể cô ấy sẽ bỏ đứa bé. Nhưng bây giờ đã gần 3 tháng rồi đứa bé cũng đã lớn rồi, làm chuyện ấy sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của A. Dù sao mình vẫn còn một chút, một chút thôi, tình cảm với A, đâu phải ai khi chia tay cũng quên luôn đâu.
    Bây giờ so sánh mình yêu B nhiều hơn, B đã cùng mình vượt qua nhiều sóng gió, B đã yêu thương chăm sóc mình khi mình mệt mỏi...
    To nhungphutbuon: bạn nói đúng đó ''tình cũ không rủ cũng tới". Mình rất thấm thía câu nói này nhưng bây giờ không biết làm sao cả.
    To minchu_benho: Nếu A có con, rồi sau đó phải tần tảo nuôi con, bị dị nghị bởi hàng xóm, láng giềng thì tôi lổi mình rất nặng, đứa bé không có cha, lớn lên không có sự bảo bọc của người cha sẽ đau lòng đến mức nào.
    To iertkiev: Mình mà cưới được cả hai thì mình cưới rồi, bên tình bên nghĩa bây giờ không biết bên nào nặng hơn nũa.
    Cám ơn các bạn, mong chờ các bạn tư vấn cho mình hướng và cách giải quyết, mình đang rối như tơ đây.
  9. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là bạn nên cưới A. Cô ấy đã hi sinh cho bạn quá nhiều như thế. Nhưng đó là do lỗi ở bạn. Bạn đã tự đẩy mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này. Dù trước hay sau, nếu B biết được chuyện xảy ra giữa hai người thì cô ấy cũng sẽ rất đau khổ nhưng biết trước để dừng lại thì còn hay hơn là để sau khi hai người cưới nhau rồi thì B mới biết.
  10. hiepsikhongdau

    hiepsikhongdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Sorry, không biết khuyên giải thế nào cả. Sao mà câu chuyện của bạn mùi mẫn thế. Bạn hơi có năng khiếu văn chương đấy.

Chia sẻ trang này