1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải làm gì đây, cưới B hay A?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TrillianQ, 26/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người lại khuyên bạn cưới A nhỉ? Cô ấy, với tính cách như thế, làm sao mang đến hạnh phúc lâu dài cho bạn được cho dù cô ấy yêu và hy sinh cho bạn nhiều. Nhưng B cũng yêu bạn và ở bên bạn những lúc bạn cần nàng cơ mà, và B chính là người hiện giờ bạn yêu thương, là người mà với tính cách ấy thì bạn sẽ được một cuộc sống êm ấm hạnh phúc. Tất nhiên trong cuộc sống thì không ai có thể nói trước được điều gì, nhưng không phải không có nguyên cớ khi nói như vậy.
    Còn cái chuyện tình cũ không rủ cũng theo thì đáng đời bạn, đàn ông gì mà...
    Bạn cứ cưới B, sau đó, nếu A quyết định giữ cái thai thì bạn có thể cấp dưỡng cho đứa bé và công nhận nó là con ruột (tất nhiên sau khi đi thử ADN ) với tất cả quyền hạn. Nếu B biết, nàng sẽ rất đau khổ nhưng nàng sẽ thông cảm cho bạn thôi mà, nhất là sau khi cưới, bạn nhanh chóng cho nàng một baby thật là xinh
    Chúc bạn may mắn và bỏ cái tật đứng núi này trông núi nọ đi nhé.
  2. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thế thì quá là tàn nhẫn với B. Mình thấy bạn không xứng đáng với B, bạn nên thú nhận với B sự thật và để cho B là người chủ động huỷ bỏ đám cưới nếu cô ấy thấy cần. Như vậy bạn có thể cưới A và đảm nhiệm trách nhiệm của người cha bất đắc dĩ, đồng thời B cũng không bị mất mặt với bạn bè và gia đình ( nếu giữ bí mật nguyên do) . Dù rằng bạn yêu B hơn nhưng bạn không có quyền quyết định giùm B tưong lai hp của cô ấy. For once, be a man...
  3. vinakor

    vinakor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cưới B !
    Không nên làm cho B đau khổ vì cô ấy hoàn toàn "vô hại", híc.
    Thêm nữa, chỉ là một bạn gái của cô A "bắn tin" cho bạn biết việc cô ấy mang thai chứ bạn cũng chưa thật sự chắc chắn. Và vì còn chút tình yêu với A nên bạn luôn cho rằng/nhận rằng bạn là cha của đứa bé, nhưng có chắc chắn không khi mà bạn mới đi quá giới hạn 1 lần đầu duy nhất và rất bỡ ngỡ (tôi cũng chẳng biết gì đâu)
    Có thể cô ấy không có thai như "tin đồn" mà chỉ là "đòn thù" mà A cố giăng ra để "chơi" bạn mà thôi.
    Việc bây giờ là cố tìm gặp A càng sớm càng tốt để xem sự việc đến đâu....
    Có thể ai đó sẽ cho là tôi nhẫn tâm, nọ kia..... Tuỳ mọi người.
  4. green_daisy

    green_daisy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đứng về phương diện con gái, mình thấy bạn không xứng đáng với tình cảm của B đâu TrilianQ à. Tình yêu thực sự không có chỗ cho sự lừa dối. Ở vị trí của B, bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi người mình hết lòng yêu thương và tin cậy không thành thật với mình, đấy là chưa kể bạn..phản bội cô ấy ?
    Là tớ, tớ sẽ đau lòng và hụt hẫng vô cùng.
    Thời gian không còn nhiều, nếu bạn yêu B thật lòng thì hãy nói thật với cô ấy mọi chuyện đi, bạn không có quyền lừa dối cô ấy vào thời điểm này. Tuỳ cô ấy có sẵn lòng tha thứ cho bạn không.. rồi những chuyện khác quyết định sau.
    Nếu bạn cưới B mà không nói cho cô ấy biết sự thật, kết quả thế nào bạn có thể hình dung được mà, phải không ?
    Còn A ? Tớ tự hỏi có phải A là người lường trước được kết quả như thế này không ? Tớ đồng ý với ý kiến là nên trao đổi thẳng thắn với A. Nếu A không muốn làm hỏng hạnh phúc của bạn, lẽ ra không để đến lúc này mới bắn tin cho bạn biết.
    Dù gì thì bạn vẫn phải dũng cảm gánh chịu hậu quả của mình, bậc nam nhi đại trượng phu dám làm dám chịu ạ.
  5. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    ko biết A có chủ ý hay ko nhưng cảm giác bạn bị đưa vào bẫy hay sao ấy,,,,híc....là mình nếu chẳng may đến mức thế này thì mình chọn B ...hoặc sau khi B biết B sẽ ko tha thứ và ban mất cả chì lẫn chài( trừ phi bạn chọn " chài" hì) chứ A thì ko được rồi con gái gì mà biết thế rồi mà còn đưa bạn vào phòng ko chủ tâm thì cũng là ko biết kiềm chế, mà có bị uống thuốc đâu mà bạn lại máu thế nhỉ,bạn cũng tham lam quá....nếu máu hơn lấy luôn 2 vợ .xong,tất nhiên lấy chui thôiko đi tù chết
  6. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Hứ, Bây giờ cưới ai không phải là quyết định của bạn nữa. Bạn nên nói mọi chuyện cho B biết, đừng để đến lúc cưới rồi mới nói, mà cũng chẳng giấu được đâu. Rồi cưới hay không, tôi nghĩ B là người quyết định sau đó. Có thể đám cưới đó sẽ phải hoãn lại, nhưng như thế thì tốt hơn cho cả hai người, nhất là B. Nếu cô ấy có thể vượt qua được và quyết định tiếp tục với bạn, thì bạn thật là người hạnh phúc. Còn với A, có thể bạn thương cô ấy, nhưng tôi nghĩ nếu bạn vì trách nhiệm mà cưới cô ấy thì cả 2 sẽ ko thấy hạnh phúc.
    Ôi buồn thật đấy... khi nghĩ đến cảnh người yêu mình cùng một cô gái khác... ngay trong khi đang yêu mình... Bạn đáng trách lắm... Tội nghiệp cho B.
  7. neverkissuagain

    neverkissuagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    B là người con gái dịu dàng và cũng đã gắn bó với bạn trong suốt 3 năm qua đúng không. Theo bạn nói thì kết quả học tập của cô ấy cũng khá điều đó chứng tỏ cô ấy là một người biết nghĩ . Cô ấy đã bên bạn chia sẻ với bạn những khó khăn trong cuộc sống vậy tại sao bạn lại quên mất cô ấy bây giờ vậy ? Đừng nghĩ là việc này quyết định hay không hoàn toàn ở bạn. Như thế hoá ra bạn coi thường vai trò của A và B quá . Hãy nói cho B biết sự thật và hãy xem cô ấy phản ứng thế nào. Về phía bạn mình nghĩ trước hết là phải xác định lại đứa con kia có phải là của bạn hay không??? Với tính cách của A mình nghĩ tới 40% chưa chắc nó đã là con bạn . Tuy nhiên nếu thực sự là con bạn thì bạn hãy nghĩ kĩ. Bây giờ bạn lấy vợ hay lấy sự thương hại và trách nhiệm ? Mình nghĩ B chẳng có tội tình gì để bạn bỏ cô ấy. Trong chuyện này chấm dứt hay không chuyện hôn lễ là do cô ấy chứ không phải do bạn. Vì cô ấy hoàn toàn có quyền làm điều đó. Nếu bạn có cảm thấy có lỗi với A mà quyết định lấy A thì bạn còn có lỗi lớn hơn nữa nếu không cho B biết sự thật và tự mình huỷ bỏ hôn lễ. Còn việc đứa con , tốt nhất là bạn nên công khai công nhận nó. Đàn ông trên đời mình làm mình chịu có gì mà phải suy nghĩ. Còn việc với cái thanh danh của gia đình bạn cũng như gia đình B, thực sự làm gì còn nữa khi bạn đã như thế , nếu vì cái đó mà bạn giấu nhẹm mọi chuyện với mọi người thì cái thanh danh ấy cũng chỉ là cái vỏ mà thôi, Giữ cái vỏ ấy làm quái gì khi thực chất của nó đã không còn ? Chắc bạn cũng thừa biết điều quan trọng sau khi gục ngã là đứng lên đi tiếp như thế nào. Vậy mình chúc bạn sáng suốt lựa chọn con đường đúng của mình
    P/S: post xong mới nhìn thấy bài của bạn silkysilk .Đáng nhẽ mình không nên nhiều lời nữa thì đúng hơn
    Được neverkissuagain sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 01/07/2004
  8. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    To neverkissuagain:
    Càng có nhiều người chung ý kiến thì càng dễ cho anh chàng kia nhìn ra mọi việc mà
  9. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ủng hộ việc phải nói rõ ràng cho B biết. Và B sẽ là người quyết định mọi việc.
    Một bài học lớn, rất lớn cho các bạn trai phải không? Nên biết kiềm chế và ssuy nghĩ, đừng làm khổ những người mình thương yêu.
  10. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này