1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải làm gì đây, cưới B hay A?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TrillianQ, 26/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaBeo

    MaBeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Úi giời khổ thân anh này nhỉ. Ý kiến của em cũng như ý kiến của mọi người. Anh nên nói với B để cô ý toàn quyền định đoạt về việc cưới hỏi. Còn với A thì anh cũng nên gặp để nói chuyện thẳng thắn và xác định rõ ràng là cô ta có thai thật. Theo cách nhìn của em thì em thấy nó cứ điêu điêu thế nào ý. Mới quan hệ lần đầu tiên của cả hai người mà gây nên có thai thì em hay gặp ở trong tiểu thuyết hơn. Chúc anh tìm được phương án giải quyết tốt nhất nhé.
  2. thoithoau1980

    thoithoau1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Quyền quyết định bây giờ đâu có thuộc về anh TrillianQ nữa,.. có chăng chỉ là quyết định nói ra hay giữ kín chuyện giữa anh và A thôi!!! Theo em thì anh nên nói ra, nên nói với B.. nếu ko có lẽ anh sẽ mất cả 2, cả A và B của anh. A còn yêu anh nhưng anh có dám chắc là khi anh nói "anh chia tay B, cưới em" A sẽ đồng ý chứ,.. anh bây giờ chỉ có thể nói rõ chuyện đó và đợi tình thường yêu, lòng vị tha của B mà thôi!!!
  3. butchido

    butchido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn tự tin quá ha, gây ra chuyện vẫn còn tính xem cưới cô nào. Bạn bình tĩnh mà xem xét đi không thì sốc tập 1, tập 2.. bây giờ. Trong trường hợp này câu chuyện của bạn đúng như trong tiểu thuyết vậy và bạn cũng có khiếu văn chương quá ta. Hy vọng sau này bạn có một tác phẩm cho hậu thế[​IMG]. Nói đùa vậy thôi, theo tôi bạn nên gặp A hỏi cho thật rõ, nếu đúng như vậy thì bạn có trách nhiệm lớn lao rồi- nghe vẻ bạn cũng không muốn bỏ đứa bé này hay sao ấy. Nếu thế thì cưới A cho có trách nhiệm + bạn vẫn còn tình cảm với A, B có lẽ sẽ sốc thực sự và tôi mong muốn là cô ấy có bản lĩnh ( con gái dân kỹ thuật tôi thấy bản lĩnh lắm ). Ngược lại bạn nói cho B và hy vọng B tha thứ cho - tôi chẳng dám chắc khi A, B là bạn và B là người sống không ích kỷ cho bản thân.  Chúc bạn tìm được đáp án.
     
  4. Q_Thanh

    Q_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hí hí khéo cậu em đang bị cô A cho vào bẫy đấy. Có thể cậu yêu ai thì yêu đằng này lại yêu đúng cô B địch thủ của nó. Con cá mất là con cá to cậu ạ. Thấy cậu sắp sửa vợ đẹp con khôn thì đòn tung tin có mang là đòn xưa như diễm rồi. Còn việc nó ngủ với cậu thì đúng là nó còn yêu cậu thật.
    Theo anh cậu cưới quách cô B càng nhanh càng tốt (mà bây giờ chắc cuới rồi nhể). Công nhận đàn ông thằng củ chuối nào lại nỡ lòng từ chối một bóng hồng đang tự nguyện nhưng anh thấy cậu dính lại với em A, dù chỉ 1 đêm cũng chứng tỏ bản lĩnh cậu hơi kém. Thế thì nó lại coi thường cho. Yên tâm đê, nếu đúng là nó "có" thật thì nó chẳng để cậu với B yên đâu. Bạn nó có biết thật đâu mà thông với chả báo. Nếu B nó biết chuyện mà không đồng ý lấy cậu thì chịu vậy, nhưng anh chắc gái 26 rồi, yêu lâu thế rồi (mà anh cảm giác cậu cũng được), vậy thì nó cũng chẳng để cậu thoát đâu. Nhưng nếu nó ghê thì hậu đám cưới nó ngồi phắt lên cổ cậu róc rỉa đêm ngày ngay.
    Ờ, tóm lại anh khuyên các chú muốn nhí nhố cứ vô tư nhưng tuyệt đối không cho địch biết nhà, không cho địch biết số office phone, VÀ ĐẶC BIỆT là không cho chúng biết nhau. Phức tạp lắm, phức tạp lắm..
  5. nguyenthanhdung

    nguyenthanhdung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hãy trung thực với B và chờ lời giải đáp từ phía cô ấy.........!!!!!!!!!
  6. underworld

    underworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Giống bộ phim tình củm quá...Mau giải quyết đi bạn ơi, bạn không có quyền quyết định sẽ cưới ai, vì với B cô ấy mới có quyền quyết định có cưới bạn hay không khi biết chuyện...Con người đúng thật là tham...sắp có vợ rùi mà lăn tăn là thế đấy..mà lăn tăn lại để xảy ra chuyện mới thảm chứ...
  7. s_juriHn

    s_juriHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì bạn hãy cưới A , và hãy nói thật với B , tuy đau khổ nhưng có ấy có quyền được biết , dù đau khổ nhưng thời gian sẽ giúp cho cô ấy quên bạn , vì thực ra bạn chả đáng để cô ấy phải suy nghĩ nhiều !!! Nếu sau này bạn mới nói , giả sử bạn cưới B , cô ấy sẽ oán bạn suốt đời , cuộc sống của hai người sẽ luôn xoay quay sự lừa dối của bạn , để rồi luôn luôn căng thẳng . Bạn vẫn còn yêu A , theo những gì bạn viết , và cũng yêu bạn , cả hai người sẽ có một nhóc tì , vì vậy đừng làm B khổ vì một điều cô ấy ko đáng phải nhận .

Chia sẻ trang này