1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải làm gì, thật sự đang rất rối, và khó chịu, xin lời khuyên chân thành và nghiêm túc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi amy0909, 24/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông khác phụ nữ ghê!
    Iem đi đâu cũng chỉ muốn có chồng bên cạnh!
    Chỉ có làm gì ko đàng hoàng mới ko muốn cho vợ đi cùng thoai, ví dụ nhậu say nhè ra hoặc vừa nhậu vừa chửi nhau, hoặc nói xấu chị em... blah blah, còn bạn bè gặp nhau vui vẻ, làm 1 chén thì chả có lý do gì vợ ko đi cùng được!
  2. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Mọi dự đóan chỉ là dự đóan. Chỉ có biết chính xác sự thật mới giải quyết được. Mà cũng chỉ có bạn ấy mới có khả năng tiếp cận để tìm ra sự thật thôi. Phải rất bản lĩnh và khéo léo.
    Nhưng cũng không sao. Hôn nhân nào chẳng có thử thách. Vượt qua thế nào thôi.
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bé Heo này tư duy rất phụ nữ.
    Ko phải là không thể đi cùng được mà ko thích đi cùng. Nhiều khi các ông cứ thích tụ họp, nhậu nhẹt, tán phét mà ko có chị em ngồi cùng. Đỡ phải giữ ý, đỡ phải chìu chuộng. Chẳng hạn thế..
    @chủ topic: Tớ là nữ nhưng chắc là tính đàn ông hay sao ý. Hoặc tại tớ chưa có chồng nên tớ nghĩ khác. Nhưng tớ nghĩ nếu bạn biết chắc là ko có việc lằng nhằng gì khác trong chuyện chồng bạn đi VT thì đừng nên làm khó anh ấy làm gì.
    Tớ nghĩ như bạn nam gì trên đây ý. Có khi vì anh ý rất thích đi tụ tập với đám bạn trai, nhưng lại cảm thấy ngại ngần khi phải nói với bạn là để bạn ở nhà 1 mình để anh ý đi chơi với bạn. Mà thật sự nói ra, có chắc bạn vui vẻ cho đi hay không. Thế nên anh ý đã nói dối bạn vì nghĩ rằng dù sao cũng chẳng làm có lỗi với bạn. Đôi khi đàn ông chỉ nghĩ được thế thôi bạn ạ, chứ chả tính được đến cái việc bạn phát hiện ra thì cảm thấy tự ái và tủi thân thế nào.
    Nói thế ko có nghĩa là bảo bạn đừng nói chuyện với chồng. Bạn hãy bỏ qua việc nào đi. Lựa lựa hôm nào thì giả vờ kể lại câu chuyện mà một cô bạn nào đó chính là bạn. Rồi kết luận, đàn ông nhiều khi vô tâm lắm. Trong khi phụ nữ thì hay cả nghĩ, v.v.. Sau này anh có ý định thế thì nói với em, em ko so đo chuyện đó đâu. Chứ đừng bắt em phải nghi ngờ, v.v..
    Đảm bảo thế là đủ để anh ý giật mình và hiểu bạn hơn rồi. Chúc bạn hạnh phúc nhé.
  4. amy0909

    amy0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã chia sẻ với mình, hôm nay mình lên báo cáo.
    Qua 2 ngày suy nghĩa rất nhiều, mình đã chọn cách nói khéo, thật khéo. Mình đã nhân lúc anh hỏi thăm công việc hằng ngày, vì chúng mình có thói quen trước khi ngủ kể nhau nghe những việc xảy ra trong ngày, mình đã nhân đó kể câu chuyện, chị H trong cty, đã kkhóc, tủi thân, và rất shock, khi biết chồng chị nói dối chị đi chơi, anh ấy đã đến vũng tàu chơi với bạn bè mà nói rằng đi phan thiết vì công việc gia đình. Chị nghi ngờ ngay từ đầu và sau đó dã biết rõ hotel và cả số phòng chồng ở. Chị đã lật tẩy anh , mặc dù vậy chị vẫn rất đau lòng, và dù lật rõ ra, nhưng anh chồng vẫn ko nhận và cãi nhau. E rất đồng cảm với chị H, dù anh biết tính e đó cực ghét nói dối, anh biết đó vợ chồng luôn có giác quan thứ 6, đều cảm nhận được vợ , hay chồng nghĩ gì, nếu chồng hay vợ rụch rịch hay nói dối gì thì biết liền, như anh thấy đúng ko? nhưng nếu là e, e sẽ nói thật khéo cho chồng e hiểu, vì anh cũng biết e yêu chồng e nhiều mà, e ko muốn vì chuyện rất nhỏ bé ấy mà ảnh hưởng cái chúng ta đang có, e sẽ nói khéo, rằng e đã biết, e biết tất cả, chồng e đi với ai và làm gì, e ko muốn nói rõ và làm to chuyện lên vì cũng ko có ích gì , cái mục đích e muốn ở đây là e chỉ muốn chồng e hiểu , e ko phải khờ khạo e ko ngu dốt để dễ lừa như vậy . Điều e muốn là vui vẻ, và hạnh phúc, và hơn hết chồng e hiểu ko dám tái phạm nữa. Mà anh cũng biết tính e đó nếu e đã cho cơ hội mà chồng e tái phạm e sẽ ko để yên đâu. Chị H dở thiệt anh nhỉ.
    Chồng mình đã nằm nghe trong im lặng, lúc mình kể mà nước mắt cứ chực rơi .Nghe mình kể xong, anh ôm mình vào lòng, rồi mình lại hỏi. Vậy nếu là anh, nếu có ngày e đi chơi mà nói anh e đi công tác, anh sẽ thế nào. các bạn tin ko, anh ấy nói rằng, chẳng sao cả, vì thật ra nếu e xin anh đi chơi, thì chắc chắn rằng anh không cho đi, vì thế e mới nói dối. Mình nghe xong tức giận nước mắt như muốn trào ra, mình quay vô phòng tắm ngồi 1 mình, lát sau, mình vô giường lại anh mới giả bộ làm quen.
    Dù đã nói ra rồi, nhưng anh ko hề nhận lỗi và xin lỗi các bạn àh, anh nói ý kiến mà như kiểu anh ko hề có lỗi. Mình vẫn còn buồn lắm, và mình nghĩ rằng mình sẽ thật khó để có thể tin lời anh nói.
    Đọc các lời chia sẻ của các bạn, mình cảm thấy thật an ủi phần nào, mình ko nhớ được hết nick các bạn nên ko thể cám ơn từng người. bạn beheo có suy nghĩ thật giống mình, mình cũn g đùng đùng giống bạn ấy, nhưng hòan cảnh làm mình phải suy nghĩ nhiều hơn. còn bạn nam nào đó nói thì mình mong rằng chồng mình vì yêu mình nên ko dám nói rằng đi chơi và mong rằng anh vẫn còn yêu mình nhiều, mình nghĩ rằng a nói dối là bớt yêu mình đấy, bùôn lắm bạn à. Còn bạn gì đấy nói rằng nên mượn cô bạn nào giả bộ là mình, cảm ơn bạn nhé, dù nhận bài bạn hơi trễ, nhưng mình đã có cách giải quyết tương tự, mà sao mình chẳngthấy khả quan gì cả .
    Àh mình ko biết mình đã quá ghét anh ko, nhưng từ lúc anh đi chơi về, rồi đi chơi noel với mình xong về anh bị bệnh luôn , mình muốn làm ầm lên, muốn nói thẳng rằng Đáng anh lắm, đi chơi nói dối,bệnh vầy cho vừa, nhưng vì đã là vợ nên mình phải nhẹ giọng, và chăm sóc anh, hỏi thăm và pha nước cho chồng giải cảm, mình làm mà rất buồn. sao lấy chồng xong buồn vậy nhỉ.
    Dù sao , mình cũng đã giải quyết dù ko hòan tòan nhưng cũng đã tạm ổn , ko còn buồn nhiều và shock nhiều nữa, Nhưng còn chút lo lắng sợ anh chỉ nghe rồi mà ko rút kinh nghiệm, Công việc buộc anh phải đi nhiều lắm, lần này mình đã phát hiện, mới cưới mà anh nói dối mình, vậy mai sau thì sao? lỡ mình ko biết. Dù sao chỉ còn chút băn khoăn , nếu có gì trục trặc nữa, mình sẽ xin mong nhận ý kiến các bạn ,Lần nữa thật cảm ơn các bạn.
    Được amy0909 sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 26/12/2007
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ đúng như bạn nào đó nói, đàn ông ko bao giờ nhận lỗi cả. Nhưng mà nghe cái cách chồng bạn trả lời như cái vàng vàng thì có thể là anh ý chỉ đi chơi thôi chứ ko có chuyện mờ ám gì đâu. Bạn hãy nghĩ rộng ra vậy và bỏ qua cho anh ấy để thấy mình cũng cao thượng!
    Đúng là cuộc sống có lúc này lúc khác, lấy chồng cũng có nhiều niềm vui nữa chứ! Đừng buồn thế!
  6. secret00

    secret00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    đúng là nghe xong cũng thấy tức anh ách . Hixx, Tính bạn còn dịu dàng nhỏ nhẹ đấy, tính tớ tức cái gì mà ko nói ra được thì ko chịu nổi. Cứ phải nói ngay, nói thẳng luôn rồi muốn ra sao thì ra.
    Nói chung con trai thích đi riêng vì có nhiều chuyện nói về phụ nữ chúgn ta nên con trai mới ko muốn vợ đi cùng. Hoặc có thể còn có những hành động .... Thực ra ngựa thường quen đường cũ, lúc yêu cũng có thể biết được sau sẽ thế nào mà.
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hoá ra mình đoán đúng suy nghĩ của đàn ông ra phết nhỉ.
    Chủ topic này, tớ thấy bạn hơi nhạy cảm quá. Đành rằng chồng bạn cũng có lỗi với bạn, nhưng dẫu sao cũng mới chỉ là vì quá ham chơi thôi. Để tránh những việc chồng bạn nói dối, bạn nên lựa lời để chồng bạn hiểu. Bạn không phản đối việc anh ấy muốn đi chơi riêng với bạn bè. Được lời này của bạn, tớ dám chắc lần sau anh ý sẽ không nói dối nữa.
    Bạn đừng nhạy cảm quá, không tốt cho chính bạn và cuộc sống hôn nhân của bạn. Những gì có thể phiên phiến, thì phải phiên phiến bạn ạ. Nhắc khéo anh ý là được rồi. Chứ bạn cứ tối ngày suy nghĩ, mặt mũi rầu rĩ thì anh chồng bạn càng có lý do ko muốn ở nhà. Tớ cho rằng cuộc sống hôn nhân của bạn mới chỉ bắt đầu thôi, thời gian tới thể nào chả có những việc còn phức tạp hơn. Để dành sức mà quyến rũ chồng và giải quyết những việc rối rắm hơn.
    Bức xúc quá thì lên đây tâm sự, đừng có nói lại chuyện này nữa. Vì khi anh ấy nói là anh ý sẽ không nói gì nếu bạn cũng như thế, tớ đoán anh ý muốn kết thúc chuyện đó ở đây. Sau này, chắc ko tái phạm nữa đâu.
  8. amy0909

    amy0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình cũng giống các bạn, bản tính hiếu thắng, cực nóng, có gì là ầm lên ngay, chuyện rất ư là nhỏ đúng ko? nhưng phải ai trong hòan cảnh mới biết lòng người vợ đau biết chừng nào, mình biết thông tin chính xác vào sáng hôm ấy lái xe đi làm mà lòng đau nhói, như muốn rụng rời tay chân, dù rằng mình biết chồng chẳng làm gì sai trái lương tâm, biết rằng chồng ko hề phản bội, nhưng mình vẫn thấy xúc phạm ghê gớm, thấy băn khoăn, ko lẽ mình tệ đến nỗi chồng phải lừa dối mình, chỉ vì đi chơi với bạn. Đã vậy còn tự dàn xếp 1 chuỗi sự kiện nữa. Mình thật chẳng biết như thế nào, mình phải tự phân rõ 2 việc, 1: nếu làm ầm lên mình được gì, mất gì, 2: mình giấu mình sẽ thế nào, và 3.... và 4..... cuối cùng mình đã nén lại, đợi chờ noel qua, và nói thật khéo với chồng. nói thì nói rồi nhưng chẳng biết chồng có hiểu hay không? có biết sửa hay ko, nếu còn lần sau sẽ giải quyết thế nào? cái mình lo ở đây là mình cũng phải rút kinh nghiệm làm sao để anh đừng bao giờ giấu mình điều gì, làm cách nào để có thể làm được, biết rằng ai mà chẳng giao hẹn. lúc mình cưới mình đã giao hẹn lắm đấy, vì anh đòi cưới mình, chứ mình đâu đòi cưới. mình cũng biết thật buồn, mình đã bắt hứa đủ điều, và từ lúc quen tới giờ anh chẳng bao giờ làm mình buồn cả, vậy mà giờ đây lại như vậy. Các bạn vô khuyên mình, nhìn các bạn có cuộc sống thật hạnh phúc, mình thật mong được như các bạn. Tất nhiên vẫn còn buồn , nhưng đã vơi đi nhìêu rồi.
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng buồn nữa bạn ơi. Việc anh ý nói dối bạn đi chơi có dàn xếp biết đâu còn có sự chân gỗ và kích động của mấy ông bạn thân nữa. Cứ nghĩ đại thế đi cho đỡ "ghét" chồng.
    Như tớ đã nói í, bạn đừng buồn rầu nữa. Cố gắng cho cái thời gian này qua đi. Lúc nào vui vẻ thì lựa lời nói lại. Bạn phải nói rõ nếu đi chơi với bạn bè bạn ko phản đối. Tết tây này làm cơm mời các anh bạn đấy (cả vợ và bồ nếu có) đến chơi để thể hiện là bạn có thể get on well với bạn chồng, và cũng để hiểu thêm về mấy ông bạn giời của chồng. Từ đó có biện pháp xử lý đúng đắn .
    Bọn tớ là người ngoài nên nhìn sự việc khách quan hơn bạn, tỉnh táo hơn bạn thì chia sẻ vậy thôi. Chứ không phải ai lúc nào cũng xuôi chèo mát mái đâu bạn ạ.
    Chúc vui.
    Được ba_gia_bon_chen sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 26/12/2007
  10. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chết cười cái bác ham mô-tô này. Những gì bác viết thể hiện sự suy diễn, quy chụp quá vội vàng rằng/thì/mà/là anh chồng đã có thể ngoại tình.
    Nếu thích suy diễn, tôi lập tức đọc các bài bác viết, nhìn cách bác viết bài, các chi tiết khác và suy diễn bác là người như tôi đã viết. Quá vội vàng phải không? Cũng như bác, dành những ngôn từ "khiếm nhã", "chẳng chấp"... để nói với tôi, hấp tấp quá.
    Tôi viết "Bác này suy diễn ghê..." đâu phải chỉ trích bác mà để mọi người cùng đọc được và hiểu sự suy diễn thiếu căn cứ, theo hướng tiêu cực sẽ khiến mọi việc xấu hơn. Tôi tán thành bác ở lời kêu gọi "nhân ái", "tha thứ" cho việc nói dối nhưng đừng nghiêm trọng hoá sự việc này quá.
    Cô amy nhận được lời khuyên rồi, sẽ phải tự mình tìm ra hướng giải quyết.

Chia sẻ trang này