1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải làm gì, thật sự đang rất rối, và khó chịu, xin lời khuyên chân thành và nghiêm túc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi amy0909, 24/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amy0909

    amy0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhân lúc vợ chồng vui vẻ, mình đã theo lời các bạn chỉ dẫn, lựa lời khuyên anh, và anh đã hiểu, đã thông . Anh ! mình đừng giấu nhau chuyện gì nhe. cho dù chuyện nhỏ nhất. đi đâu làm gì, buồn vui cũng kể hết. đàn ông các anh vô tư, ko chấp chuyện nhỏ, nhưng những người vợ thì nhớ lắm, đau lòng lắm. anh có bao giờ đau lòng chưa. nó nhói lên khó chụi lắm đấy. àh nè anh, anh có bao giờ bị nhói tim ko? hôm trước e bị nhói tim ,đau lắm.... rồi anh chọc mình cười, anh nói e nhói tim là yêu lắm đúng ko? ...... và 2 vợ chồng đã vui vẻ trở lại, không khí cũng bớt căng thẳng.
    Coi như đã giải quyết triệt để, mình theo lời các bạn chỉ bóng gió xa xôi, ko hề nhắc tới lỗi anh, và chỉ khuyên , bắt anh hứa thay đổi . Cám ơn các bạn đã giúp mình giải quyết . Chúc các bạn luôn hạnhh phúc
  2. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng bạn.
    Ai rồi cũng có những lỗi lầm..hoan hô bạn. Hãy tận dụng tối đa lòng vị tha bạn nhé
    Thân ái
    .
    Được motorman sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 27/12/2007
  3. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
  4. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng amy0909! Bạn rất giỏi đấy! Vote nhé!
    Rất tiếc Vote không được. Chức năng này chắc có vấn đề.
    Được chieu_quan sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 27/12/2007
  5. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi mình mới lại online, vào đọc topic này. Cuộc sống gia đình phức tạp lắm, khác rất nhiều với những hình dung khi còn đang yêu, còn khác thế nào thì "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" . Chúc mừng amy đã tìm lại được sự thanh thản.
    Có một người bạn share cho mình một bài thơ. Mọi người có ý kiến, có bình luận gì thì post lên nhé.
    EM CÓ HIỂU ?
    Em thường tự hào là người thông minh
    Những ngóc ngách tâm hồn tôi em bảo là thấu hiểu
    Em đâu biết nhiều lần tôi giật thót
    Yêu em rồi gan ruột giấu vào đâu?
    Mỗi tâm hồn đều có chỗ nông sâu
    Đâu dễ phơi bày dẫu với người thân thiết
    Có những nỗi niềm không cách gì chia sẻ
    Tôi vẫn dành trong hồn mình một góc vắng cô đơn
    Góc cô đơn tôi muốn giữ riêng mình
    Trong tình yêu xin đừng quá thông minh
    Với đàn ông đó là điều...sợ nhất!
    Bớt chút thông minh sẽ bớt nhiều dằn vặt
    Không biết điều này em có hiểu hay chăng?
  6. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Nếu có chuyện phải dấu thì hoặc là người dấu thiếu tự tin và bản lĩnh hoặc là người đối diện thiếu sự chia sẻ và rộng lượng. Thiếu cái gì cũng khiếm khuyết cả.
    Thật sự yêu nhau và hiểu ai cũng cần sự thông cảm thì chả có gì phải dấu. Nói thật là cách đàng hòang nhất để sống là chính mình. Gặp được người biết cảm thông là gặp được tri kỷ. Có người tri kỷ thì phải biết tri ân.
    Nếu không có đi có lại thì khó có cái gì bền.
  7. Quangnd

    Quangnd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2001
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cảm giác lừa rối rất đáng sợ. Mình là đàn ông nhưng cũng cảm thấy ghê sợ đàn ông. Chúc bạn luôn hạnh phúc.

Chia sẻ trang này