1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình phải làm sao bây giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieucongchua_hn, 08/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieucongchua_hn

    tieucongchua_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    mình phải làm sao bây giờ

    Mình đã chia tay với người bạn trai đầu tiên của mình khá lâu rồi. Giờ mình cũng đã có một người bạn trai khác. Nhưng vì anh ấy nói mình là mối tình đầu của anh ấy nên mình rất sợ và đã nói dối. Thực ra mình không hề muốn nói dối chỉ vì sau khi nói mình là người con gái đầu tiên trong đời anh ấy,anh ấy còn nói thêm rằng anh chắc chắn em cũng vậy phải không, và anh cũng rất mong như vậy. Chính vì thế mình đã phải nói dối. Giờ mình không biết phải làm sao nữa . Mình không muốn thế chút nào. mình rất sợ sẽ có một ngày anh ấy phát hiện ra và sẽ rời xa mình. Mình phải làm sao đây. giúp mình với mình rất sợ

    meo den
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói thật
    longing for the sun You will come
  3. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, bạn cứ nói thật. Tất nhiên hãy giảm cường độ đi một chút. Ví dụ như có thể nói người bạn trai trước của bạn chỉ là sự gán ghép của bạn bè, và cũng có thêm một chút tình cảm, nhưng cảm thấy không hợp nên thôi. Mọi chuyện vẫn chỉ dừng lại ở chuyện thích ai đó thôi, mà thích thì người ta có thể thích rất nhiều, chỉ khi yêu mới là duy nhất..
    Nếu như bạn cảm thấy thật sự hiểu người bạn đang yêu, thì bạn có thể nói thật với người ta. Tôi nói với bạn vậy vì không phải người ta yêu bạn thì người ta không thể để mất bạn đâu. Đừng thử thách người ta bằng cách đó, vì cả hai bạn vẫn còn trẻ, mà trẻ thì sao nhỉ?
    KTĐ
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Nói thật ko có nghĩa là thêm nếm vào cho sai lệch hết sự thật đi. Cái quan trọng cũng ko phải là nói thật mà là cách để nói thật! :P hihihi Nói thẳng luôn là đã có bạn trai rồi, có gì đâu mà không dám nói! Chẳng lẽ thằng kia vì thế mà đòi chia tay à? Nếu thế thì nó cũng xứng đáng được log out luôn! Tình cảm đâu có thể dễ dàng dứt bỏ như thế chứ! :D Con gái có một cái dại khi yêu là có lúc vứt hết cả lý trí đi để giữ gìn tình yêu! Theo tớ nghĩ điều ấy là sai lầm rõ ràng!!! :D Chỉ có tình yêu thì không đủ để có và giữ được TY đâu, mà!!! I think
    longing for the sun You will come
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Cứ nói thật đi dù sao chuyện đó cũng là quá khứ , bạn trai của bạn cũng chẳng vì thế mà thay đổi chuyện gì đâu, biết đâu lại còn tôn trọng bạn hơn đó, kiếm bông hoa nào mà chưa bị ngửi một phát nào tầm này chắc hơi bị... khoai
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH<FO
  6. kat125

    kat125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với anh ta bạn đã từng có bạn trai. Tôi là người tôn trọn sự thật và luôn thành thật hehehe cũng có lúc nói dối một chút nhưng là chuyện ko nghiêm trọng chỉ là đùa cợt thôi. Tôi nghĩ anh ý sẽ thông cảm với bạn còn nếu ko thì anh ta ko đáng để bạn phải bận tâm nhiều nữa. Yêu thì phải thông cảm và đồng cảm là sao ny mình đã làm thế nếu ko làm được điều đó chắc anh ý chưa yêu trân thành. Chúc bạn vui vẻ.
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Kat à,
    Mày cũng bảo là yêu thì phải chân thành và đồng cảm đấy nhé! Nhắc đến mới thấy tức, mày nhờ X-( chân thành đâu? đồng cảm đâu? Nhưng thôi, cho đi là không đòi hỏi được nhận lại, mà!!! ^_^
    longing for the sun You will come
  8. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0

    Có nghĩa là : Nói thì dễ nhưng làm thì khó phải không
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH<FO
  9. single_boy

    single_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Tieucongchua cu s nói thang toẹt ra không việc gi phải diếm cả.
    Tôi tin chắc 100% khi hỏi câu đấy thì gã bạn trai thứ 2 của bạn chỉ để thử bạn mà thui, đòn vọt vớ vỉn ý mừ.
    Và bạn cũng đừng quá ngây thơ khi tin vào bạn là người con gái ầu tiên trong đời anh ta, nghe câu đấy tôi thấy nó cứ điêu điêu thế nào ý.
    Hà nội đất chật người đông, Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì đầy
  10. kat125

    kat125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này