1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÌNH PHẢI LÀM SAO? Chia tay hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bluepeacevn, 04/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluepeacevn

    bluepeacevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    MÌNH PHẢI LÀM SAO? Chia tay hay không?

    Chào các bạn,
    Mình cũng không biết phải bắt đầu như thế nào nữa, bởi vì lúc này tâm trạng của mình quả thật đầy bối rối...Phải nói thế nào bây giờ?

    Mình là sinh viên năm cuối của một trường ĐH ở Hà Nội. Bạn gái mình hiện tại kém mình 2 tuổi. Và câu chuyện của mình gần giống như một câu chuyện cổ tích thời hiện đại vậy, nếu như mọi chuyện cứ mãi tiến triển. Nhưng cuộc đời thì không ai biết trước được điều gì...

    Mình quen cô ấy thông qua một người bạn. Và ngay từ đầu mọi chuyện đã có vẻ trớ trêu khi mình & cô ấy ở rất xa nhau. Cô ấy đang đi du học ở nước ngoài. Mình chỉ tình cờ nói chuyện với cô ấy qua voice-chat của người bạn. Và mình đã thật ấn tượng với giọng nói của cô ấy. Có chút gì đó vừa cương quyết, vừa mềm mỏng. Nó khiến mình tò mò muốn biết thêm về người con gái đó.

    Có lẽ mình cũng nên nói sơ qua 1 chút về bản thân. Mình cũng là một chàng trai cao ráo, hình thức chắc cũng tương đối khá. Trước đó cũng có khá nhiều cô gái thích mình, nhưng quả thật mình không có cảm tình đặc biệt với ai cả. Ngày đó mình cũng hơi nhút nhát nên không dám bày tỏ tình cảm với ai cả. Hồi cấp 3 mình & 1 cô bạn cũng đã có tình cảm rất thân thiết nhưng rồi không thành. Mãi về sau nhờ bạn bè nói lại mình mới biết nguyên nhân là do mình đã quá nhút nhát, không dám nói ra.

    ... Sau ngày đó mình có được nick của cô ấy & chúng mình thường xuyên chat với nhau. Tuy nhiên lúc đó mình vẫn chưa biết mặt cô ấy mà chỉ nghe người bạn tả là rất dễ thương & vui tính. Còn cô ấy được ngưởi bạn tả mình là một người cao ráo, lãng mạn & đẹp trai. Và chừng ấy là đủ để hai người bước đầu quan tâm đến nhau.Thường xuyên chat với nhau nhưng vẫn không biết mặt nhau. Lúc đó mình cũng chưa nghĩ xâu xa gì, chỉ đơn giản là nói chuyện với nhau cho vui thôi, và cũng vì một chút tò mò nữa.
    Câu chuyện cứ tiếp tục như vậy, và ngày càng tiến xa hơn khi chúng mình nói chuyện thấy nhiều điểm tương đồng. Đầu tiên là những từ ngữ xưng hô có phần thân mật hơn. Chúng mình cũng viết thư cho nhau để kể về những chuyện thường ngày, những cảm xúc của mình. Và rồi một ngày, cô ấy gửi cho mình một bài hát, đại ý nói rằng cô ấy đã yêu mình. Mình cũng đã vui vẻ đáp lại, lúc đó mình chỉ nghĩ rằng tình yêu là như vậy: hai người hiểu nhau, có thể tâm sự với nhau những vui buồn... Mình cũng đã rất tò mò muốn biết tình yêu như thế nào.
    Nhưng chúng mình vẫn chưa gặp được nhau, bởi 2 tháng sau đó cô ấy mới được về nghỉ hè. Mấy ngày đầu chúng mình chỉ gọi điện cho nhau để hỏi han. Cô ấy cũng phải đi chào hỏi nhiều người khác nữa. Và lần hẹn hò đầu tiên rồi cũng đã tới.
    Và đấy là lần thất vọng đầu tiên. Cô ấy không đẹp như mình tưởng. Nếu không muốn nói là... xấu. Cô ấy đen, và điều làm mình bất ngờ nhất là bị rất nhiều mụn. Dáng người cũng không cân đồi và thon thả. Mình thì lại quá trắng trẻo, ai cũng bảo là rất xinh trai. Có lẽ đấy là điểm tương phản đầu tiên. Lúc đó mình cũng cảm thấy thất vọng, nhưng rồi rất nhanh sau đó mình gạt những ý nghĩ đó đi. Mình vẫn
    tin rằng tình yêu đích thực thì không có sự phân biệt nào cả, dù xấu hay đẹp. Miễn là hai người đều hiểu & thông cảm cho nhau.

    Tối hôm đó mình đưa cô ấy về tận nhà. Và lại thêm một bất ngờ nữa. Gia đình cô ấy rất khá giả, trái ngược với gia đình mình. Gia đình mình cũng chỉ bình thường như những gia đình công chức khác. Còn bố cô ấy làm cán bộ lớn nên gia đình khá giả hơn rất nhiều. Và đấy là điểm tương phản thứ hai. Mình nghĩ đấy cũng không phải là vấn đề lớn, cho nên mình cũng đã gạt những ý nghĩ đó đi.
    Rồi thời gian cứ thế trôi. Mình đã đến nhà cô ấy nhiều lần, mọi người đều rất quí mến mình. Mình đã đi cùng gia đình cô ấy đến thăm họ hàng nội ngoại, mọi người đều quí mình cả. Cô ấy nói tại vì anh quá dễ thương nên ai cũng thích. Mình thì chỉ nghĩ cô ấy nói thế là vì quá yêu mình thôi.Nhưng cô ấy thì chưa đến nhà mình bao giờ. Một phần vì nhà mình ở rất xa nhà cô ấy. Thứ hai là cô ấy không có nhiều thời gian nghỉ ở nhà. Thứ nữa là cô ấy ngại đến gặp những người trong gia đình mình với gương mặt có quá nhiều mụn trứng cá. Mình cũng không muốn như vậy. Mình quá ích kỉ chăng?
    Tiếp tục những thất vọng nữa khi cô ấy không giống như những gì mình vẫn thường mơ tưởng. Cô ấy không biết cư xử một cách khéo léo, đôi khi rất vụng về. Đúng là cô ấy rất vui vẻ, giống như bạn mình đã giới thiệu, bởi vì cô ấy rất thích những buổi túm tụm với bạn bè. Ngày trước khi mới quen (chưa yêu), cô ấy đã nhiều lần tụ tập cùng bạn bè (túm tụm cả nam cả nữ) ăn uống rồi ngồi xem phim nghe nhạc chơi bời linh tinh suốt đêm. Mình đã chỉ nghĩ rằng bạn bè vô tư thì cũng không vấn đề gì lắm. Mình cũng không muốn để ý đến việc cô ấy cư xử với bạn bè hết sức vô tư, kể chuyện nhảm nhí với bọn bạn trai, nắm tay thằng bạn cùng nhóm lúc đi chơi....

    Và đến kì nghỉ thì cô ấy lại về nhà. Mình lại đến chơi với cô ấy. Ngày thường gia đình cô ấy đi vắng cả, chỉ có 2 đứa ở nhà với nhau. Rồi việc gì đến thì cũng đã đến. Cả 2 đều không kìm chế nổi cảm xúc của mình.
    Rồi cô ấy lại sang học. Thời gian không ở bên nhau, chúng mình vẫn thường xuyên liên lạc. Ngày nào cũng nói chuyện với nhau được. Chỉ có điều không được gặp mặt thôi. Và đôi khi mình có cảm giác không tin tưởng cô ấy. Và điều tệ hại là cảm giác đó ngày càng nhiều hơn, nó làm mình không yên. Mình đã cố gắng vứt bỏ những suy nghĩ ấy nhưng dường như mình càng cố gắng thì nó lại càng hành hạ mình
    nhiều hơn. Cô ấy cũng tỏ ra không vui khi biết mình quen nhiều bạn nữ. Nhiều lần chúng mình đã giận nhau vì những chuyện như vậy.

    Rồi dần dà mình mệt mỏi vì những cảm giác như vậy. Có lần mình còn phát hiện ra cô ấy nói dối mình, cô ấy đã xin lỗi nhưng từ đó mình đâm ra càng không tin tưởng cô ấy nữa. Điều tệ hại là mình cũng không còn cảm thấy nhớ nhung mấy nữa. Có lẽ một phần bởi công việc khá bận rộn. Cô ấy cũng rất bận rộn, cả ngày phải đi suốt.

    Rồi dần dà mình cảm thấy như chai sạn, không còn cảm xúc gì nữa. Mình nhận thấy tình yêu dành cho cô ấy ngày càng phai nhạt đi. Mà nói đúng ra thì mình không còn cảm giác gì mỗi khi ở bên cô ấy nữa. Mình cũng không hề muốn âu yếm cô ấy một chút nào. Khi xa nhau cũng không còn nỗi nhớ nhung nào cả. Những cảm xúc dường như đều đã chết.
    Điều tồi tệ nhất là mình đã bắt đầu có cảm tình với 1 cô gái khác. Cô ấy học cùng với mình, thông minh & xinh xắn. Trắng trẻo, nhỏ nhắn, rất thùy mị & kín đáo. Cô ấy cũng có tình cảm với mình. Trong khi đó thì tình cảm của mình với người hiện tại thì gần như đã hết.

    Mình không biết phải làm sao nữa. Chẳng lẽ lại nói lời chia tay. Làm như thế thì quá phũ phàng với cô ấy. Cô ấy quá yêu mình, đôi khi ghen tuông làm mình phải sợ. Hơn nữa chúng mình cũng đã có quan hệ với nhau rồi. Vậy mình chia tay với cô ấy thì sẽ làm cô ấy thiệt thòi quá.
    Nhưng nếu cứ tiếp tục như hiện tại? Cô ấy còn phải ở lại bên đó ít nhất 5 năm nữa, liệu mình có tiếp tục được đến ngày đó? trong hoàn cảnh như thế này? Hơn nữa nếu sau này cưới nhau, liệu có thể sống hạnh phúc khi mà mình không còn chút cảm xúc nào dành cho cô ấy?
    Các bạn bảo mình phải làm sao? Có phải yêu nhau rồi có quan hệ với nhau thì nhất thiết người con trai phải cưới người con gái không? Liệu chia tay nhau thì mình có phải là kẻ quá nhẫn tâm hay không? Mình thực sự không muốn làm ai bị tổn thương cả... chưa bao giờ....

    Mình cảm ơn các bạn rất nhiều ! Xin hãy giúp đỡ mình với!
  2. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn thì thấy bạn và cô ấy quen nhau, chat với nhau chừng 2 tháng sau thì cô ấy về nước và gặp mặt. Sau đó thì....làm cái chuyện kia? Có vẻ như mọi việc diễn ra nhanh quá!! Thái độ của cô ấy khi làm việc kia thế nào? Bạn có nghĩ bạn là người đầu tiên của cô ấy ko? Bạn đã thử hỏi xem người bạn đã gthiệu cô ấy cho bạn xem cô ấy là người thế nào chưa?
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng của bạn về ngoại hình người ta quá mạnh, xuất phát từ cái cảm giác gặp gỡ lần đầu tiên Vì vậy càng về sao bạn càng không hài lòng thôi... còn chuea gì mà có "chuyện ấy" rùi thì cả hai bên đều như nhau, tây ta gì cũng dễ giải quá, kinh nghiệm cho bà con, chat chit gì thì gặp mặt hãy nói yêu đương, chứ đừng chưa gì mà đã hứa tùm lum thì tiêu
  4. bluepeacevn

    bluepeacevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thực tế là mình quen cô ấy được 3 tháng thì cô ấy về nghỉ hè. Và cũng gần 3 tháng sau đó thì mới làm chuyện đó.
    Tuy nhiên như vậy cũng là quá nhanh, ngay cả mình cũng không nghĩ là việc ấy sẽ đến và lại đến nhanh như vậy.
    Tuy nhiên lần đầu tiên quan hệ thì mình không thấy có biểu hiện như mọi người vẫn thường nói. Lúc đó mình cũng không để ý vì nghĩ rằng báo chí cũng nói nhiều đến việc này rồi. Tuy nhiên hôm sau cô ấy bảo một lúc sau thì thấy có chảy máu. Mình cũng không để ý gì lắm.
    Bởi mình nghĩ là cô ấy cũng ngoan. Còn trước đây cô ấy thế nào thì thực sự mình không biết.
    Cô ấy chỉ nói là cô ấy yêu mình nên chấp nhận có quan hệ với mình. Tuy vậy thì dù thế nào mình cũng không quan trọng việc cô ấy còn hay mất khi đến với mình.
    Điều làm mình khó xử bây giờ là mình không còn thấy mấy tình cảm dành cho cô ấy nữa. Cô ấy cũng vừa nói với mình là tại sao mình ngày càng ít quan tâm đến cô ấy như thế.
    Và mình không biết phải làm như thế nào ả. Liệu mình có bắt buộc phải tiếp tục sống như thế này không? Khi đã có quan hệ với một ai đó thì mình có phải co trách nhiệm cưới & chung sống với người đó không? Liệu mình có thể nói chia tay với cô ấy không? Nếu có thì nên lam` như thế nào để cô ấy ít bị tổn thương nhất? Mình thực sự không muốn cô ấy bị tổn thương...
  5. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nếu khuyên bạn ko được chia tay với cô ấy, liệu bạn có làm được ko, khi bạn thực sự ko còn tình cảm với cô ấy như bạn đã nói? Nó sẽ giống như một sự ép buộc và dần dần bạn sẽ cảm thấy ghét cô ấy (bây giờ thì chưa đúng ko?). Dù sao trong chuyện này thì con gái vẫn là người thiệt thòi hơn cả. Quả thật là hơi nhẫn tâm nếu khuyên bạn chia tay với cô ấy (vì mình cũng là con gái) nhưng nếu kéo dài thì cũng chẳng có gì khả quan hơn.
  6. caydang

    caydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chia tay thôi, ngay từ đầu đã ko ưng ý ngoại hình người ta thì bó chân, ko chia tay níu kéo để làm gì? hay yêu thêm vài tháng, thêm vài lần " ko kiềm chế được tình cảm " nữa rồi hẵng bye?
    Cô gái này đúng là vùa đáng thương vừa đáng giận
    Quả tim lầm lẫn để lên đầu
    Bâygiờ chia tay, người bị thiệt là cô ta, xấu xí như thế ma nó ngó, lại ko còn " trong sáng " cưới chồng rồi chồng nó cứ lôi cái chuyện này ra mà sỉ nhục thì cũng hết đường cãi nó.
    Cũng may cái mặt tôi ko giống mặt cô ta, tính cách cũng ko giống, ko ưa những thằng trắng bảnh choẹ, cao ráo, mà ưa những thằng ngược lại
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    bác này giống em thế Em là em dị ứng với mấy ông đẹp trai trắng trẻo lắm .... Người em yêu thì hình thức bình thường thôi, được cái manly và con người đàng hoàng ....Chỉ có em phụ người chứ người không phụ em bao h
    Trở lại chủ đề chính : Nếu đã không còn yêu thì nên nói rõ ra, dù có thể buồn nhưng tốt hơn là sống với nhau theo nghĩa vụ mà không có tình ...Thật ra chuyện xxx đó không phải chỉ có lỗi mình bác ,mà vì cô nàng cũng nhẹ dạ + nhà vắng người (thiên thời địa lợi mà) thì tất nhiên là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy thôi ...
    Cái em không bằng lòng ở bác là từ cái nhìn đầu tiên đã thấy hụt hẫng rồi vậy sao không tìm hiểu kỹ lại lòng mình để sau đó lại xảy ra cái chuyện kia, xong rồi thì thấy hết yêu, hết nhớ ....Âu cũng là bài học cho những người chỉ yêu theo cái cảm xúc online, để khi sự thật phơi bày thì thấy vỡ mộng, chán ngán
    Tóm lại là cứ nói thẳng ra chứ em không đồng ý chấp nối với nhau với 2 chữ nghĩa vụ vì "sự đã rồi" ...Chuyện cô ta xấu đẹp thì dĩ nhiên ảnh hưởng đến quyết định của bác ...Sẵn đây em nói luôn : Bác so sánh cô ta với cô nàng bác đang yêu và thấy cô ta thật tầm thường, khác xa cái cô gái xinh xắn thông minh kia ...Nói chung là không xứng với bác ,điều đó đụng chạm vào cái tôi ngất ngưỡng của đàn ông (nói thẳng là làm xấu mặt bác) thì bác khó mà làm ngơ được , hơn nữa nói thật : đứng trước 1 người không đẹp (hay nói là xấu) thì người ta khó mà có cảm tình cho được !!! vậy thì chuyện tình cảm sớm muộn cũng không cánh mà bay thôi ...chứ đừng nói là cô nàng còn không biết xử sự ...thì đúng là chẳng còn gì nuối tiếc ...Em nói thế đúng không ạ ?
    Vậy đấy, bác cứ nói ra cho cô ta biết ,1 cách thẳng thắn đi để còn đến với người bác thích 1 cách danh chính ngôn thuận mà không lo bị người đời khép vào tội bắt cá 2 tay. Dù em cũng tội cho cô bồ bác đã xấu còn không biết cách giữ bạn trai + khờ khạo trao thân khi chưa cưới xin + dại nhất là ở xa còn đèo bồng tên bồ đẹp trai cho con khác nó cướp mất etc ....----> super stupid !! Hy vọng là bác có cách khéo léo để chia tay trong êm ả và không làm cô ta đau lòng ...Nhưng em cũng khuyên bác nên suy nghĩ kỹ kẻo sau này lại hối hận nhé, nếu quyết định rồi thì đừng do dự ....chỉ nên rút kinh nghiệm để lần sau có làm gì nên nghĩ cho kỹ trước đã, kẻo làm hại đời con người ta dở dang mà bác mang tội với giời
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Bài học chung cho tất cả :
    1.Luôn luôn tỉnh táo dù trong chuyện tình cảm (ít nhất là tình cảm 7 phần lý trí 3 phần)
    2. suy nghĩ trước khi làm việc gì có ảnh hưởng đến thanh danh mình
    3 đừng yêu người quá chênh lệch mình về nhìu phương diện nếu không có thời gian kiểm chứng tình cảm ...
    Sau bài viết trên chắc có nhìu người cho là em hơi tàn nhẫn và hẳn có người vote cho 1* Nhưng đôi khi mình phải chấp nhận sự thật và sẵn sàng đương đầu với những gì mình "trót dại" chứ không phải làm rồi mà khi tình cảm tan vỡ lại ra sức níu kéo dù biết không thể !...Có thể níu được thể xác nhưng không được tâm hồn người ta ...Nếu như mình đã tỉnh táo và mọi chuyện không cho đi dễ dàng thì dù chia tay cũng không thấy cay đắng bẽ bàng ...
    F chỉ biết cầu chúc cho bác tác giả tìm được hạnh phúc thật sự và cô gái kia vượt qua được cú sốc này (nếu cô ta là con gái đàng hoàng thật ,nếu cô ta sống như Tây thì chắc không đến nỗi quá đau lòng đâu ) Chúc cho những người đã yêu và đang yêu hiểu rõ trái tim mình để không có lúc nào phải hối hận nếu tình cảm bay xa .....
  9. MisugiJun

    MisugiJun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hì bây giờ con do dự gì nữa? Người ta thường nói Tình yêu hết như là bát nước đã hắt đi rồi không lấy lại được nữa, khi tình cảm đã hết thì cũng nên để nó đi, cũng nên nghĩ mọi chuyện đơn giản một chút thì mới dễ sống. Bây giờ cứ cho là bác không chia tay vì trách nhiệm nhưng mà rồi giải quyết được vấn đề gì, bác sẽ cưới người ta chắc? Vấn đề này thì tôi không dám sure lắm Mà bây giờ người ta cưới nhau rồi còn ly dị nhau ầm ầm nữa là. Hơn nữa bác cưới người ta xong chắc được hăm bảy ba mốt ngày bác cũng cho người ta về nhà ngoại luôn, hôn nhân có tình yêu đã khó khăn rồi, bây giờ thêm khoản thờ ơ, không có tình yêu lấy nhau vì trách nhiệm nữa thì nó thành cái địa ngục à? Mà nếu bác không định cưới con nhà người ta thì bác cứ dằng dai thế này giải quyết được vấn đề gì? Thôi thì bác cứ coi như bác đang xử sự theo tình cảm đi, khi không còn tình cảm với nhau nữa thì nên cho nó đi, một là tự cho mình một cơ hội và cũng là để người kia sớm có cơ hội tìm được một nửa thực sự của mình , nghĩ thoáng ra một chút, hành động cũng thoáng ra nhưng mà phải tế nhị đấy, vì phụ nữ họ mong manh lắm, dễ vỡ. Bác cứ giải thích là tình cảm của bác đã nguội lạnh rồi, mà tình cảm đã hết rồi thì khó có thể lấy lại được v.v... cái này thì bác phải trổ tài văn chương của bác ra rồi. Còn chuyện "ấy ấy" của bác thì xã hội bây giờ nó cũng pt rồi, đành rằng người con gái bao h cũng là người thiệt thòi nhưng mà dù sao đấy cũng là do lỗi cả hai, giống như Francy nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", hai người yêu nhau thì chuyện đấy cũng khó tránh, bác có thể day dứt nhưng mà không nên dựa vào đấy mà duy trì cái mối quan hệ khó định nghĩa này, sau này làm khổ cho cả hai. Tuổi xuân của con người ta cũng có thì bác ạ, bác nên 0để em y sớm có thời gian tìm ý trung nhân mới.
    Nhưng mà tôi cũng nói thật là trước khi làm bác cũng phải suy nghĩ cho kỹ, vì khi làm rồi thì có hối hận cũng là quá muộn. Hơn nữa chuyện bác không hề muốn âu yếm với người ta nữa thì cũng dễ hiểu thôi, một phần tại trong thâm tâm của bác đã có người khác rồi, hơn nữa người ta cũng thích bác, thành ra những cái suy nghĩ lần đầu tiên bác gặp người yêu bác nó lại trỗi dậy. Bác cảm thấy không can tâm, bác cảm thấy bác thiệt thòi: tại sao một người xinh như thế, dễ thương như thế yêu mình mà mình không yêu, trong khi đấy người yêu mình bây giờ lại xấu xí, đen đủi, lại có rất nhiều khuyết điểm .v.v và v.v... Và từ những cái suy nghĩ như thế đâm ra bác coi thường người yêu mình và cũng hơi tự đề cao mình lên, đồng thời tư tưởng của bác cũng dần dần hướng về cái em xinh đẹp kia. Đấy, ngay từ đầu bác đã có tư tưởng bác hơn người yêu bác rồi, như thế thì làm sao mà bền được vì bản thân bác yêu nta đã là sự cố gắng, bác coi cái tình yêu của bác cho người ta như là một sự hy sinh cao cả... bác đã sai ngay từ lúc đầu rồi. Cái căn bản của tình yêu là sự công bằng ở cả hai phía, là hai trái tim đồng cảm đến với nhau, không có suy nghĩ người này hơn người kia (mà giá trị của con người không phải là ở cái mẽ ngoài đâu bác ạ, mà chính ở bên trong tâm hồn và học thức đấy, khối em xinh xắn, dễ t hương đang làm ******* cao cấp nhan nhản ở ngoài kia kìa, bác cũng đọc báo với xem TV nhiều nhỉ , nếu bác muốn những em như thế thì cũng đơn giản chỉ là tiền thôi bác ạ). Hi` lan man quá cuối cùng cũng chẳng biết mình đang định nói cài gì Túm lại bác cũng nên suy nghĩ lại bản thân nữa và xem lại tình cảm của bác đối với ny bác, nếu đã thực sự hết yêu nhau thi bye bye cũng là chuyện phải làm thôi, dù rằng sẽ có dằn vặt, trách móc lẫn nhau và nhiều nước mắt nhưng cái gì đến nó cũng phải đến, chỉ là vấn đề thời gian.... Nhưng trước khi đến với em mới bác cũng nên tìm hiểu cho kỹ càng lại nhé, vì không có ai hoàn mỹ đâu bác ạ, yêu nhau là phải biết yêu cả những khuyết điểm của nhau nữa. Chúc bác mau chóng tìm được hạnh phúc riêng của mình!
  10. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Chù nà?y kèm cò?i quà. Là?m 'à?n Ăng cho ra 'à?n Ăng 'i xem nà?o. NĂng lĂn 'ược thì? hà xuẮng cùfng 'ược. Sao lài phà?i lo ngươ?i ta bì tĂ?n thương, rĂ?i nhĂfn tĂm với ngươ?i ta... (mà? chf́c là? sợ bì ngươ?i 'ơ?i chư?i bới, hơn thẮ nưfa là? sợ thẮ lực cù?a ngươ?i lf́m tiĂ?n nhiĂ?u cù?a thì? 'ùng hơn). Cò?n nẮu 'àf lo như thẮ thì? sao ko nghìf như vẶy khi 'ình là?m nhưfng chuyẶn sèf cò thĂ? gĂy tĂ?n thương cho ngươ?i ta 'i.
    TÒM LÀI LÀ? GIÀ? TÀO, HÈ?N NHÀT, KHĂ"NG DÀM CHÌU TRÀCH NHIĂṢM VỚI NHƯfNG GÌ? MÌ?NH ĐÀf LÀ?M. ĐÀf THĂŚ LÀI CÒ?N THIĂŚU QUYĂŚT ĐOÀN, THIĂŚU DỨT KHOÀT ĐĂS? QUYĂŚT ĐÌNH MĂ"̣T ĐIĂS?U GÌ? ĐÒ. THĂ,̣T TIĂŚC VÌ? TRĂSN ĐƠ?I NÀ?Y CÒ NHIĂS?U NGƯƠ?I NHƯ VĂ,̣Y, NHIĂS?U ĐÀ?N Ă"NG HÈ?N NHÀT NHƯ VĂ,̣Y.

Chia sẻ trang này