1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÌNH PHẢI LÀM SAO? Chia tay hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bluepeacevn, 04/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Coward
  2. robin_cz1999

    robin_cz1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thì ko nhưng con người ông bạn này thật rắc rối. Đã ko còn yêu mà lại sợ cô ta đau lòng thì tốt nhất là chia tay thôi, bởi chia tay là sự thật còn ko chia tay là dối trá vì cậu còn yêu cô ta nữa đâu. Phải chia tay đó mới chính là điều tốt cho người mình đã yêu.
    Nhiều người cứ nói chuyện quan hệ là con gái thiệt thòi? thử hỏi ai mới đúng là thiệt thòi? Trong chuyện này chẳng có ai là thiệt thòi cả, sự thiệt thòi thuộc về người trung thực vì đã đặt sai chỗ tình cảm của mình.
    Còn chuyện cô gái mới cậu cũng phải cẩn thận. Tốt nhất là chia tay hẳn đã , trong ty ko có chỗ cho sự nhập nhằng, làm 1 thằng đàn ông làm gì cũng phải ngẩng cao đầu. Nếu ko "Bỗng nhìn lại ko còn ai đứng bên tôi" thì lại khổ cho ông bạn. he.
    Chúc ông bạn nhanh chóng tìm lại được ty của mình.
  3. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Trả lời hay 'ấy
  4. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko chia tay thì sớm muộn người ta cũng chia tay với bạn thôi. Thà làm người đá còn hơn là người bị đá
  5. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này thấy nhiều người có cách suy nghĩ tàn nhẫn đến đáng sợ...Không hiểu như vậy thì tình yêu sẽ được nuôi dưỡng ở đâu đây...Còn với người đưa ra toppic , mình chỉ muốn nói với bạn là tình yêu không có chỗ cho sự thương hại ,không có gì sai khi tiếp tục yêu hay không yêu 1 người...Do bạn quyết định thôi...
  6. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chuyện quen nhau, đi chơi với nhau, ăn ngủ với nhau ... là chuyện hồi xưa, biết vậy rồi.
    Giờ tính chuyện bây giờ: Tình anh với em đã nhạt. Anh có nàng khác, và cả hai không liên lạc.
    Anh boy kia, giờ cần có trách nhiệm, quyết đoán, trung thực và thẳng thắn thôi. Hai người liên lạc với nhau đi, nói rõ cảm nghĩ của mình để cả hai hiểu tình trạng của nhau. Anh không nhớ chị nữa thì cứ nói là anh không nhớ chị nữa. Khi hai người thấy tình cảm đến hồi kết rồi thì cùng nhìn nhau và nói "bye bye", đó hoàn toàn hợp lý. Mà biết đâu chị ấy cũng bắt đầu quên anh rồi cũng nên.
    Đừng trách con người tàn nhẫn khi làm vậy. Giải quyết như vậy là hợp lý. Dây dưa không dứt mà tình cảm không sâu mới là độc ác.
    Yêu hay không yêu nữa thì nói bố ra cho rồi. Nhập nhằng khổ cả đôi. Giải quyết xong chuyện này để anh chị còn lo những chuyện khác. Cuộc sống cứ đi tới, đời còn dài, giai còn nhiều.
  7. Big_Iceberg

    Big_Iceberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Có mấy điểm muốn trao đổi với chú:
    1. Đúng như bác nào đó nói ở trên, TY không có chỗ cho sự thương hại, chú thương hại người ta vô hình chung chú tự tay bóp chết tình cảm của chú. Duy trì mối quan hệ mà chú không có tình cảm nữa thì còn gì là rung động của TY nữa.
    2. Chú quen người ta qua chat, sau đó hai bên nhận lời yêu nhau là quá vội vàng. Thực ra, chú thích người ta ngay từ khi bạn chú giới thiệu cô bạn đó dễ nhìn, vuin tính... Có thể trong khi chat, mọi thứ đơn giản và không thể bộc lộ hết, đến khi gặp thật chú bị sụp đổ từ ngoại hình cho đến tính cách, cách xử trí những va chạm trong cuộc sống.
    3. Bạn gái chú đang du học ở nước ngoài, do vậy có lối sống, suy nghĩ khác tương đối nhiều so với chú. Có thể những điều chú cho là không được thì ở bên ngoài người ta lại cho là rất bình thường (cultural dispute). Do vậy trong cuộc sống sẽ không thể tránh khỏi xung đột.
    4. Hiện nay tình cảm của chú với cô bạn kia đã hết, chú có cảm tình với một cô gái khác, điều này có thể dễ hiểu vì chú thấy thất vọng với mối tình cũ và tìm thấy ở người mới đến sự đồng cảm. Cô gái mới đến cũng có cảm tình với chú. Cũng rất hợp lý thôi.
    Chú hãy nói chuyện thẳng thắn với cô bạn cũ đi, chú nên dứt điểm để cả hai không bị đâu khổ thêm, dù lúc nói ra sẽ rất khó và có thể làm cho cô bạn kia suy sụp. Nhưng thà như vậy còn hơn là kéo dài tình trạng này.
    Chúc chú có một quyết định dứt khoát và nhanh chóng tìm được nửa đích thực của mình.
  8. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn,
    Đọc toàn bộ câu chuyện của bạn tôi hiểu bản chất của bạn không phải là người xấu. Cả hai bạn đều là những người tốt. Bạn đã sai lầm. Bạn và người yêu bạn đã và đang phải trả giá cho sai lầm đó.
    Các bạn đến với nhau qua mạng hay qua bạn bè thì không có vấn đề gì. Nó cũng như những cách mà muôn đời giai gái vẫn đến với nhau. Các bạn đã hiểu nhau và đồng cảm. Mọi việc đều tốt cho đến ngày các bạn gặp nhau.....
    Ấn tượng đầu tiên của bạn với bạn gái mình là thất vọng về ngoại hình của cô ấy. Phần do bị tô vẽ quá mức cộng với trí bay bổng của một chàng trai đang yêu , phần vì quá hồi hộp và kỳ vọng đã khiến làm bạn tổn thương ( bạn bị tổn thương mạnh hơn bạn nghĩ đấy ) . Bạn nói thế này....
    Nó là nguyên nhân sâu sa nhất khiến bạn có những hành động sau :
    - Không muốn cô ấy về thăm nhà mình ( lý do nhà xa là bao biện ) ----> chắc chắn bạn luôn né tránh để cô ấy gặp bạn bè , người thân của bạn
    - Không muốn gặp mặt cô ấy
    - Không tin tưởng cô ấy
    - Soi mói và không bằng lòng với các mối quan hệ của cô ấy
    - Nghĩ đến người con gái khác
    Như tôi đã nhận xét bạn không phải là người xấu, bởi bạn có những tình cảm đẹp và biết nghĩ đến những điều tốt đẹp.....
    Bạn đã và đang sống trong khổ tâm. Và cô gái ấy cũng khổ tâm không kém , thậm chí còn khổ tâm hơn bạn .( vì yêu bạn nhiều hơn bạn yêu cô ấy ) .Việc bạn day dứt về tình cảnh hiện nay là kết cục của chuỗi ngày day dứt và khổ tâm của hai người.
    Quen biết và yêu nhau khi chưa biết mặt nhau thì ấn tượng đầu tiên gặp mặt sẽ là ấn tượng mãi mãi. Các bạn đã sai lầm khi không gửi cho nhau những bức ảnh của nhau để có một định hình nhất định về đối tượng. Tiếp theo là sai lầm của bạn trai khi gặp mặt cô gái đã không tỉnh táo và cảnh giác với cảm giác thất vọng của mình về ngoại hình của cô gái. Và nối tiếp các sai lầm ngày càng tồi tệ ( đi quá giới hạn ....)
    Đáng lẽ, khi bạn có thất vọng về ngoại hình của cô ấy thì bạn nên dành một thời gian để xác định tình cảm thực sự của mình ( hơi khó nhỉ, vì cô ấy về có 3 tháng ) .
    Tình trạng của hai bạn bây giờ tôi khuyên nên dũng cảm đối mặt với thực tế : Thành thật với cô ấy và chia tay. Bạn không yêu cô ấy đâu, chưa bao giờ thực sự yêu cô ấy cả ( dù bạn đã xxx ) . Kéo dài thêm chỉ làm khổ cho cả hai mà thôi. Thực tế thì đã khổ từ lâu rồi. Tôi không đánh giá bạn là kẻ nhẫn tâm hay khốn nạn trong chuyện này. Bạn đã khổ tâm và sẽ còn khổ tâm trong suốt quãng đời còn lại mỗi khi khoảnh khắc về cô ấy chợt nhói lên trong bạn. Những kẻ nhẫn tâm và khốn nạn không biết khổ tâm về nhưng việc chúng đã làm đâu.
    Chúc bạn dũng cảm và sáng suốt.
  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã tự dối lòng mình. Chắc chắn kể từ đó, ý nghĩ thất vọng về ngoại hình của cô ấy luôn bủa vây bạn và đấu tranh với những điều tốt đẹp khác của cô ấy để phủ nhận tình yêu của bạn dành cho cô ấy. Cũng như phủ nhận tình yêu của cô ấy dành cho bạn. Cụ thể là những điều này sẽ liên tục dày vò bạn...
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Cô ấy không đẹp như mình tưởng. Nếu không muốn nói là... xấu. Cô ấy đen, và điều làm mình bất ngờ nhất là bị rất nhiều mụn. Dáng người cũng không cân đồi và thon thả. Mình thì lại quá trắng trẻo, ai cũng bảo là rất xinh trai.
    [/QUOTE]
    Nó là nguyên nhân sâu sa nhất khiến bạn có những hành động sau :
    - Không muốn cô ấy về thăm nhà mình ( lý do nhà xa là bao biện ) ----> chắc chắn bạn luôn né tránh để cô ấy gặp bạn bè , người thân của bạn
    - Không muốn gặp mặt cô ấy
    - Không tin tưởng cô ấy
    - Soi mói và không bằng lòng với các mối quan hệ của cô ấy
    - Nghĩ đến người con gái khác
    Như tôi đã nhận xét bạn không phải là người xấu, bởi bạn có những tình cảm đẹp và biết nghĩ đến những điều tốt đẹp.....
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Mình vẫn
    tin rằng tình yêu đích thực thì không có sự phân biệt nào cả, dù xấu hay đẹp. Miễn là hai người đều hiểu & thông cảm cho nhau.
    [/QUOTE]
    Bạn đã và đang sống trong khổ tâm. Và cô gái ấy cũng khổ tâm không kém , thậm chí còn khổ tâm hơn bạn .( vì yêu bạn nhiều hơn bạn yêu cô ấy ) .Việc bạn day dứt về tình cảnh hiện nay là kết cục của chuỗi ngày day dứt và khổ tâm của hai người.
    Quen biết và yêu nhau khi chưa biết mặt nhau thì ấn tượng đầu tiên gặp mặt sẽ là ấn tượng mãi mãi. Các bạn đã sai lầm khi không gửi cho nhau những bức ảnh của nhau để có một định hình nhất định về đối tượng. Tiếp theo là sai lầm của bạn trai khi gặp mặt cô gái đã không tỉnh táo và cảnh giác với cảm giác thất vọng của mình về ngoại hình của cô gái. Và nối tiếp các sai lầm ngày càng tồi tệ ( đi quá giới hạn ....)
    Đáng lẽ, khi bạn có thất vọng về ngoại hình của cô ấy thì bạn nên dành một thời gian để xác định tình cảm thực sự của mình ( hơi khó nhỉ, vì cô ấy về có 3 tháng ) .
    Tình trạng của hai bạn bây giờ tôi khuyên nên dũng cảm đối mặt với thực tế : Thành thật với cô ấy và chia tay. Bạn không yêu cô ấy đâu, chưa bao giờ thực sự yêu cô ấy cả ( dù bạn đã xxx ) . Kéo dài thêm chỉ làm khổ cho cả hai mà thôi. Thực tế thì đã khổ từ lâu rồi. Tôi không đánh giá bạn là kẻ nhẫn tâm hay khốn nạn trong chuyện này. Bạn đã khổ tâm và sẽ còn khổ tâm trong suốt quãng đời còn lại mỗi khi khoảnh khắc về cô ấy chợt nhói lên trong bạn. Những kẻ nhẫn tâm và khốn nạn không biết khổ tâm về nhưng việc chúng đã làm đâu.
    Chúc bạn dũng cảm và sáng suốt.
    [/QUOTE]
    Dạo này học trò lên tay phết nhỉ.
    Tớ cũng đồng ý với ý kiến của hà rù, cậu phải có sự dứt khoát và rõ ràng ở đây. Cho người ta hy vọng trong khi mình không thể làm tốt hơn được là một việc làm rất ác đấy. Nếu cậu thẳng thắn nói chuyện với cô ấy về tình cảm của mình, có thể cô ấy sẽ rất đau khổ trong thời gian đầu, nhưng bạn đừng quá bận tâm về việc đó mà sẽ làm đau khổ cho cả 2 mãi về sau này. Tớ cũng gặp trường hợp như bạn rất nhiều, người ta cũng sẽ vượt qua hết thôi. Bây giờ, những người đó nói với tớ rằng, dù sao cũng may mắn vì đã giải thoát được cho chính mình, đau khổ đó rồi cũng đi vào dĩ vãng.
    Mỗi người sinh ra đã là 1 bể khổ mà, hic hic
  10. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Trước sau gì thì cũng phải chiat ay thôi mà. Cố làm gì, tiếc làm gì. 6 tháng, thời gian quá ngắn để tiến tới 1 sự tin tưởng, để có thể gửi gắm cuộc đời cho 1 người. Vậy hãy để người ta chịu những gì người ta đã làm, bạn áy náy ư, bạn hối hận ah. Bạn nghĩ bạn có thể có trách nhiệm được sao. Bạn có thể làm gì chứ, tiếp tục yêu ư, rồi sẽ chờ đợi, viển vông quá. Hoặc giả bạn trả lại người ta những gì người ta đã mất. Làm sao mà được.
    Vậy thì hày chia tay đi, giữ làm gì, thêm khổ, thêm đau.

Chia sẻ trang này