1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÌNH PHẢI LÀM SAO? Chia tay hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bluepeacevn, 04/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tệ nhất là khi người ta không còn tình cảm gì cho nhau mà cứ phải duy trì một mối quan hệ nào đó. Nó làm cho người trong cuộc cảm thấy ngán ngẩm và khiến cho mọi niềm vui trong cuộc sống trở thành gánh nặng...
    Cứ yêu như là em chờ ta từ kiếp nào và vì em ta tương tư lần đầu....
  2. wode_u

    wode_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên của tôi là bạn nên chia tay. Trách nhiệm ư? Để làm gì khi mà bạn ko còn yêu người đó nữa? Ko tình cảm mà vẫn duy trì, đối với bạn đó là sự tự hành hạ mình, rồi đúng là cùng với thời gian bạn sẽ ghét người đó mất , còn với người ta thì đó là sự lừa dối, thà biết sự thật còn tốt hơn là bị lừa dối. Thế thì bạn có kéo dài thêm tình trạng này chẳng hề đem lại điều gì tốt đẹp cả.

    Tôi cũng gần như là yêu qua mạng. Chúng tôi gặp nhau vài lần trước khi tôi đi và sau đó thì liên lạc với nhau qua mạng. Anh ngỏ lời yêu tôi chỉ sau mấy lần chat và mail. Tôi hẹn 1 năm sau khi về gặp anh tôi sẽ có câu trả lời chính thức . Lúc mới gặp lại, tôi cũng hơi thất vọng, anh chưa đẹp đến mức như trong kĩ ức của tôi , dù là đã đẹp trai rồi . Chung quy lại về hình thức thì thì chúng tôi vẫn khá đẹp đôi . Anh đã nói " anh rất tự hào khi giới thiệu em với mọi người ! " Ý tôi nói là với con trai, hình thức của bạn gái khá quan trọng. Còn bạn, đúng là hình thức của cô bạn gái ảnh hưởng đến bạn nhiều hơn là bạn tưởng, dù bạn cố coi như ko gì cả. Bạn yêu cô ấy, có lé cũng vì trước đó bạn chưa từng yêu, ko biết tận dụng cơ hội vì sự nhút nhát của mình, còn giờ đây cô ấy rất yêu bạn, và chắc là khá chủ động nữa. Đúng hơn là một tình cảm mới mà ban chưa có, bạn cứ ngỡ là tình yêu. Bây giờ có người mới đến phù hợp hơn, tất nhiên là bạn sẽ nghiêng về người đó. Tình yêu hiện giờ vốn đã mong manh giờ lại thêm nguy cơ mới. Nói thật, tôi nghĩ ko sớm thì muộn bạn cũng chia tay mà thôi, bởi điều quan trọng nhất là tình yêu thì bạn đã chẳng còn rồi.
    Bình thường cứ đẹp trai là tôi thích, ko cần theo hướng manly hay pretty thế nhưng đẹp trai mà mang tính cách của bạn thì quả thật........ko đáng mặt đàn ông. Nên rõ ràng và quyết đoán. Chuyện này, đối với nhiều hắn con trai quá dễ dàng để đưa ra quyết định. Ko phải là tàn nhẫn, mà là thực tế . Bạn có lẽ ngây thơ , quá hiền lành, ít va chạm ( cơ mà chính tôi cũng thế nhưng tôi thấy tôi vẫn đỡ hơn bạn ) Chỉ vì 1 điều đơn giản : khi ko còn tình yêu thì chăng cứu vãn được gì nữa cả. Bạn có trách nhiệm thì bạn đã phải suy nghĩ thật kĩ khi mà 2 người chính thức là người yêu, khi mà 2 người quan hệ với nhau .....Còn bây giờ, trách nhiệm thì cũng giải quyết nổi gì????

Chia sẻ trang này