1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải làm sao đây để giúp em gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duykhanh8x, 11/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duykhanh8x

    duykhanh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mình phải làm sao đây để giúp em gái

    Mình viết bài này đang khi trong lòng còn mải suy nghĩ , nên cảm thấy rất khó khăn để trình bày đầy đủ cho các bạn, nhưng mình sẽ cố gắng sao cho các bạn thật hiểu vấn đề:

    Mình có một đứa em gái, năm nay học lớp 12, khoảng sau tết thì có một thằng bằng tuổi nó tán tỉnh nó, chuyện không có gì để nói khi vào tháng 7 mình thấy thằng này chở một con nhỏ đi chơi, tại vì nơi mình sống là một thị trấn nhỏ nên ng ta nhận ra nhau rất dễ, chuyện không có gì để nói khi đến gần đây em gái mình đã có vẻ rất thích thằng này, mình đọc trong điện thoại của em gái thì thấy thằng này nt cho em gái mình với những lời lẽ rất tình cảm và em gái mình cũng vậy.

    Vì thương nó nên mình thử điều tra qua bạn bè mình coi thằng này là người thế nào, mình xin nói lại lần nữa là nơi mình sống là một thị trấn nhỏ nên người ta biết về nhau rất là rõ, và kểt quả là thằng này rất là đểu tại vì tính nó rất lăng nhăng, và trc giờ nó toàn quen với những đứa con gái ko ra gì ( mình xin lỗi các bạn gái nếu có đọc)

    Và cũng thử hỏi bạn mình coi đứa con gái nó chở mà hôm tháng 7 mình bắt gặp thì biết đc là con đó trc đây là bồ nó, mà bây giờ nó đã bỏ con đó rồi, và mình nghe một đứa bạn thân của mình (thằng này cũng quen với nó) nói là trong lúc trò chuyện uống cafe với bạn mình thằng đó đã nói, mình xin lỗi , và xin trích nguyên văn: "Con x đó đã từng thổi kèn cho tao" Ý nó muốn nói đến con nhỏ mà mình đã thấy hôm nó chở đi chơi vào tháng 7 đó.

    Mình rất lo cho em gái, vì năm nay là năm cuối cấp, và em gái mình nó là người rất nhạy cảm, nó vẽ đẹp lắm, nó tính thi vào khoa mỹ thuật công nghiệp. Và mình nói thêm là thằng đểu này nó rất là đẹp mã, và có vẻ rất giỏi giao tiếp, bố mẹ mình cg có ấn tượng tốt với nó ( vì nó lễ phép mà).

    MÌnh tính là sẽ nói hết sự thật cho nó nghe, nhưng mình có băn khoăn là phải nói cách nào để cho nó hiểu ra vấn đề nhất và cảm thấy bớt đau khổ nhất, mình cũng xin mod cho mình để bài này ở đây ít hôm vì mình thấy trong đây có rất nhiều cao thủ hiểu đời, hiểu chuyện mặc dù chuyện của mình chẳng liên quan gì đến tư vấn tình yêu cả, xin chân thành cảm ơn, mong những ý kiến của bác về chuyện này.
  2. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Đau 1 lần rồi thôi bạn ạh, chỉ sợ con em bạn nó chấp nê bất ngộ , ko tin bạn lại đi tin thằng kia thôi , nếu nó tin bạn mà bỏ được thằng kia, còn khúc mắc gì cứ giới thiệu cho các chuyên gia tâm lý trên này, chắc là em nó cũng sẽ ổn định lại thôi
  3. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Bác viết bài hơi bị tâm trạng quá , trường hợp của bác không khéo là 1 cái mở bài cho 1 cái kết về thằng sở khanh giống topic bên cạnh , nếu bác đủ sức thuyết phục em gái bác thì có lẽ vấn đề nó đơn giản chỉ sợ em bác không nhận ra được bản chất thằng đấy mà lại quay ra chống đối với bác và gia đình thôi . Tình hình thì cũng chưa có gì nghiêm trọng ngoài mấy cái tin nhắn yêu thương (bon trẻ nó hay nhắn kiểu này lắm ). .nói bóng gió xem tình hình thế nào đã bác ạ , có gì bác cứ update cho mọi người trên này
  4. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Gặp thẳng thằng kia nói chuyện cho nhanh, rằng thì là mà tao biết rõ mày là thằng đểu rồi, mày từng ăn em này, phang em nọ, rồi thì là em x đã từng thổi tù và cho mày rồi....tuy mặt dày một tý vì chẳng có bằng chứng gì nhưng mà an toàn cho em mình. Nếu nó trở mặt chửi bới thì nó bị nghĩa lộ ngay, thế là bạn đã thành công.
    Nhưng mà như thế thì tiệt hết cái giống thợ săn à?!
  5. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Bảo em cậu vào đây đọc bài này, sau đó rồi tính tiếp
  6. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    cố gắng xây dựng topic theo các hướng đa chiều
    và ý kiến này hoàn toàn ko tồi
    nếu em gái bạn mà quý mến bạn
    thì việc từ bỏ thằng kia sẽ dễ dàng hơn
  7. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bạn là anh trai nên tâm sự với em gái về chuyện tình cảm là hơi khó, tốt nhất bạn nên tâm sự với mẹ bạn về những băn khoăn của mình, về con người thực của chú em họ Sở kia , khi đó mẹ bạn sẽ khuyên ngăn em bạn dễ hơn vì cùng là phụ nữ,
  8. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    người nào có tiếng nói với em nó chứ
    nếu với mẹ có khi em ý sẽ cãi là ko hợp thời hay ko cùng thế hệ sao mà hiểu nổi
    thế nên em mới hỏi bác chủ topic có đc em gái quý ko
  9. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Cũng khó..
    Trừ phi từ trong tiềm thức, em gái bạn cũng ghét loại người lăng nhăng như thằng đó.
    Khi con người ta đã thích cái gì, họ có xu hướng tìm mọi lý do để bảo vệ cho ý kiến của họ- thậm chí có thể là đi ngược lại hoàn toàn những j người khác khuyên bảo.
    Tóm lại, chỉ là vấn đề Ý THỨC thôi!
    ----------------
    Ở đây nói nhỏ 1 chút: 1 người xấu không phải lúc nào cũng xấu. 1 người tốt không phải trong hoàn cảnh nào họ cũng tốt. Và người bạn của bạn chưa chắc lúc nào cũng nói với bạn sự thật 1 cách tuyệt đối!
  10. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ cũng rất khó nếu em gái bác rơi vào tình trạng này, con gái mới yêu lại còn non dại thì hay mù quáng lắm. Bác phải động viên và quan trọng nhất tìm cách "cách ly", giả dụ "ăn trộm" điện thoại em gái bác, lấy nick niếc, để làm sao thằng kia ko liên lạc đc. rồi bác cứ dùng cái số đt cũ của em gái bác để nếu thằng kia nó liên lạc thì bác bảo tao là ng yêu em X đây mày là thằng nào??? Việc này bác nên kết hợp với các phụ mẫu trợ giúp, thằng kia đến nhà, đuổi "đánh bỏ bà" nó đi, nói chung với trẻ con phải dùng thủ thuật bác ạ, ko thể nói suông đc đâu.

Chia sẻ trang này