1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải làm sao đây để giúp em gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duykhanh8x, 11/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duykhanh8x

    duykhanh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn giành thời gian tư vấn nhé, mình với em gái cg khá thân, nhưng nó trao đổi với mình mọi chuyện còn chyện tình cảm thì ko thấy nó nói đến...
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Đàn ông ham vui, tuổi trẻ chơi bời lăng nhăng không hẳn đã là đàn ông xấu. Những đàn ông như thế khoảng trên 25 tuổi thì có khi sự nghiệp đã vững vàng rồi (so với tuổi này các thằng khác còn lọ mọ yêu đương). Nên quy kết cho thằng đó là xấu thì không hẳn đã là chính xác.
    Nhưng với tuổi dưới 20 như thằng này, nó phải bổ sung bộ sưu tập gái thêm chục em nữa, đến khi một em có đủ đức tính của một bậc mẫu thân chế ngự thì nó mới dừng. Em của cậu còn quá nhỏ, cho dù đức tính thánh thiện, nhưng không cách gì có thể kềm con ngựa chứng này lại được, cuối cùng là tự rước họa vào thân. Cũng biết rằng vấp ngã đầu đời là vẫn phải có, nhưng làm sao để cú vấp đó ít tổn thất nhất và đạt hiệu quả cao nhất (vd:yêu đương ***g lộn, nhưng không cho phang phệt thì cú sốc đó mang lại hiệu quả khá cao).
    Xét thêm hoàn cảnh về học hành, tương lai em nó nằm trong năm này. Mà chuyện yêu đương thường thì người ngoài cuộc ít ai xen vào nổi (bố mẹ còn bó tay huống gì chỉ là một thằng anh trai....vặt). Vậy nên, để có thể lo cho em nó ổn định về tinh thần và ít sốc có vài bước như sau. Tớ nói bậy cậu cũng nghe bậy cho vui nhé:
    Bước 1: Hẹn thằng đó gập nói chuyện (nếu chắc rằng nó nhỏ con, và có thể so găng được). Trước tiên là dùng giọng nhẹ để nói với nó về nỗi lòng về một thằng anh lo lắng cho con em thế nào, nói rất thành tâm thôi, và thật (bất cứ thằng sát gái nào nghe về sự lo lắng của một người thân lo cho con mồi hắn săn thì hắn cũng mủi lòng).
    Bước 2: Về nhà nói chuyện nhỏ với ông bà già. Đưa câu chuyện về hướng nói về thằng đó. Đừng nói về sự quậy phá của thằng đó, vì ông bà gia sốc, sẽ lôi con em ra lập thiết quân luật, và điều này sẽ đẩy nhanh tiến trình đưa con bé vào tay thằng đó. Hãy nói về những cái xấu của thân hình nó (vd: mắt thằng này hình con lươn, tính tình lươn lẹo, không thật, giữa lông mày có nốt ruồi, là dạng chết chém, khó thọ. .....).
    Bước 3: Sau cùng là tấn công con em. Chê bai thật lực thằng này trước mặt con em (cùng bạn bè nó càng tốt). Rồi giảng những bài học giới tính cho con em nó ngấm, nói về sự gian truân của những đứa con gái mất trinh (thực ra mất thì thôi, nhưng nó đang đi học, nên phải nói thế ). Hù dọa nó về tương lai mờ mịt của việc thất học.
    Sau 1 tháng, nếu thằng kia vẫn lẽo đẽo theo con nhỏ, tức là nó coi lời của cậu không có kí lô nào, thực hiện biện pháp mạnh. Kêu nó ra nói chuyện tiép, gập nó chẳng cần nói gì cả, dùng tay phải, nâng dần lên để dưới mặt bàn, rồi bất ngờ thụi một quả vào mặt nó (cái này phải tính kỹ vào,nếu trên cơ thì hãy làm, còn xét thấy yếu thế thì thôi...........tha cho nó).
    Sau 2 tháng nếu vẫn chưa xoay chuyển, tức là bước 2 thất bại. Thế thì phải thông bao thẳng thắn những gì mình nghe về thằng đó cho ông bà già, để lập thiết quân luật (quá lắm rồi nên phải thế, ai muốn đâu)
    Chúc cô em cậu tai qua nạn khỏi, nguyên vẹn đến ngày.......gập tớ
    Được cong050 sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 12/11/2008
  3. duykhanh8x

    duykhanh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em vừa gửi cho em gái cái tn:" chuyện tình cảm của e bây giờ cũng như ma túy vậy, nếu biết nó nguy hiểm ngay từ đầu thì đã chẳng có ai nghiện" hix, chưa thấy nó trả lời lại...
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm người ngoài không xen vào được bạn a, kể cả người đó là anh trai. Mình thậm chí còn có đến 3 ông anh, mà cả gia đình cũng ngăn cấm chút, còn hết lòng vun cho mình và một người khác. Nhưng quyết định thì vẫn ở bản thân người ấy (trong TH này là mình)
    Tốt nhất bạn cho em bạn biết mọi chuyện, kể cả gặp thằng đó mà hỏi chuyện. Nếu không được thì thôi đành vậy, đổ tại số nó thế, mình cũng đã làm hết cách rồi. Thường thì ở tuổi 18, yêu có nhưng tự ái cao lắm, chỉ cần biết người ta không thật lòng với mình là đủ xong rồi.
    Sợ nhất sở khanh lẻo mép, không cho em bạn biết sự thật. Thế nên quan trọng là thằng kia nó cho em bạn thấy thế nào thôi, nói không ăn thua đâu.
  5. muoixinh

    muoixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi trước nếu nói câu này có động tự ái các bác zai.
    Em nghĩ con zai thường hay thích nổ nên chuyện thằng kia nói nói ny cũ nó đã làm j` với nó, cũng có thể là nó bịa ra.
    Đấy là có thể thôi, còn theo bác nói em nghĩ nó cũng lăng nhăng thật, 90% zai đẹp đều thế (5% còn lại hận tình, 3% còn lại bede, 2% còn lại đi tu). Thậm chí zai ko đẹp mà dẻo mỏ thì cũng lăng nhăng tuốt.
    Em nghĩ trước tiên bác đừng nói vs em gái bác kiểu "tao cấm mày thế nọ, tao cấm mày thế kia ..." hay " Tao ko ưa thằng đấy, nó thế nọ, nó thế chai ..." như thế em gái bác sẽ càng lao vào thôi.
    Bác thử nói chuyện vs em bác như 2 ng` bạn ý. Bác hãy hỏi xem em bác nghĩ j` về thằng đó, cảm thấy nó là ng` thế nào? vv..vv... Sau đó dần dần kể những j` bác biết về thằng kia cho em bác. VD: "Nhưng em nên tìm hiểu cả ở bạn bè về cậu ấy nữa" hoặc nói kiểu như bố em là "mày là con gái thì phỉa kiêu 1 tí, dù có thích thì cũng để zai nó chạy theo chứ đừng mà chạy theo zai :D"... đại loại thế.
    Nói chung bác cố tìm những cách nói chuyện mang tính góp ý và xây dựng, chứ đừng bộp chát, ko thì hỏng hết chuyện :D.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cô em gái có thương bạn không? Có quan tâm đến bạn không? Có để ý bạn gái của bạn không?
    Bạn thuê một cô làm bạn gái và để cho em gái thấy nhiều cái xấu của cô này. Em gái bạn tất sẽ ghét, không muốn anh mình quen người như thế. Rồi bạn bảo là em quen thằng ''mất dạy'' kia thì cũng đừng xía vào chuyện của bạn. Đại để là bạn không làm gương tốt cho em học đc, thì làm gương xấu cho em tránh.
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Làm gì thì làm ko thể làm như thế này
    Dạo này Anxiety tư vấn rất là năng nổ tuy nhiên bài tư vấn này là có vấn đề.
    Hóng tí rồi té (chuẩn bị đỡ đá )
  8. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhá cái này phải dùng mưu thôi chứ ko thể dùng lời lẽ đc, các cụ có nói địch trong tối ta ngoài sáng thì khó chứ như đây thì nó đã lộ chân tướng rồi đó thôi còn khó cái quái gì nữa đâu. Cứ 36 kế của Tôn tẩn đấy lấy ra mà xài tẩn cho cả 2 đứa nó (cả cô em gái nhá) một trận cho mở mắt ra
  9. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Làm thế thì nhỡ ra cuối cùng bác chủ thớt yêu luôn cô "người yêu thuê" , em gái bác chủ thớt ức chế, không còn ai an ủi + chỗ dựa tinh thần, cũng ngả vào vòng tay thằng "người xấu" (theo bác chủ thớt) thì chít à ???
    Cũng theo cách này, nhưng đổi đi một tí, bác chủ thớt thử làm quen với 1 trong những "nạn nhân" của thằng "người xấu" đấy rồi dẫn về nhà chơi đảm bảo kết quả mỹ mãn

Chia sẻ trang này