1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải làm sao đây, giúp với

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Bitty_Baby, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Mình phải làm sao đây, giúp với

    Các bạn ơi, các bạn bảo mình phải làm gì đây khi có 1 thằng suốt ngày theo đuôi bạn, không để cho bạn yên. Trước đây nó và Bitty chỉ là bạn thôi, nói chuyện cũng có vẻ thân. Dần dần mình cảm thấy ghét cái sự gần gũi của nó, mình chẳng muốn nói chuyện với nó nữa. và bây giờ nó chẳng bao giờ để mình yên cả. Nó biết mình tỏ thái độ như vậy, nó càng làm quá. Tự dưng lại đụng vào người mình. Bực không thể chịu được. Có lần tức quá, mình đá và đấm nó rồi. Bực lắm ý nhưng nó đâu có chịu tha cho mình. Suốt ngày mình bảo với nó là LEAVE ME ALONE Thế mà nó có chịu đâu. hic hic Phải làm sao đây Đánh nó thì bon Mỹ nhìn vào bàn tán trông con gái Vn sao mà đanh đá thế. huhuhu Bitty có muốn thế đâu cơ chứ. Mong các bạn cho Bitty 1 lời khuyên đi.....

    Halfway around the world that wont stop me from loving you
  2. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Hic! Nan giải thiệt, thằng đấy là người mỹ Zậy bạn, nếu là người mình thì xử lý cũng dễ thui, tui sẽ giúp U; còn nếu là bụn Mỹ thì tui pó tay, chưa chơi với Mỹ bào chừ mà.
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau [/blue][/size=8]
  3. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    To doanlongthien: đấy là người Mỹ. hic hic Nếu mà là người Việt thì Bitty cũng xử lý được rồi. Phải làm sao đây?
    Halfway around the world that wont stop me from loving you
  4. Damark

    Damark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    I send you a private message about this. CHeck your ttvn mail box
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Con trai Mỹ mà trơ thế hả Bitty. Phải ra tay đi chứ...... Phải gà con, gà con trêu cho nổ mặt rồi......
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  6. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hê! Có cách rùi, với bụn Mỹ thì phải mạnh tay mới được. U gửi cho tui thông tin chi tiết về những thiệt hại nó gây ra cho U (ngày, tháng, địa điểm, nhân chứng, vật chứng...), tui sẽ lập hồ sơ và thảo một cái đơn gửi sang cho U. U xem lại rùi ký vào đơn, sau đó đem nộp lên Toà án Liên bang; chúng ta chính thức kiện thằng Mỹ trắng(hic, nó trắng hay đen zậy) đó.
    Nếu U đồng ý, tui sẽ là Luật sư của U và tên vụ kiện sẽ là "Bitty kiện Mỹ trắng". Tui sẽ có cách làm cho bồi thẩm đoàn tống thằng đó zô tù và đền bù mọi thiệt hại nó đã gây ra cho U.
    Hic! U không phải trả tiền biện hộ đâu, tui giúp I miễn phí. (nghĩa vụ mừ).
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau [/blue][/size=8]
  7. LoveIsEmotion

    LoveIsEmotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của Bitty như trẻ con ý nhỉ. Mình nghĩ bạn và người đó nên nói chuyện thẳng thắn với nhau. Nếu bạn thật sự khó chịu thì phải tỏ rõ thái độ để người bạn đó hiểu được rằng bạn không thích kiểu đó. Thích bạn nhưng không có nghĩa là không tônt rọng bạn, động chạm đến bạn... Như thế thi hơi quá nhỉ. Người Mỹ tưởng lịch sự lắm mà??
    YÊU BẰNG CẢ TRÁI TIM
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Lên Văn phòng kiện nó tội ***ual harassment !

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 05/06/2003
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, Kiều Bang chủ đại giá quang lâm, tại hạ không kịp nghênh đón, thật là thất lễ.
    Thôi thì chậm còn hơn muộn, kính bang chủ mấy chung gọi là.
    ......​
    Đúng cao nhân xuất cao chiêu .

    |^.^|​
    (^_^)
  10. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Không có gì phải sợ đâu . Nếu nó đụng vào người mình thì mình cũng đụng lại người hắn cho công bằng có qua có lại mới toại lòng nhau . Nhưng có điều mình đụng lại người hắn bằng cả năm đầu ngón tay về với má nó .
    Con gái Việt Nam đanh đá. Làm như thế là dậy cho chúng biết phải sống thế nào là khoảng cách . Vậy thôi
    Better late than never

Chia sẻ trang này