1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải làm sao đây???Mình thực sự bối rối...

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi unbreak_my_heart, 03/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mình phải làm sao đây???Mình thực sự bối rối...

    Không biết đã bao giờ các bạn rơi vào hoàn cảnh của mình chưa nhỉ? Bây giờ mình chẳng biết phải giải quyết việc này ra sao cả?
    Mình đã chia tay với bạn trai mình được một thời gian rồi,và người chủ động nói lại chính là mình. Nhưng mà thực sự là mình vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều.Lúc mình đòi chia tay thì anh cũng ko nói gì, cũng chấp nhận, mà không níu kéo gì.Cho đến bây giờ anh ý gửi mail và nói muốn quay lại, rằng vẫn không thể quên đuợc mình, mình phải làm sao đây???Mà mình thì vẫn còn yêu anh ấy, nhưng không hiểu sao khi nghĩ đến chuyện quay lại thì mình cứ có cảm giác sao sao ý, mình không thể nào hiểu được.
    Các bạn bảo mình phải làm sao bây giờ???


    Với thế giới, bạn chỉ là một người
    Nhưng
    Với một người bạn là cả thế giới
  2. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    bác đã nghe câu :"đi theo tiếng gọi của trái tim chưa", cứ như thế mà làm...

    [red]
    VỢ ĐUỔI ĐI,CON HẮT HỦI.....HUHUHUHU.....CHỈ TRÔNG CẬY ZÀO NGƯỜI IU THUI...
    [red]

  3. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tiếng gọi của trái tim á, nhưng mà tim em bây giờ mâu thuẫn lắm các bác ạ.
    Với thế giới, bạn chỉ là một người
    Nhưng
    Với một người bạn là cả thế giới
  4. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0

    con tim thường hay manh động và không tự chủ được hãy hành động bằng con tim pha chút lý trí vào
    dudannho2
    1......2.......3....nhảy........bùm bùm
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Bối rối? thiếu tự tự tin? cảm thấy khó ghê? không được an toàn?
    Khó gì, xem TV khác biết!
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bạn à sao chuyện của bạn giống chuyện của mình thế.Mình cũng là con gái và đã vừa chia tay với người yêu xong.Và người chủ động ko ai khác cũng là chính mình.Mình nghĩ quyết định của mình là rất đúng.Mình thấy anh ấy ko thật lòng.Cũng như bạn vậy mình cũng vận còn yêu anh ấy.Nhưng dù gì thì mình nghĩ đã chia tay nhau là 2 người đều phải có 1 quyết định khá là nghiêm túc rồi.Khi chia tay nhau mà quay lại thì mình e rằng đấy chỉ là lòng thương hại hoặc là một sự ngộ nhận tình yêu mà thôi.Ở tuổi 17 bọn mình tình yêu đến nó có 1 cái gì đấy hết sức xao xuyến.Khi chia tay nhau thì lại buồn.Và điều băn khoăn của bạn cũng ko đến nỗi phải quá lo lắng như thế bạn à.Bạn nên làm theo những gì mình nghĩ là đúng đi.Theo đúng tình cảm của bạn đó mà.Vì là con gái mình cũng hiểu mà,mình cũng đã từng vào trường hợp của bạn có hỏi nhiều người,cũng có nhiều lời khuyên.Nhưng cuối cùng mình vẫn chia tay mặc dù còn yêu.Anh ấy cũng muốn quay lại nhưng mọi chuyện thế là hết .mặc dù có buồn nhưng thôi cho nó qua cả.Và bây giờ chỉ vô tư thoải mái tự nhiên ko lo nghĩ điều gi` nữa bạn à.Mong bạn tìm được câu trả lời cho bài toán khó này nhé.
    Năm sau thi đh rồi bạn nên dẹp chuyện này sang 1 bên và tập trung học hành nha!,mong bạn thi đỗ!!!!!!!!!!!!!!
    Với Thế giới bạn chỉ là một người,nhưng với 1 người bạn là cả Thế giới!!!!!
  7. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ối roài...Đơn giản...Để cho quên được người đó đi...Ko phải bận tâm nữa...Mai mua liều thuốc chuột cho người iu uống..Chết là hết phim...Chẳng còn gì mà luyến tiếc cả... Còn nếu chị yếu tim quá thì mai đi mua mấy quả tim lợn về ăn tẩm bổ...Ăn gì bổ nấy....

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  8. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Bạn thực sự vẫn còn tình cảm thì hãy làm nhue bạn mong muốn, chuột tin là anh ý sẽ hiểu cho bạn.
    NO, NEVER, FOREVER
  9. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mình rất cám ơn bạn tigerfire86, bây giờ thì mình đã tìm đuợc một quyết định đúng đắn cho chuyện của mình rồi. Các bạn cũng biết ''Bát nước đổ đi không thể nào lấy lại đuợc" mà nếu có níu kéo được thì cũng không còn được như xưa nữa. Tình cảm con người cũng như vậy thôi, nếu quay lại thì không chắc gì nó còn được nguyên vẹn như xưa . Vậy nên cách tôt nhất là cứ như vậy thôi, quay lại làm gì.
    Nhưng thực sự là mình không thể quên được anh ấy, anh ấy là một người rất tốt, mình làm sao bây giờ, mình đã cố quên nhưng sao khó quá.
    A` còn chuyên này nữa, hồi trước anh ý không hút thuốc, bây giờ anh ấy lại hút lại rồi, mà không dứt nó ra được, anh ý nói không gì làm anh ấy có cảm giác tin tuởng nữa, nên....Mình phải làm sao đây, có lẽ mình chính là nguyên nhân để anh ấy quay lại với thuốc lá, mà mình không thể để tình trạng này tiêp diễn, bởi anh ấy là một vận động viên thể thao, như thê thì khác nào tự huỷ hoại sự nghiệp của mình.Làm thế nào bây giờ???
    2 macodon: Thằng kia sao mày toàn xui dại chị thế hả, téng bi h
    Với thế giới, bạn chỉ là một người
    Nhưng
    Với một người bạn là cả thế giới
    Được unbreak_my_heart sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 04/04/2003
  10. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bát nước đã hất đi thì không thể nào lấy lại được...bạn đã quyết định vậy thì đừng nên nói quay lại...điều đó sẽ chẳng giải quyết vấn đề gì đâu bạn ạ! Nếu bạn nói quay lại thì tình cảm của hai bạn cũng sẽ khônng được như trước nữa đâu, nó sẽ luôn có một điều gì đó khúc mắc giữa hai bạn.....hai bạn có thể sẽ yêu nhau nhiều hơn, cũng có thể sẽ hời hợt hơn, nhưng vấn đề là trong ý thức của hai người lúc nào cũng sẽ lưu lại một điều là đã từng có lúc bạn nói lời chia tay...mọi hành động cử chỉ, mọi việc làm của hai bạn lúc đấy đều sẽ trở nên dè dặt vì một nỗi sợ mơ hồ rằng đã một lần chia tay thì sẽ có thể có lần thứ hai, mà lần thứ hai thì sẽ còn kinh khủng hơn lần đầu nữa. Bạn đã quyết định nói chia tay tức là bạn đã cảm thấy không thể tiếp tục tình cảm đó nữa, vậy sao bạn còn lưu luyến?? Thực ra đó chỉ là do bạn vẫn còn sốc, vẫn còn chưa quen với hiện tại mới mà thôi....đừng để nó làm bạn nản lòng...Mọi chuyện rồi sẽ nhanh chóng qua đi mà thôi, bạn không nên nghĩ nhiều về nó, hãy cương quyết lên...Chuyện anh ta gửi mail nói quay lại, rồi chuyện anh ấy hút thuốc, chẳng có ý nghĩa gì cả....con trai thường viện vào những cái cớ này cớ nọ để giải thích cho những hành động sai của họ......Tôi dám chắc rằng bây giờ nếu bạn có quay lại thì anh ta cũng sẽ chẳng bỏ được thuốc đâu, anh ta sẽ giải thích với bạn rằng do bạn mà anh ta đã hút thuốc, anh ta cũng ko muốn thế nhưng giờ anh ta đã nghiện mất rồi và ko thể bỏ được...có thể anh ta sẽ hút ít đi nhưng 1 thời gian sau thì lại đâu vào đấy thôi, và dần dà bạn cũng ko phản ứng nữa vì "chán chẳng buồn nói" mà....Mình nghĩ tốt nhất là hãy cương quyết lên bạn ạ, hãy dứt khoát, đưng để những lời năn nỉ ấy thuyết phục bạn!!!!!!!!
    .......ký làm gì.....
    DON'T KNOW WHICH WAY TO GO

Chia sẻ trang này