1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải làm sao đây? Mọi người giúp gấp !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pttruong, 28/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Mình phải làm sao đây? Mọi người giúp gấp !!!!

    Mình và Y học chung lớp đại học với nhau, bây giờ là sắp ra trường. Y xinh, con nhà giàu, học đc, nhưng chơi với bạn bè rất tốt và hòa đồng, k hề chảnh. Khuyết điểm duy nhất của Y mà mình nhận thấy là hay giận dỗi nhưng nói chung cũng k gây khó chịu gì nhiều. Y có rất nhiều người thích và theo đuổi, đã từng yêu 1 lần r chia tay. Về tình yêu hay mấy cái kiểu tán tỉnh của trai thì Y quá rành. Hiện nay đang quen 1 thằng ( lát nữa mình sẽ kể về thằng này sau ).
    Mình xin nói về bản thân 1 chút, cái này là tự nhận xét trung thực, khách quan. Mình tự biết là một đứa lung tung, hễ gặp e nào dễ thương thì "thích", có khi cùng lúc "thích" vài người là chuyện thường nhưng do quá gà nên cũng chẳng biết làm gì hơn. Cũng có cố gắng nâng cấp vài mối quan hệ hồi cấp 3 nhưng cũng chẳng tới đâu. Có vài lần cũng rủ đc vài e đi chơi nhưng r cũng đi vào quên lãng. Hậu quả là sau 4 năm tiêu tốn tiền + thời gian + sức lực, vẫn k có mối quan hệ nào mà đạt đến mức độ nắm tay. Mình cũng có lên mạng tìm hiểu các bí kíp này nọ nhưng lý thuyết chỉ là lý thuyết. Nhiều khi mình còn cảm thấy nó phản tác dụng nữa. Mình thì gia đình và điều kiện xuất thân bình thường, hơi kém ăn nói nhưng bạn bè nhận xét là tốt bụng và chơi được. Cũng k biết có phải mình chỉ có thể là 1 người bạn hay k mà hầu hết các cô gái khi nhận thấy ý đồ của mình đều nói: chúng ta chỉ có thể làm bạn. Gần đấy thì mình đã tu tâm dưỡng tánh, k còn thích lung tung. Dù sao thì tự mình cũng cảm thấy mừng cho chính mình vì bỏ đc thói xấu này.
    Bây giờ mình xin nói vào chuyện chính.
    Mình với Y chơi cùng với nhau trong 1 nhóm bạn trong lớp. Ngày xưa mình k có ấn tượng gì nhiều với Y. Đến sau này khi 2 đứa phát hiện là có nhiều điểm chung với nhau thì bắt đầu tâm sự và chơi nhau rất thân.Có việc gì cũng kể cho nhau nghe, kể cả việc tình cảm. Chính vì điều này sau này mình k ngờ là nó lại làm hại chính mình. Do Y có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu nên mình thường hay tâm sự với Y về e này e kia. Lúc đó do ngu dại nên đâu biết mình bị mấy e kia lừa tình, với lại mấy e kia cũng xinh hơn Y nên mình đã vô tình xếp Y xuống hàng thứ yếu, chỉ là 1 người bạn tâm sự đc và đó là một sai lầm chết người. Mình đã vô tình tạo ra trong mắt Y hình ảnh mình là một thằng ham gái, lung tung và một thằng như vậy chỉ có thể là bạn. Đến bây giờ thì hình ảnh ấy vẫn còn trong Y.
    Mới gần đây, Y chia tay với bạn trai hiện tại. Thằng này xấu dã man ( chính Y cũng công nhận điều đó ) nên khi bị một cô gái xinh như Y chia tay thì nó như phát điên. Nó chơi trò khủng bố điện thoại, làm nghiêm trọng đến mức Y chịu k đc phải về quê 1 thời gian. Trong thời gian này mình hay an ủi động viên Y, bỗng k hiểu sao có một cảm giác kỳ lạ với Y, muốn đc luôn ở bên chăm sóc Y. Mình cảm thấy nó rất mãnh liệt. Y cũng nhận ra điều đó nên cũng nói với mình cái câu quen thuộc: chúng ta chỉ có thể là bạn. Y cũng có nói là giai đoạn này Y đang bị khủng hoảng nên k muốn nhận đc sự chăm sóc từ bất cứ người con trai nào. Y còn nói với mình là đừng thích Y nữa vì điều đó sẽ tạo cho Y rất nhiều áp lực. Y nói giữa 2 tụi mình chỉ có thể là bạn thân, hay tâm sự với nhau như trước đó giờ chứ k thể đi xa hơn đc. Mình cũng thẳng thắn hỏi Y có phải Y k tin tưởng mình là do mình hay lung tung này nọ k ( và lại hay đi tâm sự với Y về chuyện này ). Y cũng thừa nhận đó là nguyên nhân làm Y k tin tưởng ở mình trong chuyện tình yêu. Mình có nói với Y là nếu như mình thay đổi thì sao. Y bảo là mình hãy chứng minh bằng hành động chứ bây giờ Y k tin bất kỳ lời nói nào của con trai nữa. Chuyện này cũng do nguyên nhân từ thằng bồ Y, nhưng do chuyện này quá dài nên mình k kể đc, chỉ nói tóm tắt là vì thằng chả mà Y bây giờ mất lòng tin vào những người thích Y ( k may mình là 1 trong số đó ). Đến bây giờ thì mình với Y vẫn còn đang như ngày xưa. Y vẫn luôn xem mình là 1 người bạn thân và luôn nói rằng đừng thích Y nữa. Mình luôn muốn cố gắng làm vậy nhưng xem ra k đc r.
    Mình phải làm gì đây mọi người? Liệu có khả năng tót đẹp nào cho mình trong chuyện này? Nếu k đc thì có cách nào chấm dứt tình trạng là bạn thân nhưng lại có tình đơn phương này?
  2. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Bác đang là bạn thân của cáo. Giờ bác bớt quan tâm tới cáo đi. Giả vờ bơ 1 thời gian. Là cáo lại xoắn ngay.
  3. mechanics

    mechanics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình là 1 con gà chính cống mà đọc xong vẫn thấy bác này gà hơn chút ít (mình học năm 1 hay 2 ĐH cũng có suy nghĩ như Bác này)
    Khi nghe thấy cáo nói chúng mình chỉ là bạn thôi thì đừng có vội nản.
    Từ kinh nghiệm của mình thì tán gái phải kiên trì và mạnh mẽ vào, nhưng trong hoàn cảnh cáo vừa chia tay thì cứ củ từ. Nhưng vẫn giữ quan hệ bình thường rồi đến thời điểm thích hợp thì tấn công thôi.
  4. agoldusd

    agoldusd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi đi chú. Gái gú nhiều làm chi cho nó mệt
  5. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    cứ việc bên em ấy làm bạn để tâm sự,an ủi,động viên cho em ấy thoải mái tinh thần để mà quên cái thằng" âm binh kia đi " . gái như vậy chú đừng có đặt vấn đề làm bạn trai của gái,tâm lý gái còn sợ,chú cứ từ từ mà thể hiện hành động cho gái thấy chú quan tâm cho gái như thế nào?để gái thấy chú là 1 chỗ dựa tốt...chúc chú may mắn.
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    nếu ca này đến được với nhau
    mợ dự rằng: khi chưa yêu nhau, là bạn thì quyền tự do của em vẫn có, nhưng khi em đã yêu Y rồi, thì tự do của em sẽ mất hoàn toàn. bởi vì , Y hiểu em là ng ntn+thêm chuyện thằng bồ cũ, yêu vào tính kiểm soát sẽ cao hơn , vì thế Y sẽ kiểm soát em khá tuyệt đối.liệu em có thể vượt qua vấn đề này?bị kiểm soát gắt gao đến mức ngẹt thở?nếu vượt qua được thì hãy tính chuyện cưa nhau, còn ko thì cứ giữ tình bạn đẹp, cưa ng khác.
  7. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn ý kiến của mọi người, đặc biệt là chị scarlet198. Có lẽ mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kiểm soát sau này. Mình sẽ cân nhắc thêm.
  8. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Ung thư rồi, y học bó tay, đọc đoạn nào cũng thấy sai lầm thế này thử hỏi sao chỉ có 6% gái nó mất trước khi cưới chứ.

Chia sẻ trang này