1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình Phải Làm Sao Đây ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thangtram123, 13/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuotcong86

    chuotcong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hi,qua những gì bạn nói thì bạn có cơ hội đấy, tự tin lên. Chỉ là chưa có chút kinh nghiệm xử lý thôi. Chuyển qua giải pháp nhé:
    - Bỏ ngay cái tâm trạng ủ rũ đi, với cái tâm trạng đấy chả làm nên cái vẹo j đâu.
    - Cứ gọi điện nhắn tin, rủ đi chơi như bình thường thôi. Tiếp này, khi mà thấy lúc nào có cơ hội thuận tiện, ôm 1 cái thật chặt (chắc chắn bạn kia sẽ giẫy ra, nhớ đừng có buông tay, hok thì hỏng bét), tiếp theo hôn 1 cái. Thế là xong. Kiểu j thì kiểu 99%, buổi tối em kia sẽ gọi điện hoặc nhắn tin, hỏi tại sao bạn làm thế, trả lời đơn giản "vì anh yêu em". Hết.
    Cứ làm như vậy đi. Kiểu j mình cũng lời, hok thiệt đâu mà lo. Nếu chưa có kinh nghiệm ôn hôn thì tập ôm cái mắc quần áo, hoặc gấu bông đi nhé.
  2. chuotcong86

    chuotcong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hi,qua những gì bạn nói thì bạn có cơ hội đấy, tự tin lên. Chỉ là chưa có chút kinh nghiệm xử lý thôi. Chuyển qua giải pháp nhé:
    - Bỏ ngay cái tâm trạng ủ rũ đi, với cái tâm trạng đấy chả làm nên cái vẹo j đâu.
    - Cứ gọi điện nhắn tin, rủ đi chơi như bình thường thôi. Tiếp này, khi mà thấy lúc nào có cơ hội thuận tiện, ôm 1 cái thật chặt (chắc chắn bạn kia sẽ giẫy ra, nhớ đừng có buông tay, hok thì hỏng bét), tiếp theo hôn 1 cái. Thế là xong. Kiểu j thì kiểu 99%, buổi tối em kia sẽ gọi điện hoặc nhắn tin, hỏi tại sao bạn làm thế, trả lời đơn giản "vì anh yêu em". Hết.
    Cứ làm như vậy đi. Kiểu j mình cũng lời, hok thiệt đâu mà lo. Nếu chưa có kinh nghiệm ôn hôn thì tập ôm cái mắc quần áo, hoặc gấu bông đi nhé.
  3. chuotcong86

    chuotcong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hi,qua những gì bạn nói thì bạn có cơ hội đấy, tự tin lên. Chỉ là chưa có chút kinh nghiệm xử lý thôi. Chuyển qua giải pháp nhé:
    - Bỏ ngay cái tâm trạng ủ rũ đi, với cái tâm trạng đấy chả làm nên cái vẹo j đâu.
    - Cứ gọi điện nhắn tin, rủ đi chơi như bình thường thôi. Tiếp này, khi mà thấy lúc nào có cơ hội thuận tiện, ôm 1 cái thật chặt (chắc chắn bạn kia sẽ giẫy ra, nhớ đừng có buông tay, hok thì hỏng bét), tiếp theo hôn 1 cái. Thế là xong. Kiểu j thì kiểu 99%, buổi tối em kia sẽ gọi điện hoặc nhắn tin, hỏi tại sao bạn làm thế, trả lời đơn giản "vì anh yêu em". Hết.
    Cứ làm như vậy đi. Kiểu j mình cũng lời, hok thiệt đâu mà lo. Nếu chưa có kinh nghiệm ôn hôn thì tập ôm cái mắc quần áo, hoặc gấu bông đi nhé.
  4. chuotcong86

    chuotcong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hi,qua những gì bạn nói thì bạn có cơ hội đấy, tự tin lên. Chỉ là chưa có chút kinh nghiệm xử lý thôi. Chuyển qua giải pháp nhé:
    - Bỏ ngay cái tâm trạng ủ rũ đi, với cái tâm trạng đấy chả làm nên cái vẹo j đâu.
    - Cứ gọi điện nhắn tin, rủ đi chơi như bình thường thôi. Tiếp này, khi mà thấy lúc nào có cơ hội thuận tiện, ôm 1 cái thật chặt (chắc chắn bạn kia sẽ giẫy ra, nhớ đừng có buông tay, hok thì hỏng bét), tiếp theo hôn 1 cái. Thế là xong. Kiểu j thì kiểu 99%, buổi tối em kia sẽ gọi điện hoặc nhắn tin, hỏi tại sao bạn làm thế, trả lời đơn giản "vì anh yêu em". Hết.
    Cứ làm như vậy đi. Kiểu j mình cũng lời, hok thiệt đâu mà lo. Nếu chưa có kinh nghiệm ôn hôn thì tập ôm cái mắc quần áo, hoặc gấu bông đi nhé.
  5. chuotcong86

    chuotcong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hi,qua những gì bạn nói thì bạn có cơ hội đấy, tự tin lên. Chỉ là chưa có chút kinh nghiệm xử lý thôi. Chuyển qua giải pháp nhé:
    - Bỏ ngay cái tâm trạng ủ rũ đi, với cái tâm trạng đấy chả làm nên cái vẹo j đâu.
    - Cứ gọi điện nhắn tin, rủ đi chơi như bình thường thôi. Tiếp này, khi mà thấy lúc nào có cơ hội thuận tiện, ôm 1 cái thật chặt (chắc chắn bạn kia sẽ giẫy ra, nhớ đừng có buông tay, hok thì hỏng bét), tiếp theo hôn 1 cái. Thế là xong. Kiểu j thì kiểu 99%, buổi tối em kia sẽ gọi điện hoặc nhắn tin, hỏi tại sao bạn làm thế, trả lời đơn giản "vì anh yêu em". Hết.
    Cứ làm như vậy đi. Kiểu j mình cũng lời, hok thiệt đâu mà lo. Nếu chưa có kinh nghiệm ôn hôn thì tập ôm cái mắc quần áo, hoặc gấu bông đi nhé.
  6. chuotcong86

    chuotcong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hi,qua những gì bạn nói thì bạn có cơ hội đấy, tự tin lên. Chỉ là chưa có chút kinh nghiệm xử lý thôi. Chuyển qua giải pháp nhé:
    - Bỏ ngay cái tâm trạng ủ rũ đi, với cái tâm trạng đấy chả làm nên cái vẹo j đâu.
    - Cứ gọi điện nhắn tin, rủ đi chơi như bình thường thôi. Tiếp này, khi mà thấy lúc nào có cơ hội thuận tiện, ôm 1 cái thật chặt (chắc chắn bạn kia sẽ giẫy ra, nhớ đừng có buông tay, hok thì hỏng bét), tiếp theo hôn 1 cái. Thế là xong. Kiểu j thì kiểu 99%, buổi tối em kia sẽ gọi điện hoặc nhắn tin, hỏi tại sao bạn làm thế, trả lời đơn giản "vì anh yêu em". Hết.
    Cứ làm như vậy đi. Kiểu j mình cũng lời, hok thiệt đâu mà lo. Nếu chưa có kinh nghiệm ôn hôn thì tập ôm cái mắc quần áo, hoặc gấu bông đi nhé.
  7. chuotcong86

    chuotcong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hi,qua những gì bạn nói thì bạn có cơ hội đấy, tự tin lên. Chỉ là chưa có chút kinh nghiệm xử lý thôi. Chuyển qua giải pháp nhé:
    - Bỏ ngay cái tâm trạng ủ rũ đi, với cái tâm trạng đấy chả làm nên cái vẹo j đâu.
    - Cứ gọi điện nhắn tin, rủ đi chơi như bình thường thôi. Tiếp này, khi mà thấy lúc nào có cơ hội thuận tiện, ôm 1 cái thật chặt (chắc chắn bạn kia sẽ giẫy ra, nhớ đừng có buông tay, hok thì hỏng bét), tiếp theo hôn 1 cái. Thế là xong. Kiểu j thì kiểu 99%, buổi tối em kia sẽ gọi điện hoặc nhắn tin, hỏi tại sao bạn làm thế, trả lời đơn giản "vì anh yêu em". Hết.
    Cứ làm như vậy đi. Kiểu j mình cũng lời, hok thiệt đâu mà lo. Nếu chưa có kinh nghiệm ôn hôn thì tập ôm cái mắc quần áo, hoặc gấu bông đi nhé.
  8. chuotcong86

    chuotcong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hi,qua những gì bạn nói thì bạn có cơ hội đấy, tự tin lên. Chỉ là chưa có chút kinh nghiệm xử lý thôi. Chuyển qua giải pháp nhé:
    - Bỏ ngay cái tâm trạng ủ rũ đi, với cái tâm trạng đấy chả làm nên cái vẹo j đâu.
    - Cứ gọi điện nhắn tin, rủ đi chơi như bình thường thôi. Tiếp này, khi mà thấy lúc nào có cơ hội thuận tiện, ôm 1 cái thật chặt (chắc chắn bạn kia sẽ giẫy ra, nhớ đừng có buông tay, hok thì hỏng bét), tiếp theo hôn 1 cái. Thế là xong. Kiểu j thì kiểu 99%, buổi tối em kia sẽ gọi điện hoặc nhắn tin, hỏi tại sao bạn làm thế, trả lời đơn giản "vì anh yêu em". Hết.
    Cứ làm như vậy đi. Kiểu j mình cũng lời, hok thiệt đâu mà lo. Nếu chưa có kinh nghiệm ôn hôn thì tập ôm cái mắc quần áo, hoặc gấu bông đi nhé.
  9. chuotcong86

    chuotcong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hi,qua những gì bạn nói thì bạn có cơ hội đấy, tự tin lên. Chỉ là chưa có chút kinh nghiệm xử lý thôi. Chuyển qua giải pháp nhé:
    - Bỏ ngay cái tâm trạng ủ rũ đi, với cái tâm trạng đấy chả làm nên cái vẹo j đâu.
    - Cứ gọi điện nhắn tin, rủ đi chơi như bình thường thôi. Tiếp này, khi mà thấy lúc nào có cơ hội thuận tiện, ôm 1 cái thật chặt (chắc chắn bạn kia sẽ giẫy ra, nhớ đừng có buông tay, hok thì hỏng bét), tiếp theo hôn 1 cái. Thế là xong. Kiểu j thì kiểu 99%, buổi tối em kia sẽ gọi điện hoặc nhắn tin, hỏi tại sao bạn làm thế, trả lời đơn giản "vì anh yêu em". Hết.
    Cứ làm như vậy đi. Kiểu j mình cũng lời, hok thiệt đâu mà lo. Nếu chưa có kinh nghiệm ôn hôn thì tập ôm cái mắc quần áo, hoặc gấu bông đi nhé.
  10. chuotcong86

    chuotcong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hi,qua những gì bạn nói thì bạn có cơ hội đấy, tự tin lên. Chỉ là chưa có chút kinh nghiệm xử lý thôi. Chuyển qua giải pháp nhé:
    - Bỏ ngay cái tâm trạng ủ rũ đi, với cái tâm trạng đấy chả làm nên cái vẹo j đâu.
    - Cứ gọi điện nhắn tin, rủ đi chơi như bình thường thôi. Tiếp này, khi mà thấy lúc nào có cơ hội thuận tiện, ôm 1 cái thật chặt (chắc chắn bạn kia sẽ giẫy ra, nhớ đừng có buông tay, hok thì hỏng bét), tiếp theo hôn 1 cái. Thế là xong. Kiểu j thì kiểu 99%, buổi tối em kia sẽ gọi điện hoặc nhắn tin, hỏi tại sao bạn làm thế, trả lời đơn giản "vì anh yêu em". Hết.
    Cứ làm như vậy đi. Kiểu j mình cũng lời, hok thiệt đâu mà lo. Nếu chưa có kinh nghiệm ôn hôn thì tập ôm cái mắc quần áo, hoặc gấu bông đi nhé.

Chia sẻ trang này