1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải làm sao đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bupbebuon, 28/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bupbebuon

    bupbebuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thaks mọi người vì đã chia sẻ, mình đã biết phải làm gì rồi, thật sự mình cũng ngại khi tâm sự với mọi người nữa nên mình xin dừng topic ở đây
  2. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    con bé kia là dân chơi? ****? đào mỏ? bạn đã QHTD với người đó chưa?

    mình cũng đã có lần sa vào bẫy tình của những cô gái kiểu này, hãy để anh đó giải thích bạn ạ

    bạn cũng chủ động ko liên lạc với người yêu là bạn sai rồi, trong cảnh cháy túi mà bị người yêu lạnh nhạt thì đáng sợ quá
  3. hontoidico

    hontoidico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thằng này hãm
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thật ra chuyện tình cảm không có sai hoàn toàn, cũng không có đúng hoàn toàn. Miễn làm người khác vui, nhất là người mình yêu thì đó đã là một chuyện nên làm rồi. Thề thốt cho lắm vào cũng thế thôi [:D] Amor Platonicus tuyệt chủng cách đây gần 5 thế kỷ rồi, phỏng ạ.

    Quote lại bài bác SH cho các gà đọc [:D]

    Mà câu chuyện này bao nhiêu % sự thật vậy các cao thủ đầu mưng mủ? [:D]
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thôi. Zai hãm dẻo mỏ. Không đáng để care đâu. Đừng lai zai nữa không sau này nhìn lại bạn sẽ tiếc 5-6 năm tuổi xuân đấy
    :(

    [​IMG]
  6. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết topic mà Nhiều chữ thế này, đọc hoa hết cả mắt... Ngắn ngọn, xúc tích, nêu bật được ý chính, mọi ng sẽ dễ ĐỌC hơn

    Tuổi còn trẻ, định hướng cho tương lai bây giờ chưa............rõ ràng nên khó để nắm bắt..

    Hãy để 1 thời gian nữa... Mọi thứ sẽ khác. Nên tìm 1 anh chàng khác, đứng đắn, chín chắn hơn..
    Chứ 1 người lông bông quá, bạn khó mà thay đổi được họ...Như con ngựa đứt cương vậy
  7. levannam

    levannam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    nhiều chữ quá, e ko muốn đọc nữa
  8. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ta chỉ được như những gì bạn viết thì nói thật quá rẻ rách,cái loại đàn ông thế này chỉ ăn tàn phá hại thôi.Đừng có mà dại đi cưới loại đó làm chồng trừ khi bạn thực sự muốn chuốc lấy sự thất vọng và đau khổ sau khi kết hôn.Bỏ càng nhanh càng tốt!!
  9. bupbebuon

    bupbebuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    HGiaPhong: mình nghĩ cô bé đó không phải dân chơi, có lẽ do còn quá nhỏ và dại dột nên làm thế, có lẽ mình cũng có phần sai nhưng không phải vì người ấy không có tiền mà mình làm thế, bọn mình đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn, nhiều lúc cả người đều hết tiền ở nhà ăn mì mà vẫn thấy vui.Bọn mình chưa bao giờ làm chuyện đó, mình biết có nhiều người không tin nhưng trên diễn đàn này không ai biết mình là ai cả nên mình cũng không cần phải nói dối để lấy lòng mọi người, khi chia tay anh cũng khóc nói nếu sau này ai lấy mình người đó sẽ rất hạnh phúc vì điều đó, trước đó mình không bao giờ nghĩ người đó không phải là anh

    hontoidico: thực sự mình cũng đang muốn biết người đó nghĩ gì mà lại làm thế

    Shoneti: Thaks bạn, chắc mình cũng phải dứt khoát thôi

    xau.vodoi: Sory bạn có lẽ lần đầu mình viết nên không có kinh nghiệm
  10. minhduc1985

    minhduc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    bác ơi viết ngắn thôi, ít người đủ kiên nhẫn đọc hết chứ của bác lắm, viết gọn gàng xúc tích bao nhiêu thì dễ chữa bấy nhiêu

Chia sẻ trang này