1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải làm sao đây?? :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZinVu, 24/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZinVu

    ZinVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ mình vô cùng đau khổ. Chiều hôm đó mình chở cô ấy về nhà, tụi mình rất vui vẻ. Nhưng sau đó cô ấy nhắn tin là mẹ đã nhìn thấy và 30p sau cô ấy nói chia tay. Lí do cô ấy nói là chưa hề yêu mình, tất cả chỉ là giả dối. tụi mình quen nhau đc 3 tháng r. Mình yêu cô ấy rất nhiều và cô ấy cũng yêu mình. Mình cảm nhận đc điều đó. Cô ấy nói mình sống tốt và sau đó thì khóa máy. Thật sự mình ko biết làm thế nào. Mình buồn lắm, cô ấy ko còn yêu mình thật sao? Mình không muốn mất cô ấy. Mình phải làm j` đây? Mọi người giúp mình với. =((
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Đây là biểu hiện gái muốn giãn chú để chạy theo thằng gà khác.
    Lý do gái đưa ra rất mâu thuẫn và ngô nghê mà chú ko phát hiện ra à?
    Mẹ gái nhìn thấy chú chở con gái về thì sao? Bà ấy cấm con có bạn trai à? Mà lý do mẹ gái nhìn thấy thì có liên quan gì đến việc gái chưa hề yêu chú ko? Nếu gái yêu chú thật thì dù cha mẹ nó cấm cản cỡ nào,nó cũng tìm mọi cách để đến được với chú. Còn nếu gái ko thích chú thì cha mẹ nó có gán ghép,có ép nó cũng ko bao giờ yêu chú.
    Túm lại gái ko hề yêu chú như chú nghĩ và nó cũng thuộc loại mít đặc,nói dối cũng ko biết cách. Ko đáng để chú phải đau khổ,vật vã,chú next luôn đi!
  3. ZinVu

    ZinVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là mẹ cô ấy không muốn cô ấy có bạn trai. Tụi mình chỉ mới học lớp 11. Mình cần mọi người giúp đỡ xem phải làm thế nào. Chờ đợi đc không khi cô ấy nói những lời tuyệt tình như vậy? Cho mình ý kiến với xem mình phải làm j` đây? :(
  4. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Tìm cách gặp gái, hôn một cái thật sâu. Thế là mọi chuyện lại ổn. Chỉ là ẩm ương do lứa tuổi thôi, không sao đâu [r32)]
  5. ZinVu

    ZinVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết có làm đc ko. Chỉ sợ khi gặp mình cô ấy lại quay xe chạy :( Mọi thứ thật khó khăn. Mình thật sự cần cô ấy. :-s
  6. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chú làm a tý phun nước đá vào màn hình.
    Mới lớp 11 thì chú cứ xác định là yêu cho vui,có bạn gái để được như người ta. Bỏ ngay cái điệm khúc sến lụy xoắn đến chảy nước:"e là tất cả,a cần e" đi.
    Đừng có nghĩ xa xôi vạn dặm làm gì,tuổi chú chưa phù hợp đâu. Bây giờ chưa tạch,thì đến lúc thi tốt nghiệp xong,mỗi đứa theo 1 trường khác nhau thì viễn cảnh gái goodbye chú là rất cao. Vì vậy đừng đặt quá nhiều hy vọng để rồi phải hụt hẫng,thất vọng.
  7. rini

    rini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mới học lớp 11 mà thiếu 1 bờ vai là không thể sông nổi ah.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Học lớp 11 mà biết nghe lời mẹ ngưng yêu để lo học là tốt lắm đó.

    Phải khuyến khích thái độ nghe lời này.

    Học cho giỏi, rèn luyện bản thân cho tốt, sau này kiếm được job ngon, bản thân là người khéo léo, thì thể nào chẳng kiếm được hàng tá các anh ngon lành để mà chọn lấy một người làm chồng.

    Giờ mà hám yêu hơn học hành, rèn luyện, thì mới là ấu trĩ. Chưa chắc sướng vui gì, mà mất thời gian chuẩn bị chu đáo để sau này kiếm được người xịn.
  9. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    thế có ngược lại với con trai k chị. ngày xưa chỉ vì nghe lời bố mà em đánh mất tình yêu đệp. bây giờ tìm mải chẳng ai được như em ấy :((
    cu chủ tốp chú bị nó đá đau đấy, a khuyên chú thôi ngay, không nt không gì hết, kể cả nó có nt gọi điện cho chú thì chú tắt máy, trừ khi nó tự tìm đến gặp chú thì còn nói chuyên với nó lần cuối, ban cho nó cơ hội cuối cùng. có gặp mặt nó thì cứ bơ đi...
  10. ZinVu

    ZinVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tks các bác, :) e sẽ gặp cô ấy và nói rõ mọi chuyện. Qua 1 số lwofi khuyên, e chắc chắn sẽ trưởng thành hơn trong tình yêu.

Chia sẻ trang này