1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải làm sao đây?? :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZinVu, 24/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Để mấy hôm nữa đi, để chú bình tĩnh lại đã. Giờ chú xoắn thế này thì gặp gỡ cái gì.

    Chú nghĩ trước xem hôm ấy chú định trình bày cái gì, nói cái gì, hỏi cái gì nhé. Đừng có đến đấy ngậm hột thị xong lại khóc lóc van xin, mất mặt lắm [r24)]
  2. zai-baclieu

    zai-baclieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cu de moi chuyen xay ra theo tu nhien di ban.
    moi chuyuen roicunbg sequa
  3. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú mày đang trong giai đoạn hình thành nhân cách nên mới khổ sở thế. Chú mày bản lĩnh thì vụ này bỏ đi, tìm cách tiếp cận với các máy bay bà già mà tập lái cho nhân cách nó hình thành xong sớm. Lúc đấy chú mày sẽ trở thành sát thủ.
  4. ZinVu

    ZinVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là e bik cô ấy còn quan tâm e. Nhưng những lời cô ấy nói đều là muốn e quên cô ấy đi. E ko bik vì cô ấy muốn tốt cho e hay là ko yêu e nữa thật? E quyết định sẽ chờ đợi cô ấy, nhưng lại ko có đáp ứng từ người ta. Lí do có lẽ do mẹ cô ấy nên e mới quyết định chờ. Ko bik liệu cô ấy có quay lại ko nữa, tụi e đã quen nhau đc 3 tháng và đã có những kỉ niệm tuyệt vời. Là con người chắc cô ấy cũng phải có cảm xúc từ những chuyện đã qua chứ. E ko nghĩ cô ấy lại vô tình và tàn nhẫn đến z? E có nên tiếp tục đợi chờ ko? Tụi e chỉ mới ct đc 1 tuần r. :(
  5. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    :))Tưởng NếuBiếtTrước thế nào cuối cùng cũng chết dưới tay con đàn bà Mà NBT đã tuyên bố "bắt bài,nắm thóp" được. Trình cù nhầy,spam bá đạo còn phải học hỏi chú tẹt nhiều[:D]!!!
  6. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    oạch, đúng là cái tuổi mới dậy thì. hay đây là mối tình đầu của chú đấy?
    Mới có tỉ tuổi đầu, bi lụy, chết vì gái thì đâu đáng mặt thằng đàn ông nữa chú em.
    Bãn lĩnh hay ko thì chú cũng phải chuẩn bị tâm lý đi. anh nghĩ chú nên cần bằng học tập và yêu đương thì hơn
    mà có yêu thì chọn mấy cái máy bay mà lái cho nó quá độ dậy thì kết thúc sớm tí.
    Ở cái tuổi con bé kia, nó học lớp 11 chắc dậy thì sớm hơn chú rồi đấy, mà thế thì ko phải do mẹ nó đâu, hồi trước anh cũng từng gà thế này con nhóc mà anh yêu cũng học lớp 11 rồi được 1 tuần, nó cứ nói học đã rồi yêu, mẹ mắng, bố nghiêm,,,,ai zè học xong nó té,,,
    Do vậy chú hãy học đi, chú mà học ngon,,, lên đây chăm ngồi ghế dự bị xem các anh đá, lâu lâu thích thì vào đá mà ngon nữa thì thổi còi bắt lỗi,,, mà ngon hơn nữa thì làm huấn luyện viên,,, rồi chú bỏ cái lá gan con gà đó đi,tập hành động theo lí trí nhưng cảm nhận theo cảm xúc và cái não đi ,,, đến lúc gái nó bu lấy chú chạy ko kịp ấy chứ.:))

Chia sẻ trang này