1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình phải làm sao khi vừa mới quen đã phải xa nhau

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loveis4ever, 17/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loveis4ever

    loveis4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mình phải làm sao khi vừa mới quen đã phải xa nhau

    hai đứa mình gặp nhau rất tình cờ và yêu nhau cũng rất tình cờ.Đầu đuôi thì phải nói như thế này,mình với ả vốn là hai ngươì không quen biết.cùng tỉnh nhưng khác huyện. hôm vừa rồi(10-7) mình và ả đi cùng xe vào trong,mình vào Danang,còn ả vao DongNai. Ban đầu thì mình cũng chẳng muốn làm quen với ả vì lúc đó mình chẳng nghĩ gì đến việc sẽ yêu ả cả. Nhưng chẳng biết sao mà thằng phụ xe nó lại xếp mình ngồi gần ả. Chẳng lẽ ngồi gần con gái mà lại ko nói chuyện sao,thế là mình bắt chuyện với ả. Sau một hồi nói chuyện với nhau thì mình cảm thấy hai đứa cũng hợp nhau,cũng thick. Thế là yêu nhau từ đấy. Nhưng yêu nhau chỉ đc có một ngày,đến sáng 5thì mình phải xuống xe rồi,còn ả thì chạy thẳng vào trong.Mình lại ko dám mời ả vào nhà chơi hoặc giữ lại ở DN chơi(chuyện đó thì mạn phép ko tiết lộ lí do).Mình thì vẫn đang đi học nên ko thể vào đồng nai chơi dc.hai đứa hẹn nhau tết này sẽ gặp lại nhau và sẽ giữ liên lạc với nhau khi xa nhau. Nhưng mới hôm qua ả nói là tết này ko về dc,có lẽ 2-3 năm nữa cũng ko về dc.
    mình chẳng biết phải làm sao cả ,cứ yêu như thế này thì mình sợ ko có kết quả gì mà cứ nghĩ đến bỏ thì lại cảm thấy nhớ.Mình tuy là con trai nhưng mình rất tình cảm,vả lại đây là tình yêu đâu của mình..Mình phải làm sao đây các bạn,mình cần những lời nói thật lòng.Liên hệ với mình hoặc post ở đây cũng được.
    vietwar@gmail.com
  2. CatalystRevenge

    CatalystRevenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tí về mình cũng thử đi xe bus xem có kiếm đc em nào. Yêu phát cho vui !
  3. hx8xhx

    hx8xhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    thế nài mà gọi là yêu nhau???? chỉ dừng lại ở mức cảm tình 1 tý thôi
    đừng hy vọng và mộng mơ quá tỉnh dậy đê
  4. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Sao giống tình yêu au***ion của mấy nhóc 9x thế nhỉ
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Tình yêu....
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Thế này khéo em cũng phải đi xe bus để yêu một nhát. Các bác bảo đường Hà Nội có tuyến nào dài để có thể yêu nhau được lâu nhỉ? Đi Nội Bài ạ? Quả này giành hẳn một ngày để đi xe luôn.
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em xin lỗi, em biết bác đang " tâm sự" nhưng em đọc bai` này xong em chít cười
    mà cả cái cách gọi nàng là "ả" nghe cũng độc đáo quá đi mất.
    Chỉ là tình cảm thoáng qua vu vơ, chả có gì để mà hi vọng cả.
  8. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    bác sâu sắc quá. con trai như vậy thì cũng khổ vì tình thôi. không hẳn với ả này đâu. keke
  9. gacontapyeu

    gacontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! Tên lửa
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh thôi bác , ráng mà quên thôi

Chia sẻ trang này