Mình phải làm sao chào các ban mình phải làm sao bay giờ khi mình sắp mất đi tình yêu vi không có thời gian dành cho người yêu ,mình vừa đi làm vừa đi học nên thời gian của mình kín hết mình không thể có thời gian để làm gì nữa .ban trai nao có thể cho mình biết mình phải làm sao đây khi người yêu cua mình bảo là không yêu nữa vì mình không chăm sóc cho anh ấy mình buồn quá anh ấy chẳng hiểu mình gì cả ,bọn mình đã yêu nhau được 2 năm rồi dù bận thế nhưng mình vẫn dành thời gian rảnh rỗi cho anh ấy ,phải chăng anh ấy đã có người khác va không còn yêu mình nữa . mình đi học từ 7h sáng đên 11h30 còn chiều thì làm từ 2h đên 10h 15 minh và anh ấy ở rât gần nhau ,mình cam thây chẳng co ai để mình có thể chia sẻ được nữa ,mình cảm thấy cô đơn quá vì chẳng có ai thương mình cả ,bố mẹ mình thì ở xa nên không thể an ủi mình được các bạn cũng biết rằng vừa đi làm vừa đi học vất vả lắm mình cảm thây rất mệt mỏi lắm rồi anh ấy đã không hiểu mình ,bây giờ mình cứ để mặc như vậy thôi ,mình không muốn nghĩ nữa vì mình còn quá nhiều việc để lo ,các bạn bảo mình có nên níu kéo không vì yêu nhau 2 năm rồi thời gian khong phải là ngắn,bây giờ mình không thể nghỉ làm được vì mình phải tự nuôi mình học .mình không muốn làm cho anh ấy buồn như thế vì mình không thể chăm sóc cho anh ấy mà bên anh ấy còn có rất nhiều cô gái khác vây quanh va sẵn sàng chăm sóc cho anh ấy .chắc mình sẽ không thể dữ anh ấy được mình phải làm sao đây .các bạn hãy cho mình lời khuyên vời nhé mình đang rất buồn .
Chào bạn, nếu bạn thật sự yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu bạn thì đừng lo lắng quá nhiều như vậy. Tất cả các cảm giác của bạn phát xuất từ áp lực của việc học tập và bươn chải, và của cả sự cô đơn đòi hỏi được quan tâm, hiểu của anh chàng ấy. Trong hoàn cảnh này cả hai dễ làm cho nhau mệt mỏi lắm, vì thế phản ứng của cả hai không thể tích cực được. Vì thế, hãy thật bình tĩnh, hãy chia sẻ một cách trưởng thành và tinh tế với anh ta, chứ không ngồi đó mà suy đoán anh ta có ai khác, hoặc giả bạn lại nghĩ lo lắng cho anh ta là không được bạn quan tâm nữa... Những dòng chữ của bạn liên tiếp viết ra như thế chứng tỏ bạn đang ở trong tâm trạng không tốt lắm. Cố gắng lên nhé! Mọi người vẫn luôn chia sẻ cho bạn khi bạn cần, nhưng quan trọng là ở bạn đấy. Chúc bình an!
cảm ơn bạn ,nhưng bây giờ mình không biết phải làm gì nữa mình cứ kệ nó như thế thôi ,vì anh ấy cũng không làm gì hết anh ấy gặp mình anh ấy cũng chẳng nói gì ,mình không thể hiêu nổi con trai nữa ,bây giờ anh ấy suốt ngày uống rượu ,mình không biết phải làm sao nữa .đành để anh ấy suy nghĩ thôi ,chắc rồi anh ấy sẽ hiểu thôi còn nếu anh ấy vì một lý do khác mà như vậy thì mình cũng không cần anh ấy nữa dù mình sẽ phải mất nhiều thời gian để quên được anh ấy , nhưng mình phải cố thôi.
Thật là lạ, lúc trước tớ cũng y như cậu, đi học sáng, đi làm tối đến 10h rưỡi, bạn trai cũ của mình lúc nào cũng chờ mình ở ngoài cửa và đi về cùng với mình, tất nhiên là 2 đứa 2 xe. lặn lội gần năm trời đấy. nghĩ lại thấy thương ng ấy quá. Mình thấy, con trai mà nghĩ như bạn trai của bạn thì tồi quá. Làm thằng đàn ông mà cư xử như vậy thật chẳng ra làm sao cả/ E rằng có giữ đc cái thể loại đó thì bạn cũng sẽ khổ thôi. tiếc là bạn yêu ng ta nên k thể dứt ra đc, chứ còn ... mà thôi, nói ra lại bảo chọc gậy bánh xe
Cùng là cánh mày râu với nhau. Nhưng quả thật cậu bạn trai của em tồi quá. Nếu cậu ấy thật lòng yêu thì sẽ thông cảm và hiểu cho em. Không nên tạo áp lực và khiến em mệt mỏi như vậy. Anh nghĩ em nên lấy thời gian này để suy nghĩ về mối quan hệ của 2 người. Có 2 năm àh, đâu có nhiều nhặn gì. Thời gian là thước đo của tất cả. chúc em sớm tìm ra lối thoát.
Mình đã quyết định rồi mình sẽ chấp dứt với anh ấy vì mình thấy anh ấy quá ích kỷ anh ấy chỉ biết cho mình mà không nghĩ đến người khác ,thật không may cho mình vì đã gặp phải một người như thế ,có lẽ bây giờ mình sẽ rất khó để yêu được một người khác vì mình không còn tin vào con tai nữa .mình cảm buồn và cô đơn quá.
Thế đã chia sẻ với nhau chưa? Trong tình yêu, nhất là với những ai chưa từng trải, thì cảm xúc luôn là yếu tố chi phối nhiều. Và... có những điều người ngoài cuộc rất dễ nhận ra, còn trong cuộc thì cứ rối mù. Có khi anh chàng ấy muốn chia sẻ với bạn mà cách thức bạn thế nào đó lại làm không chia sẻ được. Tương quan hai chiều là ở chỗ đó! Rõ khổ là khi tập yêu ai cũng thế. Con trai con gái gì cũng vậy, cứ đòi hỏi nhiều điều ở người kia, rồi khi không như mình muốn thì cứ là chia tay! Bó tay! Chia sẻ và tư vấn của nhiều người là chọn giải pháp chia tay, hì, nếu anh chàng đó thật sự bản chất là như thế, và có kinh nghiệm và hiểu biết mà vẫn làm vậy thì hãy chia tay, còn không thì phải biết cách mà đối thoại. Tình yêu và nhất là tình yêu sau hôn nhân phức tạp hơn nhiều. Đừng ngồi đó để chỉ nói đến sự galant và quan tâm lúc chinh phục nhau nhé!