1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải làm sao

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi empty031, 08/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. empty031

    empty031 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2008
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    23
    có lẽ học cách quên vậy , đành thôi 1 nỗi buồn vô hạn , có lẽ mình đa cảm quá
  2. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Tự tin và mạnh mẽ cho ra dáng đàn ông nào, nghe văn phong kể chuyện hơi bị chuối đấy .
    Yêu thì yêu, kô yêu giả dép bố còn về (sang nhà em khác)
    Kiếm một thú vui, một đam mê nào đấy....
    Dẹp cái bi lụy vớ vẩn đi
  3. LeaveMeAL0ne

    LeaveMeAL0ne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại cậu nên hẹn cô ấy một buổi để nói chuyện rõ ràng. Chứ ko làm gì thì cũng bứt rứt khó chịu lắm đấy
    Nội dung gói gọn là cậu muốn bắt đầu lại ... Nếu cô ấy yêu cậu thì tất nhiên sẽ cho cậu cơ hội rồi (nhớ đừng sướt mướt quá là được).
    Cứ xác định trước khả năng xấu nhất cho nó thanh thản
  4. empty031

    empty031 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2008
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    23
    dẹp dẹp hết e k làm j nữa cả tuy k đẹp zai nhưng cũng phong độ có $ xài , đt xịn , sẽ quên đc sớm viết ra đc cũng đỡ tâm trạng rùi , e dốt văn diễn đạt lắm các bác thông cả
  5. empty031

    empty031 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2008
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    23
    haizz cho mình 1 cơ hội nhưng la để giành lại tình cảm , xoá bỏ đc t cảm cô ấy với ng thứ 3 , sao phải cố gắng vì thế chứ . đụng chạm đến sĩ diện thằng đàn ông rồi
  6. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi chỉ đọc không comment.
    Nhưng đọc thấy cái tình huống này nó chuối quá,cái con cáo của bác,nó đi chơi với thằng khác, rồi về lại còn lên giọng sợ anh buồn nên ko nói.Nghe ngứa lỗ tai thế không biết.
    Sau này nó a,b,c với thằng khác cũng sợ anh buồn nên em ko nói.
    Ông giận dỗi nó ,thậm chí chửi nó vài câu cũng đc.
    Đàn ông nên thế.
    Sau đó kệ mịa nó không cần quị luỵ làm gì.
    Cáo nhà ông ấy,đang trong gian đoạn người ta gọi lại thấy nhiều gà quá đang xem con gà` nào ngon nhất là bắt thịt. Nhưng trước cái giai đoạn ấy là không muốn con nào chạy mất.
    Còn cái loại đàn bà mà cứ xểnh ra là đi với thằng khác ấy,thì trước sau nó cũng đá ông thôi.Tìm con khác cho nó lành.
  7. empty031

    empty031 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2008
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    23
    thax các bác ợ , nó k đi chơi với thằg khác e tức vì nó nói dối e thui , e đã bít fải làm thế nào rùu , quỵ luỵ làm éo j khj nó wên mình nhanh thế
  8. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh ra rồi đấy. Nếu nó yêu thì dù u có nói chia tay nó vẫn sẽ cố gắng hàn gắn lại thôi. Hẹn em khác đi chơi đi thôi
  9. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    một lúc nào đó thấy giận nhau cũng là điều phải có trong ty.
    cơ mà mình là đàn ông con trai cơ mà, chấp những chuyện nhỏ nhặt làm gì, quảng đại lên một chút.
    Chuyện đã lỡ rồi thì cách tốt nhất là xin lỗi trân thành và thật tâm muốn sửa chữa sai lầm dù ko phải lỗi hoàn toàn ở mình thì đã làm sao, mình là đàn ông cơ mà

Chia sẻ trang này