1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải làm sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MaxPayne, 10/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Mình phải làm sao???

    Mình và cô ấy biết nhau cách đây nửa năm. Cho đến khi gặp gỡ lần đầu, mình cảm nhận là cả hai đều rất có cảm tình với nhau và nhanh chóng gần gũi nhau hơn. Hầu như ngày nào trong khoảng thời gian tìm hiểu đều gặp nhau ( mình cũng muốn gặp và cô ấy cũng thế, nhiều lúc cô ấy nói rằng không muốn đi ra ngoài, thế nhưng chỉ cần mình nói một hai câu, là y như rằng lại đi chơi với mình, cái này là đúng, không cường điệu một chút nào).
    Ngay cả khi cả hai bận việc gì đó cũng đều cố gắng giành thời gian để gặp nhau, thậm chí hằng ngày mình luôn gọi điện cho cô ấy, rất nhiều, mặc dù vừa mới gặp nhau xong.
    Cô ấy 22 t, sống xa gia đình nhưng luôn đc sự quan tâm của gia đình .Cô ấy tính bướng bỉnh, hơi trẻ con nhưng sống biết tự lập và biết chăm sóc người khác. Cô ấy rất quan tâm đến chuyện học hành và thậm chí đã đạt điểm tốt nghiệp rất cao.
    Đối với cô ấy, mình là tình yêu đầu .
    Thế nhưng chuyện tình cảm của bọn mình dường như bị ngãng ra. Cô ấy hay suy nghĩ về những vấn đề liên quan như bố mẹ cô ấy quan tâm ntn đến mối quan hệ này, áp lực trong cuộc sống, liệu bố mẹ và gia đình cô ấy có chấp nhận bạn trai hay không..vv. rồi cô ấy nói rằng, cô ấy muốn chia tay với mình, vì cảm thấy không xứng đáng với tình cảm của mình giành cho cô ấy, vì rằng cô ấy sống quá hời hợt, vô lo vô nghĩ, sống theo sự dặn dò của bố mẹ và gia đình, cô ấy nói rằng, yêu cô ấy sẽ phải chịu đựng nhiều, sẽ rất khổ, cô ấy không muốn mình khổ và muốn mình gặp đc một người khác xứng đáng hơn..
    Mình là người cũng ko phải trọn vẹn gì cả, là một người đôi lúc sốg ko bản lính và thiếu ý chí..đôi khi cảm thấy thiếu tự tin. Nhưng mình cảm giác rất mạnh mẽ về cô ấy, và không muốn mối quan hệ này bị phá vỡ.. Cô ấy nói cô ấy muốn chia tay, nhưng khi nghe mình nói chuyện, cô ấy lại thay đổi và nói rằng yêu mình rất nhiều, vì mình đã thay đổi mọi ý nghĩ trong đầu cô ấy trước đó.
    Khi mình nói rằng, em hãy tự nói là" em muốn chia tay với anh" . Cô ấy không thể nói được.
    Khi xa nhau, cô ấy hay nghĩ ngợi dằn vặt về những áp lực xung quanh.
    Phải chăng cô ấy vẫn yêu mình???Hay liệu đó đã là tinh yêu chưa? Làm thế nào để cho cô ấy tự tin lên đc.
  2. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cô gái này đang trong giai đoạn giữa SV và người lớn đây mà. Khi còn làm sinh viên chắc ko lo nghĩ gì nhiều, giờ ra trường, xa bạn, lại fải lo kiếm việc...rồi nhiều thứ khác. Mình ko rõ bạn gái của bạn có ở cạnh nhà ko, nếu mà sống trọ thì chuyện cô gái này nghĩ như bạn nói là điều bình thường. Bởi, sau khi tốt nghiệp, có lẽ cô ấy đang băn khoăn địa điểm làm việc. Cô ấy vừa muốn chọn nơi gần bạn nhưng lại muốn ở cùng bố mẹ thì sao?...Bạn cho thêm thông tin đi.
    Mình đóan bạn gái của bạn đang chưa kịp làm quen cuộc sống hậu SV thôi. Cứ bình tĩnh.
    .
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Con gái đứa nào chẳng hay suy nghĩ về mấy cái vụ này. Kệ chúng nó đi.
    Hoặc giả, Cô ấy cố tình vẽ ra, tự nghĩ ra những điều đó, để tạo sóng gió trong mối quan hệ. Chứ ko nhẽ cứ êm đềm mãi cũng chán. Đó người ta gọi là quan trọng hóa vấn đề, tự tạo áp lực cho mình.
  4. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    chủ thớt chưa đủ bản lĩnh yêu em í đâu.
    Mạnh mẽ lên nhá, phải làm thế nào cho em í tin tưởng vững chắc vào tương lai với chủ thớt thì em í mới bớt cái trò hề này đi được. [thề đấy]
    + Cho em í giao lưu nhiều hơn, tự tin hơn, cho em i tham gia vào các quyết định quan trọng của chủ thớt
    + Tóm lại là cứ dần dần [Mờ yêu phải gái này mệt nhờ: cứ như là dạy con/cháu í] hờn dỗi chả ra hờn dỗi - chỉ thấy tội nghiệp thoai.
    Chậc,
  5. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ nói cho nhiều vào, phải cho cô ấy tin rằng:" Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của đời em"
  6. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã tư vấn cho em.
    Em xin thưa là chuyện công việc của cô ấy đã có ông bô sắp sẵn rồi, nên cũng thoải mái dự định làm 1 năm thạc sĩ nữa. nửa năm ở VN, nửa năm ở Úc.
    Xin thông báo với các bác là hôm qua nghe em thủ thỉ, thì cô ấy đã nói rằng cảm thấy hối tiếc vì đã làm em phải nghĩ nhiều về chuyện tình cảm và mong em tha thứ. Nói chung hiện tại là ok rồi.
    Quan trọng là tới đây em sẽ phải làm ntn nào để tình cảm chúng em quấn quýt thêm nữa, cho cô ấy dẹp bỏ mấy thứ quan ngại kia đi.
    Thực sự nghĩ lại vấn đề nói chuyện chia tay, cả em và cô ấy đều hơi trẻ con...
    Được maxpayne sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 11/06/2009

Chia sẻ trang này