1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình phải làm sao

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh_trang1987, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_trang1987

    minh_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    mình phải làm sao

    tôi phải làm gì đây . tôi đã chót yêu một người vô cùng lạnh lẽo . dù biết anh ta không hề yêu tôi . nhưng không hiểu sao tôi không thể quên anh ta được tôi yêu anh ta với chọn tấm lòng này . tôi không thể quên được anh ta . tôi phải làm sao . ( anh ta vô cùng lạnh nhạt thậm chì hơi vô tình với tôi )
  2. mattroibenho_st

    mattroibenho_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Nếu mình ko nhầm thì bạn mới chỉ 16 tuổi, một tuổi còn quá trẻ để nói đến chuyện yêu đương. Tương lai bạn còn rất dài, mình nghĩ rằng với thái độ của anh ta như vậy, dù bạn có cố gắng đến đâu cũng ko đi đến đâu. Tốt nhất bạn hãy quên chuyện này đi, hãy vui vẻ lên, cuộc đời đâu chỉ có mỗi chuyện này, còn nhiều chuyện khác còn hay hơn ấy chứ, với lại bạn còn trẻ mà. Thế nhé, chúc bạn vui vẻ. Byeee
  3. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bạn mới có tình cảm đôi lứa lần đầu lên cảm tưởng vậy.Với thời gian và va chạm trong cuộc sống bạn sẽ dần hiểu thực tế.Vả lại trong cuộc sống mình có cảm tình với một ngưòi mà người đó không đáp lại thì cũng không thể vì thế mà bi quan được,còn có nhiều thứ có ỹ nghĩa trong cuộc đời
  4. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mattroibenho nói đúng lắm . Giới trẻ bây giờ yêu rất sớm , tôi có thể khẳng định rằng rất ít trong số họ thật sự hiểu về tình yêu . Bạn Trang thân mến , bạn nên tập trung vào học tập để hướng tới một tương lai tốt đẹp cho bạn cũng như cho những người thân của bạn . Học tập và vui chơi lành mạnh , cố tìm cho mình những người bạn đích thực đó là điều nên làm ở lứa tuổi của bạn .
    Chúc bạn luôn hồn nhiên , yêu đời !
  5. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Tui thì không nghĩ vậy, dù còn trẻ, dù chưa phân biệt được tình yêu hay tình bạn, thì cảm xuc đối với một người luôn là thật. Có lẽ nó không phải là tình yêu và sẽ ần dần phai nhạt, nhưng dù thế nào nó vẫn là tình cảm thật. có ai dám nói tinh cảm học trò không đẹp cho dù chưa hẳn là tình yêu. Chuyện người này lạnh nhạt với người kia cũg bình thường thôi. Biết đâu chính vì cái lạnh nhạt đó càng làm đối phương say mê.

    .::VIMOUZE::.

Chia sẻ trang này