1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải làm thế nào khi người ta luôn coi mình là e gái???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blue_love_sunflower, 09/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ a wa, hik, hik!!! Khi nào buồn thì lại càng nhớ!
  2. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bận rộn, công việc cuốn trôi mọi cảm giác buồn vui của ngày thường, cuốn mình theo guồng quoay của cuộc sống và một mình mình làm những công việc mà đôi khi cần những bàn tay hỗ trợ, nhưng không, tự mình từ chối những sự hỗ trợ đó, phải chăng mình đang gồng mình lên để chứng tỏ với anh rằng mình không phải là người kém cỏi, liệu có được gì không? Hay lại là điều ngược lại, tự mình đẩy xa mình và anh hơn, mình cũng không biết là thế nào nữa. Cuộc sống vẫn không ngừng trôi, và mình bị cuốn vào cái guồng quoay đó, không biết bao giờ mới có thể dừng lại và dừng thế nào đây khi xung quoanh mình toàn những con người nghi kỵ lẫn nhau, ghanh ghét lẫn nhau và luôn tìm cách đẩy ngã người khác, những lúc như thế mình lại thấy mệt mỏi và chỉ muốn bỏ hết đi cho nhẹ lòng, nhưng thật khó! Những lúc như vậy, mình lại hay nghĩ về anh và tự an ủi rằng, a còn nhiều nỗi lo lắng, mệt mỏi hơn mình và những lúc như vậy mình lại có thêm nghị lực để tiếp tục công việc đang dang dở. Có lúc tức phát khóc lên,cũng chỉ có anh là người biết mình khóc, mình không thích bị mọi người nhìn thấy mình khóc, nhưng với anh, mình có thể khóc ngon lành và sau đó, mình thấy thật nhẹ nhõm.Dù gì mình cũng có một người anh thật tốt và đáng yêu
  3. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Được như bạn vậy là vui lắm rùi đấy bạn ạ! Mình thì ko đc vậy.... mình đã khóc nhiều nhưng anh cũng đâu có biết, người anh trai ấy của mình ko đc như anh của bạn, mình ko bao giờ đi chơi với anh lần nào, ko bao giờ khóc trước mặt anh cả,,, chỉ làm thân fận một người em gái .... ko gì hơn. Vì anh còn có người ta nữa............và mình thực chẳng là gì hết, chỉ là cô em gái bất đắc dĩ
  4. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Anh của bạn xem ra kín tiếng nhỉ, đi chơi với bạn tùm lum tà la thế mà vẫn không hở ra ý tưởng nào khác ngoài chuyện coi bạn là em gái. Theo tớ biết thì đã là bạn thân lâu năm :-)D) thì khó thành đôi lắm, vì biết nhau quá rõ rồi nên yêu không nổi (). Nếu anh bạn đó có tình cảm với bạn thì không phải bây giờ mới có, còn nếu bây giờ chưa có thì sau này khó mà có được. Vậy nên, ngay từ bây giờ, nếu muốn, thì bạn có thể biết chắc được là liệu điều bạn muốn có thành không.
  5. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người, cám ơn về những ý kiến và bài viết của mọi người, dạo này mình bận rộn với công việc quá nên cũng không có thời gian vào thăm topic của mình, nhiều khi căng thẳng quá mình nói chuyện với anh chỉ toàn làm cho anh bực mình thêm, vì tính mình vốn dĩ không khéo léo cho lắm, lại mắc bệnh lúc nào cũng muốn người khác hiểu mình, tội nghiệp a, nói chuyện với mình một lúc là lại bực mình, mình cũng không muốn thế đâu, nhưng mà tại lúc đó mình đang bực mình nên mình nói chuyện với anh hơi xấc xược, vậy đó, bản tính nghang bướng của mình thật khó sửa, làm thế nào để a ý hiểu rằng mình không muốn vậy hả mọi người, những lúc mình cáu gắt hay bực mình mình nên làm thế nào để thay đổi cái không khí đó? Hãy cho mình một lời khuyên với, many thanks!
  6. boydidream

    boydidream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    mình cũng vừa bị một cô "em gái kô mong muốn" từ chối tình cảm.
    Thà em cứ nói là anh đừng gặp em nữa, em ghét anh lắm. Mình còn dễ chịu hơn. Đằng này, "liệu ta có thể quay về như lúc đầu kô?". "Điều đó kô tốt à ?"
    Buồn ghê gớm? Chẳng muốn làm gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đừng yếu đuối quá tôi ơi, hãy cố gắng sống cho tốt, nếu người ta không hiểu mình thì cũng không cần giải thích quá nhiều nữa, mệt mỏi thêm, rồi đến lúc nào đó mọi người cũng sẽ hiểu những gì mình làm thôi. Đâu phải ai cũng có thể hiểu được mình đâu? Cuộc sống thật là nhiều cám dỗ, thử thách và khó khắn, nhiều khi mình thật sự thấy nản lòng, nhưng khi nghĩ vẫn còn có a, có những người bạn tốt quanh mình quan tâm, lo lắng và sẻ chia với mình nên mình lại cố gắng. Ai bảo mình đã làm cái công việc này, giờ có gặp khó khăn hay cản trở thì cũng phải cố gắng mà làm thôi, dù nhiều khi cũng rất mệt mỏi, cần một bờ vai để dựa hoặc chỉ để chia sẻ những mệt mỏi của cuộc sống. Biết bao giờ tôi mới hết cô đơn đây tôi ơi? Dạo này mình không gặp anh, cũng không nói chuyện với anh, cũng không có cảm giác nhớ anh nữa, vô cảm và vô thần! Có lẽ mình bị căng thẳng quá nên có tâm trạng vậy, lo lắng nhiều, mệt mỏi và suy nghĩ nên làm cho con người ta trở nên khô khan đi thì phải? Cũng tốt, như vậy mình sẽ quên được anh, quên được những gì anh đã nói với mình, có khi đây là thời điểm mình có thể quên được anh, cố lên! Tôi ơi đừng tuyệt vọng...
  8. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ mình fải tự cố gắng mà vượt qua! còn nhiều việc để mình fải làm và fải cố gắng....... và như vậy mình sẽ ko còn cảm thấy nhớ anh và lại đau khổ khi nghĩ đến anh nữa. Sẽ ko còn buồn fiền dù có gặp mặt, dù có nói chuyện với anh .... Có lẽ tới lúc làm đc như vậy là mình đã quên đc người đó . Hãy cứ nghĩ rằng còn nhiều người quan tâm mình, còn có một người mình yêu hơn nhiều mà mình chưa biết và chưa gặp.... người đó xứng đáng với mình hơn anh. Và hãy cứ sống thật vui vẻ hơn nhất là khi ở trước mặt người đó để cho họ biết mình ko fải là kẻ yếu đuối, kém cỏi và người đó sẽ nhận ra họ ko quan trọng với mình như họ tưởng, người đó sẽ thấy thực sự họ chẳng xứng đáng với tình cảm của mình chút nào hết................................
    Tất cả đều do mình tạo ra mà thôi!
  9. Dblue

    Dblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rõ và thẳng thắn với anh chàng đó, là bây giờ tình cảm trong bạn đã khác, không chỉ còn là anh em, mà bạn đã thấy nhớ nhung, hình như bạn đã yêu mất rồi. Nói thẳng nói hết những suy nghĩ của bạn.
    Anh chàng đó trước đây yêu bạn thân của bạn, giờ thì họ đã chấm dứt, bạn thân của bạn sắp lập gia đình, đường đi của bạn quá là thênh thang. Đừng có mặc cảm đó là người yêu trước đay của bạn thân bạn, dù đã là người yêu của ai chăng nữa, thì có gì quan trọng, cái quan trọng là hiện tại.
    Sau khi nói rõ với anh chàng đó rồi, nếu anh ta chấp thuận ngay, 2 người thành người yêu. Nếu anh ta muốn suy nghĩ, thì để anh ta suy nghĩ 3 tháng. Anh ta quá đủ thông minh để hiểu bạn muốn cái gì, nên từng ấy thời gian là quá đủ. Sau ba tháng mà anh ta vẫn không thay đổi, vẫn cứ vô tư tình cảm anh em, thì bạn nên chấm dứt những suy nghĩ tơ tưởng đến anh ta, và đi với một người nào đó trong những người đang theo đuổi mình bây giờ.
    Tình yêu chỉ tồn tại khi cả 2 bên đều có tình cảm với nhau. Nên nếu nó không được như ý muốn của bạn, thì đừng buồn. Và cũng đừng sợ sẽ là cái bóng của bạn thân bạn, bạn vẫn luôn là chính bạn, với những gì bạn đang có, nếu người đó yêu bạn, thì sẽ phải là chính bạn, chứ không phải một người nào khác.
  10. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nói với anh tình cảm của mình rồi nhưng mình nói là mình sợ yêu vì sợ bị phản bội và đau khổ, a bảo với mình là như vậy tức là chưa yêu, vì nếu yêu thì người ta sẽ không sợ gì cả.. Mình không biết là mình có làm đúng không?Nhưng mà mình cảm thấy thật thoải mái khi nói ra với anh, a không giận mình đâu, a vẫn rất quý mình nhưng yêu thì mình không biết được vì a đang có tình cảm với 1 người bạn khác và người đó đang coi anh như bạn. Mình cũng không có ý định tranh giành gì với ai cả, vì thực ra mình mong tình yêu phải đến tự nhiên, mình không muốn những cái không phải là của mình, mình nghĩ là mình sẽ làm như DDblue nói, thực ra bây giờ mình cũng có rất nhiều người yêu quý mình, cả người thể hiện yêu mình nữa, nhưng không biết sao mình vẫn không quên được anh, cứ có một cảm giác gì đó rất khó quên anh, dù không đau khổ, không khóc hay níu kéo gì cả, nhưng mình thấy a có cái gì đó làm mình không thể ghét anh được mặc dù biết a là người cũng không phải tốt đẹp lắm, chỉ bình thường như bao người thôi. Đúng là tình yêu như trò đùa, khi ta đuổi nó đi thì nó lại đến, khi ta mong nó đến thì nó lại đi... Mình thấy mình như người mất phương hướng trong trò chơi tình yêu này, có lẽ mình sẽ luôn là kẻ thua cuộc vì vốn dĩ mình không phải là người chơi giỏi các trò chơi cho lắm. Mình thấy nhiều người có tình yêu thật sự đẹp, mình rất mong ước được như vậy nhưng sao với mình lại khó khăn vậy chứ? Đúng là cuộc sống đôi khi thật trớ trêu với chúng ta, nó làm cho chúng ta phải quoay cuồng trong những vòng quoay vô thường, làm chúng ta mất phương hướng và lạc lối giữa những nẻo đường tình yêu, hạnh phúc và đau khổ; ai may mắn thì đi đúng đường, ai vội vàng sẽ dễ bị đi nhầm đường, và mình không muốn bị nhầm đường, nhưng a bảo nếu không nhầm đường thì sao tìm ra đường đúng? Mình thấy cũng đúng, không có khổ đau thì sao có hạnh phúc, điều tất yếu của cuộc sống rồi, mong rằng mình sẽ gặp may mắn hơn trong tình yêu. Hãy nhớ rằng a là người e yêu quý và sẽ luôn yêu quý anh, nếu e và anh không có duyên với nhau, e sẽ mong anh hạnh phúc và anh yên tâm e sẽ không yếu đuối đâu, nếu có anh e sẽ thêm sức mạnh, nếu không có anh thì e cũng phải cố gắng thôi, không thể để mình yếu đuối quá, sẽ không tốt, vì xung quoanh mình vẫn còn rất nhiều người yêu thương, quan tâm và lo lắng cho mình nhiều, mình không thể phụ lòng yêu thương của họ, mình sẽ làm mọi người yên lòng và cho anh thời gian suy nghĩ, hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp! Cố lên nào!!!

Chia sẻ trang này