1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải làm thế nào khi người ta luôn coi mình là e gái???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blue_love_sunflower, 09/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dblue

    Dblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    The cung tot, noi ra ro rang voi nhau duoc thi thoai mai.
    Ban nen mo rong trai tim minh, ve trao tron no cho mot trong nhung nguoi dang quan tam den ban
    Mot trong nhung quy luat cua tinh yeu la tro duoi bat nhu ban noi, nhung no tuyet doi khong phai la Game, chi co dieu the nao nhi, chi vi no khong on time, hoac la mot ben co tinh cam, con ben kia thi khong, the ma thoi.
    Mot tinh yeu dep, hay khong dep, tuy thuoc vao 2 nguoi trong cuoc, neu ho yeu thuong nhau, co y thuc vun ven cho no, thi tai sao lai khong co mot tinh yeu dep?
    Moi nguoi trong cuoc doi, gap nhung nguoi minh yeu thuong, do da la mot phan cua dinh menh, the nen nhieu nguoi tot, biet nhau rat ro rang nhung chi co the la ban, mot ngay dep troi nao do, gap mot ai do xa la, nhung lai thanh than quen va cung di voi nhau trong nhung ngay con lai, cuoc song da xay ra nhieu nhu the roi ma.
  2. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mình đã trả giá cho việc mình làm, mình đã mất một người a tốt, không biết nói gì nữa, sẽ không còn gì để mình thấy mất nữa, lời khó nhất để nói ra mình cũng đã nói rồi và giờ mình thấy buồn, cô đơn và trống rỗng... Cũng chẳng còn gì để tiếc nuối nữa, cuối cùng thì thì tình cảm bạn bè đơn thuần giữa anh và mình cũng đã tan thành bong bóng, mình là một con người đơn côi và sẽ mãi là như vậy, cuộc sống ban tặng cho mình những niềm vui rồi người lại cũng lấy đi những gì mình vừa mới cảm nhận được, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, niềm vui nào rồi cũng sẽ hết, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Chúc anh hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống, e không ân hận khi đã nói ra những suy nghĩ của mình với anh, e chỉ buồn vì mình đã làm tan vỡ một tình bạn cao quý mà từ trước tới giờ mình đã xây dựng nên nó, những người mình yêu quý dần dần rồi cũng sẽ bỏ rơi mình hết thôi, ai cũng có hạnh phúc riêng của mình. Cái topic này mình sẽ đưa nó vào dĩ vãng, mình cô đơn giữa biển người mênh mông, giữa xã hội ảo này và cả đời sống thực, ai mình yêu thương rồi cũng sẽ rời bỏ mình mà đi, tạm biệt những người bạn đã tâm sự cùng tôi trong suốt thời gian qua, rất cám ơn các bạn đã cho tôi những lời khuyên, tôi không biết nói gì chỉ biết cảm ơn và hy vọng các bạn sẽ hạnh phúc hơn tôi, sẽ may mắn hơn tôi và hãy yêu người nào yêu mình nhé, hãy biết trân trọng nó và gìn giữ nó, đừng như tôi, suốt ngày theo đuổi những ước mơ xa vời thực tế, rồi đến khi tưởng chừng như có thể với được thì rồi nó cũng lại rời xa mình mà đi. Ngày hôm nay là ngày a nói tạm biệt với mình, a không muốn mình phải khổ, mình không sợ khổ nhưng sợ nhất là yêu người nhưng người không yêu mình, mình cũng không có ý định níu kéo nó, chỉ làm cho nó tồi tệ thêm thôi, mình sẽ không khóc...Trong thế giới ảo này, a không thể nhận ra được e đâu, chỉ có e và những người bạn nơi đây tâm sự với nhau và cùng chia sẻ với nhau, e sẽ không khóc đâu anh ạ... E đã mất một người bạn, thật buồn anh ạ... nhưng e luôn mong a hạnh phúc và gặp người nào yêu anh như e đã yêu anh...Tạm biệt anh
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, có lẽ em kém tuổi chị, có lẽ em còn rất trẻ con nhưng em đang trải qua hoàn cảnh giống chị. Chỉ khác 1 điều là anh ý chưa yêu ai, nhưng bây giờ anh ý không thể hiện 1 cách rõ ràng với em, mà chỉ nói với 1 người bạn rằng chỉ coi em là em gái. Nhiều lúc em cũng rơi vào trạng thái của chị bây giờ, nhưng rùi lại không chịu đựơc vì thế là tự làm khổ mình. Bạn em khuyên em là khi nào mà em cảm thấy thoả mái, thực sự thì câu chuyện mới là kết thúc. Em mong rằng cả chị cả em sẽ tìm ra được sự thanh thản
  4. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Nếu e không muốn mất một người bạn và không muốn bị đau buồn khi người ta từ chối thì đừng có nói, khuyên chân thành e, vì có thể một lúc nào đó e sẽ tìm được cho mình một hình bóng khác để thay thế và vẫn có được người anh đó, còn nếu bạn muốn như mình thì bạn cần phải mạnh mẽ nữa, vì có thể bạn sẽ mất người anh đó nếu bạn nói ra hoặc là sẽ không có được tình cảm như ban đầu nữa đâu. Bây giờ mình và anh ý không có liên lạc với nhau nữa cơ, a ý không muốn mình và a ý gặp nhau, a ý nói sợ mình đau khổ, nhưng thôi, bỏ qua nó đi vì có thể đó là a ý nghĩ tốt cho mình thôi, không nên níu kéo cái gì nó không phải là của mình, vô ích thôi, nếu là của mình thì tất nhiên sớm hay muộn thì sẽ là của mình thôi, còn không thì hãy giữ cho tình cảm tốt đẹp đó của bạn tồn tại với bạn và giúp bạn tìm được nhiều niềm vui hơn là tình yêu, chúc sớm vượt qua tình trạng bồng bềnh mà bạn đang gặp phải. Mình cũng sẽ cố gắng...
  5. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bạn đã nói rồi ah! .... Nhưng mọi sự ko như mong muốn vậy sao? Đúng là cái gì ko thuộc về mình ngay từ đầu thì có lẽ sẽ ko bao giờ là của mình đc cả và nên từ bỏ thì tốt hơn. Anh ấy ko muốn gặp bạn để bạn ko fải đau khổ cũng là điều tốt cho bạn mà thôi! Thà ko bao giờ gặp nhau nữa còn hơn là gặp nhau mà mình thấy đau khổ.
    Mình bao lần rất muốn ko bao giờ fải gặp người anh đó của mình nhưng..... người anh ấy lại ko như vậy...những lúc mình đã quyết ko gặp thì lại có những chuyện liên quan tới anh và anh lại gặp mình!.... mình đã ko thể từ bỏ đc, chỉ muốn dứt khoát thà ko gặp anh suốt đời còn hơn cứ fải gặp ntn, mà... anh là của người khác rồi!... đau lắm bạn ạ!
    Không biết có fải anh ấy muốn níu giữ một người em gái như mình ko nữa .... dù mình thật chẳng muốn như vậy, nhưng mình vẫn fải giữ đúng vai trò người em gái.... Chẳng biết đến khi nào nữa.
    Dẫu sao cũng mong cho tất cả những ai ko sớm thì muộn cũng sẽ tìm đc một nửa của mình mà ko fải theo đuổi những cái gì ko thuộc về mình một cách vô nghĩa nữa... !& Chúc bạn sẽ sớm quên đc chuyện này và vững bước trong cuộc sống nhé! thân ái!
  6. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    SAD so much, nobody understand me
  7. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    I''m sad alots, although say to him but I still can not forget him, he makes me sad alots, I don''t know why I''m in this situation, a friend of mine say that, I''m not a girl who she know and she tell me that why I have to be like that, I don''t know why but I really miss him, can not forget although I have tried, now what I have to do? Show me how and what I have to do now?
  8. thang57vn

    thang57vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tớ hoàn toàn nhất trí với bạn câu này .vote bạn 5 *****
  9. thang57vn

    thang57vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì đã không xem kỹ các bài đã post.
    chuyện buồn gì thì cũng sẽ nguôi ngoai.
    Một nơi có thể giúp bạn bớt buồn đi trong lúc này
    tôi sẽ giúp bạn ra nhập hội SC
    hội những người độc thân nha

Chia sẻ trang này